Bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại sao từ 14h30’ bác sĩ Dung chỉ định tất cả các xét nghiệm có ghi trong bệnh án mà đến 21h ngày 16/7/2015 bố tôi mất, bệnh viện vẫn chưa cho làm 1 xét nghiệm nào?chet-bat-thuong-1-bb-baaadtlmi3
Bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển?
bệnh án của ông Nguyễn Văn Tiến tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển

Đây là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Quốc Định (SN 1981, Hiệp Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh). Anh Định là con trai của bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến (1944). Theo đó, ông đã mất tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh) lúc 9h 30 phút ngày 16/7/2015. Gia đình bệnh nhân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sự tắc trách của bệnh viện.

Xem thêm: Bố khóc ngất vì cái chết bất thường của con gái
//

Trong đơn gửi tòa soạn, anh Định trình bày cụ thể như sau:

Khoảng 8h30 sáng ngày 16/7/2015 bố tôi tự nhiên bị ngã xuống nền nhà, kèm theo nôn nhiều, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.

Thấy vậy, mẹ tôi gọi chúng tôi về đưa bố đi bệnh viện. Khoảng 13h chúng tôi đưa bố đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

Khi tới bệnh viện, tôi bấm chuông thì có bảo vệ đến hỏi?

Tôi đáp: “cấp cứu cấp cứu…”

Bảo vệ bệnh viện hỏi “bệnh nhân đâu ..? ”

Tôi đáp: “cấp cứu thì sao vào được”

Khoảng 15 phút sau có 1 anh mặc áo blouse trắng đi ra xe xem xét, thấy bố tôi rất mệt anh ta thong thả quay vào trong lấy cáng rồi từ từ đưa vào. Bố tôi được bác sĩ chỉ định nằm tại phòng cấp cứu lưu, tại đây bác sĩ yêu cầu đóng tiền viện phí, lúc đó chị gái tôi đi đóng tiền viện phí (trong quá trình đóng tiền thì xảy ra chuyện nhầm lẫn với 1 bệnh nhân khác do nhân viên của bệnh viện).

Tại phòng cấp cứu chúng tôi cung cấp thông tin về việc ở nhà đã cho bố uống thuốc hạ áp. Sau đó, có 3, 4 đoàn bác sĩ lần lượt vào khám và hỏi tình trạng của bố tôi, chúng tôi đều trả lời rõ các triệu chứng: Nôn, cao huyết áp, nhấn mạnh tình trạng nôn rất nhiều lần và có tiền sử cao huyết áp trên 10 năm nay. Sau đó bác sĩ tiến hành tiêm và lấy máu. Khoảng 1 giờ sau thì có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiền đình.

Đơn thư gia đình gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế

Khoảng 30 phút sau có 1 bác sĩ chuyên khoa (Khu D20) và 1 y tá đến kiểm tra tay chân. bác sĩ Dung nói: “sẽ có chiếu chụp” (sau khi chúng tôi yêu cầu ). Khoảng 15h30 bố tôi được đưa lên D20 - phòng 9. Tại đây có 3, 4 đoàn bác sĩ đo huyết áp, nhịp tim rất nhiều lần đồng thời có hỏi dấu hiệu của bệnh nhân. Người nhà tôi đều trả lời đúng các triệu chứng như đã nói ban đầu, một lát sau bác sĩ Dung đến hỏi thăm sức khỏe và khám cho bố tôi.

Tôi nói: “Ông đói đấy, ông từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu”, 5 phút sau có y tá mang dụng cụ đến đo huyết áp, nhịp tim, truyền nước và cho bệnh nhân uống thuốc. Tiếp tục khoảng 10 phút sau lại có một y tá đến cho uống 1 viên thuốc hạ áp, thấy vậy tôi nói: “Ở nhà đã uống rồi”.

Bố tôi truyền được 1/3 chai nước thì vung tay, chân nói: “Chóng chóng chóng, quay quay đầu, giữ giữ” Tôi liền giữ bố tôi, một lúc sau khoảng 5 phút, bố tôi lại có dấu hiệu vung tay, chân và nói: “Chóng mặt…” Tôi liền gọi bác sĩ trực đến, một lát sau có 1 bác sĩ đến, tôi kể lại sự việc trên, bác sĩ báo đấy là do bệnh rối loạn tiền đình, cứ xoay người là chóng mặt và bác sĩ lại đo huyết áp, đo nhịp tim và đi ra, tôi cám ơn bác sĩ. Khoảng 30 phút sau có một sinh viên thực tập đến kiểm tra sức khỏe cho bố tôi.

Khoảng 19h, em trai tôi mang theo cháo, hỏi bố có ăn cháo không, Bố tôi nói: “Không ăn được, ăn vào khó chịu”, bố kêu mỏi mệt và nằm nghỉ khoảng 30 phút. Sau đó có 2 hộ lý đến đo huyết áp, cặp nhiệt độ lúc đó  là 36,5 độ.

Em trai tôi hỏi, hộ lý trả lời huyết áp 140/100. Sau đó bố tôi trở người mấy lần, chai huyết thanh truyền được 1 lúc thì bác sĩ đến có tiêm 1 mũi vào ống huyết thanh. Sau khi tiêm xong, y tá cho bố tôi uống 3 viên thuốc: An thần, hạ áp,….Uống thuốc xong thì em tôi cho bố uống sữa, bố mệt không dậy được.

Đến khoảng 21 giờ tối, vợ chồng chị tôi nâng bố dậy đút được 2,3 thìa cháo nhưng bố nôn hết ra và nói buồn tiểu. Người nhà lấy bô tới giường nhưng bố tôi không đi tiểu được. Một lúc sau bố tôi thở mạnh, người lạnh toát. Em tôi hốt hoảng gọi bác sĩ, bác sĩ chuyển bố sang phòng cấp cứu bên cạnh, trước khi chuyển vào phòng cấp cứu của khoa, em tôi bắt thấy mạch bố tôi vẫn còn đập.

Khi chuyển sang phòng cấp cứu các bác sĩ không cho người nhà bệnh nhân vào, họ dùng các biện pháp hô hấp và tiêm thuốc. Khoảng 20 phút sau có 1 bác sĩ ra thông báo tình hình nguy kịch, khó qua khỏi. Khoảng 5 phút sau bác sĩ lại ra thông báo bố tôi đã qua đời.

Tại sao từ 14h30’ bác sỹ Dung chỉ định tất cả các xét nghiệm có ghi trong bệnh án mà đến 21h ngày 16/7/2015 bố tôi mất, bệnh viện chưa cho làm 1 xét nghiệm nào?

Tại sao khi Bố tôi vào khoa cấp cứu lưu lúc 13h 15’ ngày 16/7/2015, bác sĩ trực không cho bố tôi làm các xét nghiệm cần thiết nhất để xác định rõ bệnh và có thái độ xử trí phù hợp.

Bác sĩ ơi……. Vì sao bố tôi lại phải chết oan uổng như thế….?

Độc giả: Nguyễn Quốc Định (Hiệp Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh)

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật