Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với cách tính cách thất thường cộng với sở thích không giống ai của mình liệu nó sẽ ra sao khi muốn làm một cô giáo chủ nhiệm của lớp học toàn thiên tài , những người bạn bằng tuổi mình ??? và chuyện gì sẽ sảy ra trong trường học khi bỗng nhiên xuất hiện một cô giáo xinh đẹp tuyệt sắc , cá tính và quậy phá ???.
Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo
Ảnh minh họa

Hoàng gia Băng - Rana (nó) : 17t nhưng đã có bằng đại học ,đi du học nước ngoài từ năm 10 tuổi ,xinh đẹp,là một con người bí ẩn,chơi thể thao cực giỏi ,mang một bộ óc thiên tài và một điều không ai biết là nó rất giỏi võ. Trước mặt mọi người nó chỉ sử dụng bộ óc thiên tài để làm việc =)) còn phía sau thì .... =_= .Có một gia đình hạnh phúc với một ông anh trai yêu nó hết mực xa nhau 7 năm nhưng vẫn lien lạc thường xuyên (giới thiệu sau nhé )

- Tính cách : đa tính cách , cá tính, nhí nhảy, luôn bình tĩnh trước mọi thứ ,không sợ trời ,không sợ đất , coi trời không bằng cái vung @@

- Độ quậy : 222/200 phải nói là siêu quậy luôn.

- Chỉ số IQ : 222/200

- Gia thế : tiểu thư tập đoàn Hoàng Thiên – tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt . Công chúa của thuộc gia tộc Hoàng gia .

Nguyễn Hà Nhật Vi - Sini : 17t xinh xắn, đại tiểu thư danh giá thuộc gia tộc họ Nguyễn - một gia tộc lớn mạnh .

-Tính cách : nghịch ngợm,năng động , ai động vào em gái ( Mini ) thì chuẩn bị quan tài đi là vừa :))

- Độ quậy 200/200

- IQ: 195/200

Nghuyễn Vi Nhật Hà - Mini : 17t dễ thương , em gái song sinh với Sini nhị tiểu thư gia tộc họ Nguyễn .

-Tính cách : trái ngược với người chị song sinh thì cô em hiền thục ,nết na đúng kiểu tiểu thư danh giá , nhưng ai mà làm Mini nổi điên thì còn đáng sợ hơn cô chị O.O , biết võ nhưng không sử dụng chỉ thích sử dụng đầu óc để suy nghĩ ( giống nó :))

- Độ quậy : 150/200 ( chị này ngoan lắm k thích quậy đâu )

- IQ: 200/200

Trần kim San -Sasa : 17t tiểu thư tập đoàn Trần gia - đứng đầu thế giới về các mặt hàng mĩ phẩm ,công nghệ ,...

- Tính cách : quậy, là chị hai của trường Sun , giỏi võ ,thích đánh nhau

- Độ quậy : 200/200

- IQ: 195/200

Trịnh Hạo Thiên -Soo (hắn) : 17t đẹp trai , thiếu gia nhà họ Trịnh – dòng họ danh giá ,hùng mạnh ,tập đoàn đá quí Trịnh Ân .

- Tính cách : là chùm quậy phá ( nhưng anh này quậy ngầm thôi ) quyết đoán , nhiều mưu mẹo. siêu giỏi võ .

- Độ quậy : 220/200 (quậy gần bằng nó rồi :))

- IQ: 200/200

Hoàng gia Minh – Winny : anh trai song sinh của nó ,17t siêu đẹp trai ,thiếu gia tập đoàn Hoàng Thiên – tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt .hoàng tử của thuộc gia tộc Hoàng gia ,cực kì giỏi võ .

- Tính cách :được mênh danh là “ HOÀNG TỬ BĂNG GIÁ “ đơn giản vì Winny lạnh lùng ,ít nói , không hay quậy nhưng một khi đã quậy thì đến nó cũng khó mà bằng được O.O điều đặc biệt là yêu nó hết mực.

- Độ quậy : 230/200 (ngầm,nói chung là chẳng bao giờ quậy cả )

- IQ: 220/200

Dương Nhật Khải – Yan : 17t cute boy ,thiếu gia tập đoàn Dương Thịnh – đứng đầu thế giới về khách sạn ,nhà hàng ,....

- Tính cách : lăng nhăng ,thay bồ như thay áo -_- nhưng chẳng yêu ai thật lòng ( để coi ;) , biết võ nhưng chủ yếu là dùng kiếm .

- Độ quậy 198/200

- IQ: 195/200

Dương Nhật Nam – Yen : em trai Yan ( anh sinh đầu năm em sinh cuối năm đó ạ :v ) gia thế giống Yan ( là ae mà =_= )

- Tính cách : giống hệt ông anh , nhưng khác là yêu Mini từ nhỏ ( thanh mai trúc mã đó ) .Vì sợ Mini không yêu mình nên mới lăng nhăng để quên đi thôi . ( quên Mini ý :)) nhưng nào có quên được -_- chỉ làm cho Mini nhà ta ghét thêm thôi )

- Độ quậy : 200/200 ( chà quậy hơn ông anh đấy .hehe)

- IQ: 195/200

Chương 1
Sáng sớm ,ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ của ngôi biệt được thiết kế theo phong cách tân cổ điển lãngmạngđậm chất châu âu chiếu rọi vào căn phòng nơi một thiên thần còn đang chìm vào giấc ngủ .

Khẽ nhíu mày ,nó ngồi dậy vươn vai vài cái rồi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lười biếng mở đôi mắt ra khẽ nói “ Good Morning “ . Bước xuống giường bằng đôi chân trần nó nhẹ nhàng bước vào làm VSCN .

15p sau bước ra bây giờ là một mĩ nhân tuyệt sắc , mái tóc ngắn chấm rai ,đôi mắt màu xanh ngọc huyền bí ,nước da trắng mịn như tuyết, đôi môi anh đào mỏng manh .Nó khoác trên mình chiếc áo phông đen in hình đầu lâu, quần jean rách phủi bụi nhìn nó bây giờ cực kì cá tính khác hẳn với lúc ngủ . Ngắm mình trong gương nó khẽ nhếch mép hài lòng . Bước xuống cầu thang nơi những người làm đã dậy từ sớm mỗi người một công việc đang chăm chỉ dọn dẹp thấy nó tất cả đều cúi đầu kính trọng :

- “ Tiểu thư “

Khẽ nhíu mày khó chịu nó lên tiếng :

- Mọi người không cần lễ phép vậy đâu ạ, cứ làm việc của mình đi.

Tiến lại phía một cô giúp việc trung tuổi đang cặm cụi lao dọn nó cất tiếng :

- Bama cháu dậy chưa ??

- Dạ !lão gia và phu nhân đang ở ngoài vườn dùng trà ạ .

Nghe xong nó lao vù xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng làm mọi người thất thần “ chạy nhanh thế @@ “

Bên bàn trà lúc này hai người 1 nam 1 nữ trung tuổi .Người phụ nữ trẻ đẹp khuôn mặt cũng như dáng người của bà nhìn vào chẳng ai nghĩ bà đã gần 40t mà chỉ nghĩ tầm tuổi gần 30 ,chắc chắn lúc còn là thiếu nữ bà phải là một đệ nhất mĩ nhân . Người đàn ông ngồi bên cạch bà cũng vậy mặc dù đã 40t nhưng ông vẫn giữ được nét trẻ trung ,phong độ . Hai người ngồi cạnh nhau nói cười rất vui vẻ .

Chương 2
Cuối cùng ngày công bố kết quả đợt dự tuyển cũng đến ,mặc dù rất tự tin vì kết quả của mình nhưng nó cũng không thể nào không hồi hộp được , cầm tờ kết quả trên tay nó do dự một hồi và cuối cùng cũng mở ra.

Soi từ dưới lên nó hồi hộp chờ đợi

Stt :

No5 : ABC ( tg lười nghĩ tên nên lấy abcdscv.. luôn nhé ^^)

No4 : HTD

No3 : ING

No2 : POT

No1 :......

Cả bốn người trên đều không có tên mình , nó bắt đầu cảm thấy rất hạnh phúc – nhảy múa loạn xoạn nó la hét om sòm – May quá ntn thì không BỊ đứng ở phía sau người khác rồi hehe ,mình biết mình giỏi nhất mà ,không cần coi ta cũng biết là ai rồi – vênh mặt lên nó cười đắc ý .( trời ơi hóa ra chị này tự tin ghê thật còn chưa coi hạng 1 là ai mà =_=

Đắc ý chán nó bắt đầu mở thứ hạng no1 ra 3 chứ “ HOÀNG GIA BĂNG “ được in cỡ lớn với số điểm tuyệt đối 100/100 nó chau mày lại – hừ đáng ra phải là 111/100 chứ chấm thi kiểu gì thê không biết ,thiên tài ta đây phải ăn điểm trên cả tuyệt đối chứ .hahahaa ( ôi ! chị này đúng la đa tính cách =_= mới cười như hâm ý lại chau mày rồi lại cười là sao =))

Rút điện thoại ra nó tìm đến tên danh bạ “my father “ rồi nhấn nút call ,chuông reo một lúc thì đầu dây bên kia bắt đầu nhấc máy :

- “ Chào con gái “ – giọng nói người đàn ông có vẻ đang rất vui.

- “ ba à ,con làm được rồi ,ba coi kết quả rồi chứ “ – nói cười tít mắt.

-“ Ừ ,ta đã coi ,ta và mẹ con rất tự hào về con đấy ! con gái yêu ạ “ – đầu dây bên giọng nói đầy tự hào.

Chương 3
“ reng...reng..reng”

Chiếc đồng hồ báo thức hình con cú ( chị này khác ng quá ,muốn báo thức thì phải hình con gà chứ :)) con cú ham ngủ lắm ) kêu ing ỏi báo hiệu một ngày mới đầy thú vị của nó .Đưa tay lên đầu giường theo thói quen với lấy cái đồng hồ nó tắt đi và......ngủ tiếp.

30p sau –AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa...- Tiếng thét với tần số sập nhà vang lên , vùng người dậy nó vớ lấy cái đồng hồ con cú 6h30p thở phào – vẫn còn 30p nữa ,nhanh chân làm VSCN xong nó bước ra với quần pull ,áo sơ mi đơn giản ,chạy xuống bếp lôi từ tủ lạnh ra một hộp sữa tươi với bánh mì ăn hết chưa đầy 5p nó bước ra khỏi nhà vui vẻ, chợt nhớ ra phương tiện sẽ dùng đến trường nó chạy vội vào gara lôi ra một chiếc xe đẹp địa hình kiểu mới ( trời ơi chị này thích chơi trội đây mà) , đúng với cá tính của mình ngồi trên xe đạp nó lao với vận tốc tên lửa , chỉ một lúc sau nó đã có mặt trước cổng trường Sun ,6h50p cổng trường bây giờ tấp nập toàn ôtô đưa đón các tiểu thư ,công tử nên rất náo loạn , nó nhẹ nhàng xuống dắt xe , đến cổng trường lúc này tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía nó ,lạ lẫm, ghen tị,khinh thường....( khinh thường vì nó đi xe đạp ý,ở trường Sun hs hầu hết toàn đi môtô hoặc xe đưa đón thôi ) bắt đầu những tiếng xì xèo bán tán vang lên

Chương 4
7pm

- Ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài “ọt...ọt...” giật mình xoa xoa cái bụng đang réo nó mới nhớ từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, lần mò xuống bếp mở tủ lạnh ra chẳng có gì để bỏ vào bụng cả, bây giờ chẳng lẽ lại chịu đói ? Do dự một lúc nó quyết định sẽ ra ngoài ăn thứ gì đó , với lấy chiếc vest khoác ngoài , đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhìn nó cực sành .

Đi bộ trên vỉa hè, phía đối diện là quán bún riêu đáng bốc khói nghi ngút, không thể cưỡng lại hương thơm đó,nó lao mình phóng nhanh qua đường ăn liền 3 tô lớn ,ăn no nó bắt đầu muốn đi dạo. Đèn đường lúc này đã lên hết,xe cộ đi lại tấp nập nhưng sao lúc này nó lại cảm thấy cô độc đến thế ??? Mỉm cười hòa vào dòng người rộng lớn nó dừng chân trước một quán cafe nhỏ mang biển hiệu “ Cold Summer “ Lắc đầu khó hiều “ Mùa hè lạnh ư ?” nó quyết định bước chân vào quán,bên trong không đông khách lắm, được bày biện khá đơn giản chỉ vài chiếc bàn tròn với một chiếc đèn nháy xung quanh chậu hoa Lyly. Từ lúc nó vào ,giường như mọi tâm điểm đều đổ dồn về phía nó. Kiếm lấy chiếc bàn cạnh cửa sổ,nó ngồi xuống, từ bên trong bước ra một cô gái khá trẻ cột tóc ặc quần áo phục vụ đi về phía nó, dừng chân cạnh bàn nó đang ngồi,cô gái lên tiếng :

Chương 5
5am30p

Không để tiếng chuông đồng hồ phải reo,nó đã dậy từ sớm.

Ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nó vươn vai hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm.

Cầm theo chiếc bình tưới cây đến bên bụi hoa hồng đỏ vẫn còn đọng xương mai, nó cười hạnh phúc tưới từng bụi hoa một, đặt bình xuống với lấy chiếc kéo gần đó, nó nhẹ nhàng cắt tỉa từng chiếc lá như những thợ làm vườn chuyên nghiệp, lúc xong đã là 6h10p,nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay nó quyết tâm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. 20p sau trên bàn đã có đĩa mì sào thập cẩm được trang trí khá đẹp mắt ( trời đất ! bữa ăn thịnh soạn của chị là đây sao =_=) . Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình nó kéo ghế ngồi xuống thong thả tận hưởng bữa ăn.Ăn xong là lúc đồng hồ chỉ 6h40p, chạy như bay lên phòng khoảng 5p sau nó đã có mặt với chiếc xe đạp “iu quí”.Vẫn phong cách áo sơ mi,quần âu đơn giản với chiếc balo đeo sau ,nó lên xe chạy với tốc độ ánh sáng đến trường. Hôm nay cổng trường có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, có cả những học sinh của trường khác nữa ( nó biết nhờ vào đồng phục họ mặc) “ Có vụ gì sao ? “ – Nó tự hỏi rồi dắt xe vào trường.

Vừa đi đến cổng, tiếng một cô bạn gần đó vang lên – Mọi người ơi đến rồi – Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía nó,đồng lọat tất cả hướng ánh mắt về chỗ nó đang “bình thản” dắt xe vào trường như không có chuyện gì. Những học sinh ở đây đều nhìn nó với ánh mắt “ TÒ MÒ “ rồi một loạt những lời lẽ bình luận :

Chương 6
3h30p Chiều tại CLB tennis ( trường Sun ) :

Lúc này đã chật kín người chủ yếu là các nữ sinh trên tay cầm băng rôn “Hoàng tử I LOVE YOU “ tung hô tên hắn. Người xem thì đã đến đông như vậy rồi nhưng 2 nhân vật chính vẫn chưa hề xuất hiện.

3h45p cánh cửa CLB bật mở, từ cửa bước vào 3 tràng trai hào hoa, 2 người ăn mặc đúng phong cách teen chỉ có chàng trai đi giữa là mặc một bộ thể thao đen trắng nhìn,nhưng như thế lại càng tôn thêm sự quyến rũ cho hắn.Đi vào phía sau là 3 cô gái cực kì “xinh đẹp”, từ lúc họ vào cả căn phòng tỏa ra hào quang chói lóa.Mặc kệ những ánh mắt “say mê” của những ng xung quanh. Cả 6ng cùng nhau đi nhanh đến chỗ ghế ngồi đặc biệt giành cho BGK.

Không khí im bặt vài giây rồi nhốn nháo cả lên,nữ sinh thì như phát điên vì sự xuất hiện của các hoàng tử “trong mộng” còn nam sinh thì nhìn 3 ng con gái “say đắm”.

Vừa ngồi xuống,hắn đã ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, thấy vậy Yan lên tiếng : - Tìm gì vậy ?

- Cô ta chưa đến sao ?- Hắn quay lại khó chịu ra mặt – 3h50p rồi, chẳng lẽ cô ta sợ đến nỗi không dám đến à – Nói đến đây hắn tự nhếch môi có chút khinh bỉ.

- còn 10p nữa cơ mà – Mini

- Chúng ta mà phải ngồi đây chờ cô ta sao, - Sasa bực bội – Biết thế này đến muộn hơn cho rồi.

Chương 7
Sáng hôm sau sân trường nhộn nhịp hẳn, Các học sinh bàn tán sôi nổi về chủ đề hôm qua.

Vác cái bộ mặt đằng đằng sát khí của mình vào trường hắn liếc nhìn mấy đứa con gái đang bàn tán sôi nổi nhất 1 cái “ thiện cảm “.Yan&Yen nãy giờ đi cạnh hắn mà không dám hé nửa lời, chỉ quay sang nháy mắt với mấy nữ sinh đang điên đảo.

Nó bước chân vào lớp đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt hiện trên mặt mỗi người, không còn ồn ào, nhốn nháo như mọi ngày,liếc xuống chỗ hắn thì bắt ngay ánh mắt “yêu thương” thấy vậy nó chỉ nhếch mép cười khẩy kéo ghế ngồi xuống dõng dạc :

- Lớp trưởng lớp này là ai ?

- Cô là GVCN mà không biết sao còn hỏi ? – Sini khó chịu lên tiếng.

– Đúng ! tôi không biết vậy nên mới hỏi, nếu biết rồi thì chẳng phải tôi đang hỏi thừa à - Nó nhìn Sini cười tươi.

- Làm GV mà không biết đến những điều đó thì cô lấy tư cách gì để dạy – Hs1

- Tôi cần biết sao ? – Nó nhướn mày rồi cười lớn – Từ lúc tôi vào lớp, lớp trưởng còn không ra mặt giới thiệu thành viên, cả lớp còn chả đứng lên chào giáo viên đến một lần , chẳng lẽ các bạn không biết đó là những điều cơ bản của một học sinh sao ?

- Nhưng cô chỉ bằng tuổi bọn tôi – Hs2

- Ồ, cái lí do mà các bạn coi thường giáo viên là đây sao ? – Nó vẫn cười tươi nhưng giọng thì đã có chút tức giận – Vậy thì các bạn cứ chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy năng lực của một cô giáo thực sự - Nghiêm mặt nó lạnh lùng nói.

Chương 8
Hôm nay là ngày công bố kết quả đợt thi vừa rồi. Toàn trường đều tập trung về phía bảng thông báo nơi chứa kết quả của những ngày miệt mài sách vở.

Thầy HT đứng ở đó như chờ những gương mặt sáng giá nhất, trên bảng thông báo top 10 đã bị che đi bởi 1 lớp băng dính mà chính tay HT sẽ là người công bố nó.

“ reng...reng..” tiếng chuông vào giờ học vang lên nhưng hôm nay khác với mọi ngày thay vì lên lớp thì cả trường đều tập trung lại một nơi, học viên khi coi điểm số của mình xong thì mặt ai nấy đều tỏ vẻ buồn bã,mệt mỏi,vui vẻ....cảm xúc nào cũng có nhưng hình như họ chẳng mấy quan tâm.

Thầy HT thấy có vẻ đông đủ thì vác loa nói lớn – Mời tất cả các học sinh của lớp 11A tập trung tại đây nhận kết quả.

Nghe có vậy tất cả mọi người tự khắc tản ra nhường đường cho 11A bước lên, khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Ông dọc dạc tuyên bố :

- top 10 có 7 học viên của 11A,Đây là kết quả quả các em – Vừa nói ông vừa đưa tay ra bóc mẩu băng dính của từng cái tên bị che. Bàng hoàng như khó tin vào mắt, hắn quay sang nó đang mỉm cười hết sức tự nhiên :

- Kết quả đã rõ rồi nhé – Rana

- Hừ - hắn chỉ biết hừ nhẹ rồi quay bước đi để lại sự bàn tán cho lũ học viên nhiều chuyện .

- Kết quả :

1.Hoàng Gia băng : 100/100

2,Trịnh Hạo Thiên : 98/100

3.Nghuyễn Vi Nhật Hà: 98/100

4.Trần Kim San : 97/100

5.Nguyễn hà Nhật Vi : 95/100

Chương 9
9h30 tối

Bọn hắn mỗi người một chiếc mô tô đậu trước biệt thự của 3 nhỏ Mini,Sini,Sasa ( 3 người nay sống chung với nhau ) chỉ nghe có tiếng chuông reo 3 nhỏ đã bước ra đi cùng là mỗi người một chiếc mô tô.

Phóng vèo vèo trên đường chỉ vài phút là cả lũ đã có mặt trước một quán bar lớn mang biển hiệu “ Black Devil “

“ rầm ..rầm ...” Sini lấy chân đạp bay cửa TT^TT

- Trời ơi lại phải thay cửa mới – Yan thốt lên tiếc nuối.

- Sao ? Vừa nói gì hả - Sini quay sang lườm Yan.

- À không có gì – Yan xanh mặt nuốt khan cục tức.

Cả lũ bước vào làm tâm điểm của mọi chú ý, như đã quen với những điều này cả lũ đi thẳng bỏ mặc những ánh nhìn ngưỡng mộ,ghen tị,...thèm thuồng....phía sau.

Vào đến phòng Vip Mini than :

- Ở đây ghê quá đi

- Ai bảo đi theo làm chi – Sini

- Hơ, em đã bảo sẽ đi theo bảo vệ chị mà – Mini

- Ai cần – Sini liếc xéo.

- Thôi được rồi – Sasa quay sang Soo – tại sao lại mời bà đó đến đây vậy.

- Tí nữa sẽ biết – Yen cười gian

- hừ tí phải trả thù vụ sáng nay mới được – Sasa tức đỏ mặt khi nghĩ đến lúc sáng.

-hahahaa- cả bọn nghe được lại cười lớn.

~Quay lại chỗ nó nhé

~9h50p Nó khoác trên người áo phông,quần đen bó sát với một chiếc mũ lưỡi trai cùng với một chiếc mô tô phân phối lớn.

Chương 10
Lúc sang nước ngoài nó còn khá nhỏ

Vì thế nó rất hận bama mình mặc dù biết họ có nỗi khổ riêng nên nó đã tự tạo ình một cái vỏ bọc băng giá, lạnh lẽo một lần khi đang lang thang trên đường vào buổi tối nó đụng độ bọn du côn đang say sỉn. Vì lúc đó nó còn nhỏ nên không thể đánh lại bọn chúng, trong lúc tưởng chừng như sẽ không sống nổi thì một cậu bé xuất hiện, cậu ấy rất đẹp, nếu sau này lớn chắc chắn sẽ là một “mĩ nam” – Nó nghĩ.

Thấy một thằng nhỏ mà dám chen ngang tên đầu đàn quát lớn :

- Mày muốn chết cùng con nhỏ đó à.

- Đánh một đứa trẻ con ??? Đúng là lũ hèn.

-Gì ?? Mày dám ? – Nói rồi cả lũ đó như điên lên xông lại chỗ cậu bé “ DŨNG CẢM”

Nhưng nào ngờ lũ đó lên đến đâu thì ôm đất đến đấy chỉ một lúc sau cả lũ đã “chết lâm sàn”.

Cậu phủi tay như sờ vào dơ bẩn lắm tiến lại phía nó mặt đang không cảm xúc nhìn lũ du côn.

Jon đưa bàn tay mình ra ý muốn kéo nó dậy nhưng nó không bén mảng gì đến ân nhân ngồi thẳng dậy và.....Bước đi.

- Này cô bé ! – Nói rồi Jon chạy lên mỉm cười với nó – Cậu không sao chứ.

Nó không nói gì coi cậu như không có và tiếp tục bước đi.

Jon không hiểu sao nhưng lại rất muốn đi theo và bảo vệ cho nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ vậy cậu lặng lẽ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật