Tin liên quan
Theo cơ quan điều tra, đây là hung thủ trực tiếp dùng dao đâm thấu sọ cháu Dương Minh Phát (11 ngày tuổi) - con trai của chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ huyện Mang Thít) khi đang nằm điều trị tại khoa Nhi – bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vào rạng sáng 8/8.
"Vĩnh Long: Các bác sĩ ấp cứu bé sơ sinh tại bệnh viện"
Chiều cùng ngày, thông tin từ Khoa Tâm thần, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi phạm Vân không chịu ăn uống, không hợp tác với bác sĩ.
Bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết nghi phạm Nguyễn Thị Vân đang nằm ở Khoa Tâm thần trong ngày hôm nay không chịu ăn uống.
Vì vậy, bà Vân được truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch. “Chúng tôi sẽ theo dõi thêm một ngày nữa xem sao.
Ngày mai, 11-8 sẽ có bác sĩ ở Khoa Ngoại thần kinh từ một bệnh viện ở Cần Thơ sang phối hợp với chúng tôi để chẩn đoán xem bà Vân có bị bệnh tâm thần hay không”, bác sĩ Hằng nói.
Trong một diễn biến khác, ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) xác nhận bà Vân là người sống tại ấp và có biểu hiện tâm thần.
“Bà ấy thường đi lang thang và được hưởng trợ cấp người tàn tật (dạng thần kinh) 270.000 đồng/tháng.
Gia đình bà Vân thuộc diện nghèo, địa phương có yêu cầu gia đình đưa bà ấy đi khám bệnh tâm thần nhưng không có tiền để điều trị”, ông Chiến nói.
Chồng bà Vân chết cách đây khoảng 5 năm. Ngày 3/8, bà Vân tổ chức lễ hỏi cho con trai tên là N.V.H (SN 1990) và có mượn con dao mổ lợn của ông Tuấn (ngụ cùng địa phương) để giết lợn làm thịt.
Tại lễ hỏi, có người nói bà Vân bị bệnh thần kinh nên bà buồn rồi đi lang thang. Sau đó bà đến Vĩnh Long gây án.
Hiện nghi phạm này vẫn được theo dõi của bác sĩ tại Khoa tâm thần.
Được biết, lệnh bắt người sẽ thực thi vào ngày mai, khi cơ quan y tế có kết luận cuối cùng về vấn đề thần kinh của đối tượng Vân.