Một ông ở California bị xe tăng hồi Thế Chiến II cán chết

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng của tổng giám đốc công ty Jelly Belly vô tình cán chết một người đàn ông bằng chiếc xe tăng thời Thế Chiến Thứ Hai, trong buổi lễ đoàn tụ tại lãnh địa của gia đình ở Fairfield, California, theo tin của báo LA Times.
Một ông ở California bị xe tăng hồi Thế Chiến II cán chết
Chiến xa Stuart M5A1. (Hình: Wikipedia/Trekphiler)

tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 hôm Thứ Bảy trên phần đất thuộc thế hệ thứ tư của nhà làm kẹo Herman Rowland Sr, trong một dịp gia đình đoàn tụ.

Ông Rowland là nhà sưu tập xe quân sự và tất cả được giữ trong một nhà kho.

Bà Lisa Rowland Brasher, con gái của ông Rowland, được chọn làm tổng giám đốc công ty từ hồi Tháng Ba, và ông Dwayne Brasher, 62 tuổi, chồng của bà, chính là người lái chiếc xe tăng M5, chế tạo năm 1944.

Cảnh sát California Highway Patrol (CHP) cho biết, nạn nhân là ông Kevin Wright, 54 tuổi.

Theo nhà chức trách, ông Brasher lái chiếc xe tăng băng qua một cánh đồng, trong khi ông Wright ngồi ở mép trước, quay mặt về phía trong.

Khi xe tăng chạy xuống đồi, ông Wright mất thăng bằng, té ngửa và rớt xuống ngay đầu mũi xe tăng.

Cảnh sát CHP nói, có vẻ như rượu bia hay m‌a tú‌y không dính dáng gì đến tai nạn.

Ông Rowland cho biết, ngay khi gia đình hay tin về tai nạn, họ liền lập tức thông báo với nhà chức trách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật