Kẻ nổ súng giết người ở Phú Quốc từng vào tù, ra khám

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị can nổ súng giết người ở Phú Quốc từng có vợ nghiện m‌a tú‌y. Tên này theo mẹ từ đất liền ra huyện đảo lập nghiệp nhưng sa vào “cái chết trắng“ và nhiễm HIV.
Kẻ nổ súng giết người ở Phú Quốc từng vào tù, ra khám
Câu lạc bộ bia - nơi xảy ra vụ nổ súng đêm 1.8. Ảnh: Việt Tường

Những ngày qua, nhiều người dân huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có tâm trạng bất an khi "đảo ngọc" xảy ra vụ nổ súng chết người trước câu lạc bộ bia ở thị trấn Dương Đông.

Chị Thái Thị Thanh Mai (31 tuổi) thiệt mạng do đầu đạn găm vào thái dương trái. Còn Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) chết tại chỗ sau khi bị Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em, 32 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (1‌8 tuổ‌i) chém nhiều nhát vào người.

Tại buổi họp báo chiều 5.8, lãnh đạo huyện Phú Quốc cho rằng, Sơn với Bảo từng mâu thuẫn nên bị can tìm nạn nhân trả thù và gây ra án mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách của huyện đảo đã không giải thích rõ nguyên nhân khiến hai bên mâu thuẫn.

Ngồi trong nhà trú mưa, trong lúc vắng khách, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Trung Trực (khu phố 5, thị trấn Dương Đông) kể rằng, hơn tháng trước Sơn và Bảo mâu thuẫn với nhau tại một vũ trường. Một trong hai người vô tình soi đèn laser vào mặt đối phương nên xảy ra xô xát.

"Lúc mâu thuẫn Sơn bị bên kia đánh chảy máu đầu và đập hỏng xe. Sau này biết thanh niên này là ’giang hồ thứ thiệt’, bên kia cho người thương lượng bồi thường nhưng bất đồng quan điểm, dẫn đến vụ nổ súng", người phụ nữ ngoài 60 tuổi nói.

Không riêng gì chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, nhiều người dân ở Phú Quốc cũng kể trùng khớp với nhau về mâu thuẫn của Sơn với Bảo. Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng công an khu phố 5 cũng xác nhận, việc soi đèn laser trúng mặt nhau là nguyên nhân "có lửa mới có khói".

15 năm trước, vị trưởng công an này chạy xe ôm khắp huyện đảo. Một trong những người khách là thiếu nữ khoảng 16 tuổi thường được ông chở đến phía sau quán nhậu ở tổ 14 để nhậu với bạn bè và chơi m‌a tú‌y.

"Thiếu nữ ngày nào là con gái duy nhất của chủ cửa hàng bán đồ sắt thép trên đường Nguyễn Trung Trực. Sau đó, cô gái đã cặp bồ và sống với Sơn (Tuấn Em) như vợ chồng. Biết thanh niên này nghiện ngập, gia đình cô gái phản đối nhưng bất thành", vị trưởng công an khu phố kể.

Lật lại giấy tờ liên quan đến Sơn, ông Chiến cho hay, khoảng 20 năm trước mẹ của bị can này đưa con trai từ đất liền ra Phú Quốc lập nghiệp. Bà chắp nối tình cảm với người đàn ông sống bằng tiền các con ở nước ngoài gửi về.

"Sau khi cha dượng của Sơn ra nước ngoài, ông này gửi tiền cho mẹ bị can. Ông ấy đề nghị mẹ con Sơn ra khỏi nhà để một người thân đến ở. Từ đó, Sơn thuê nhà trọ sống hết khu phố này đến khu phố khác. Mẹ Sơn cũng về đất liền khoảng 3 năm và có thể đã qua đời", ông Chiến nói.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng công an khu phố 5 (thị trấn Dương Đông) kể về Sơn. Ảnh: Việt Tường

Bên tách trà ngày mưa, ông Chiến nhớ như in những lần vợ Sơn bị đưa đi cai nghiện m‌a tú‌y và bị can này vào tù, ra khám. Theo vị trưởng công an sở tại, có một thời gian Sơn đi tù, người đầu ấp tay gối của anh ta đã đi làm trong quán nhậu và "ai kêu đi đâu thì đi đó".

"Tuấn Em ra tù khoảng 2 năm, gần nửa năm trước gặp tôi và nói ’chú ơi sao mấy cây dao với mã tấu của con bị công an kiểm tra nhà trọ lấy hết?’. Tôi nói với nó là ’mầy nên đi tu là được, chứ hàng nóng cái gì’. Nghe xong, nó bỏ đi và không biết vì sao Tuấn Em có súng", người công an khu vực chia sẻ.

Sau nhiều năm láng giềng không thấy mặt vợ của Sơn, thanh niên xăm trổ đầy người đã cặp bồ với một số cô gái khác. Gần đây là cô gái 19 tuổi - người bị Sơn bắn khi cảnh sát siết chặt vòng vây để bắt tên giết người trong căn nhà hoang ven bìa rừng.

"Tôi là người trực tiếp tham gia vây bắt. Sơn không chống trả lực lượng làm nhiệm vụ mà nổ súng t‌ּự sá‌ּt. Những người vây bắt Sơn không ai bị thương, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những lỗ thủng trên mái nhà nơi Sơn ẩn nấp có thể do lực lượng làm nhiệm vụ bắn chỉ thiên để cảnh cáo Sơn", thượng tá Trần Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, sức khỏe của Sơn và bạn gái không tốt lắm, nên phải chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an Kiên Giang xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Giết người" và khởi tố bị can đối với Sơn.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng chết người, câu lạc bộ bia Lion Graden đã tạm ngưng kinh doanh và treo thông báo quán đang sửa chữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật