Tôi vô tình trở thành... “kẻ thứ ba“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở thành “kẻ thứ ba“, đó là sự vô tình của tôi bởi anh đã cố tình che giấu sự thật mình đã có vợ...
Tôi vô tình trở thành... “kẻ thứ ba“
Ảnh minh họa

Sau khi biết được chuyện giữa tôi và anh, chính bản thân người vợ hiện tại của anh ấy cũng đã tìm cách liên lạc với tôi-trước sự ngạc nhiện của tôi- để thông báo rằng chị ấy đã trả tự do cho anh ấy, chị ở bên cạnh anh ấy nên chị cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho tôi chân thành đến đâu và chị ấy mong muốn tôi thật lòng yêu anh ấy và sẽ chung sống và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại.

Tôi thấy cũng lạ vì chưa bao giờ tôi nghĩ một người vợ lại dễ dàng "nhường" chồng mình cho người khác đến vậy, và ở điểm này, tôi lại đặt một dấu hỏi to tướng cho bản thân mình?  Anh là người đàn ông như thế nào? Cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh như thế nào và vì sao lại như vậy?

Tôi xin phép được giới thiệu vài nét về bản thân, tôi năm nay 29 tuổi có ngoại hình dễ nhìn nếu không muốn nói là xinh và khá trẻ so với tuổi thực, tôi biết mình có lợi thế trong giao tiếp đó là ăn nói có duyên và dí dỏm, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nề nếp, hiện tôi đang làm việc trong một dự án. Thời sinh viên tôi đã trãi qua một mối tình đẹp nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu chúng tôi dường như không hợp nhau và sau đó tôi cũng có một số lần tìm hiểu nhưng không thành công.

Tôi quen anh vào năm 2003- người yêu hiện tại - người đã có gia đình - trên mạng do đặc thù công việc của tôi là làm việc ở văn phòng dự án và phải online suốt ngày. Chúng tôi cũng như bao người khác quen nhau trên mạng cũng chỉ nói chuyện và chào hỏi rất xã giao. Thú thật, anh không để lại cho tôi ấn tượng gì đặc biệt và tôi nghĩ tôi cũng vậy.

 Thời gian trôi đi, không ai là người đặc biệt của ai, chúng tôi xem nhau như những @friend, những khi tôi thấy mệt mỏi với công việc hay chuyện tình cảm, tôi và anh tâm sự với nhau qua những tin nhắn và tôi nhận được sự động viên, những lời khuyên bảo từ anh. Tôi đoán cả anh và tôi đều không có ý định gặp nhau vì chẳng để làm gì và vì  mỗi người đều có một cuộc sống riêng.

Và sau hơn 5 năm nói chuyện, tình cờ trong một chuyến đi công tác ngắn ngày, tôi đã liên lạc với anh khi tôi đến thành phố của anh đang sinh sống. Tôi cũng không bất ngờ khi anh nhiệt tình đưa đón tôi đi ăn tối, đi dạo chơi và trò chuyện vì thú thực tôi cũng được có ít nhiều người quan tâm và vì tôi nghĩ đó là phép lịch sự thông thường. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tâm sự ngoài đời với nhau. 

Khi này tôi mới cảm nhận được chúng tôi có thể là bạn đứng nghĩa chứ không chỉ là bạn ảo. Sau chuyến công tác, tôi và anh lại về với công việc của mình với một ít nhiều xao động và tôi cũng luôn nén lòng mình không nghĩ đến anh bởi tôi nghĩ anh hơn tôi đến 6 tuổi có lẽ anh đã có gia đình.

Nhưng trớ trêu thay, càng ngày chúng tôi càng muốn chia sẻ mọi thứ, muốn quan tâm nhau hơn dù cách nhau hơn 1.500 kms. Sau lần gặp mặt đó, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn, và anh đã chủ động sắp xếp thời gian gặp tôi nhiều hơn, khoảng một tháng một lần dù chúng tôi ở cách nhau cả chiều dài của đất nước, kẻ Bắc người Nam và điều gì đến cũng đã đến chúng tôi đã trao cho nhau sự quan tâm chân thành và những nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày nhớ nhung, có thể thực nực cười khi chúng tôi chưa hề quan hệ thể xác, nhưng tôi và anh hiểu được bởi vì hơn tất cả chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Và riêng tôi, cũng có thể do tôi là người có ý thức và tiềm thức quá mạnh phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân nên anh hiểu điều đó. Và đến một ngày, vợ anh liên lạc với tôi và khi đó sự thật mới dần dần được hé mở.  

Tôi không biết giông bão đã diễn ra trong gia đình anh ấy như thế nào nhưng có lần anh gặp tôi anh đã cho cố tình giấu giếm những vết rách xước ở trên tay và trên mặt anh ấy nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.

Anh đã giành thời gian ở bên cạnh tôi không phải để cầu xin sự tha thứ từ tôi vì chuyện anh giấu chuyện anh đã có vợ mà là để thuyết phục tôi chờ anh hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ hiện tại vì anh nói anh quá yêu tôi và vì anh quá cần tôi và vì anh ấy chỉ có một cuộc đời để sống nên anh ấy muốn được ở bên cạnh tôi, yêu thương, quan tâm, chia sẻ với tôi mọi thứ  và hơn tất cả anh muốn được đánh đổi tất cả chỉ để bên cạnh tôi.

Tôi dường như đã suy nhược c‌ơ th‌ể và tinh thần khi anh thú thực mọi chuyện với tôi, tôi đau khổ đến tận cùng, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tôi đang yêu và đang cướp chồng của người khác dù chỉ trong ý nghĩ vậy mà sự thật phũ phàng đến vậy. Nhưng càng ngày, anh cảm nhận được tình yêu chân thành của tôi và tôi cũng vậy.

Thực tâm, tôi không bao giờ mong muốn gia đình anh đỗ vỡ, nhưng tôi muốn người yêu của tôi được hạnh phúc. Đã nhiều lần tôi tránh xa anh sau khi tôi biết dù không cố ý nhưng tôi là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng tôi không làm được điều đó.

Các bạn có thấy tôi đáng bị nguyền rủa không khi sau khi biết được sự thật vẫn không chiến thắng được bản thân và vẫn yêu anh ta trong đau đớn dằn vặt.

Tôi biết mình yêu anh nhiều, tôi biết tôi cần có anh trong cuộc đời này, tôi biết tôi sẽ bị gia đình và dư luận lên án gay gắt nhưng tôi không cầm lòng được khi thấy anh mất phương hướng và ngày mỗi tiều tụy vì tôi.

Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng, tôi cảm thấy bất an khi nghĩ đến cuộc sống sau này với anh, tôi sợ tôi sẽ nghĩ nhiều đến cuộc sống cũ của anh, đến những vướng bận của anh với người vợ cũ, tôi sợ tôi quá yêu anh nên tôi không bao giờ cho bản thân mình được yên lòng khi trong thoáng chốc nào đó anh bên tôi mà nghĩ đến vợ cũ. 

Tôi đang đứng giữa ngã ba, tôi muốn được sống trong tình yêu và hạnh phúc khi chỉ cần có anh ở bên cạnh nhưng liệu tôi có thể hạnh phúc không khi hạnh phúc của mình là kết quả của sự tan vỡ gia đình của một người phụ nữ khác    

Mặt khác, tôi lại muốn trốn chạy thoát khỏi tình yêu này để có thể thanh thản với bản thân với gia đình tôi. Và hơn hết tôi muốn trốn chạy những câu hỏi với đầy khao khát chờ đợi về một gia đình và những đứa trẻ của anh đối với tôi. 

Anh có phải là một kẻ si tình như bao kẻ si tình khác?

Tôi có phải là hồ ly tinh đáng ghét như những người thứ 3 khác?

Tôi phải làm sao đây?

Tôi mong nhận được lời khuyên hay sự chỉ trích lên án, ... để tôi tìm được một lối thoát cho đời mình!

 Người gửi: ThienTu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật