Hãi hùng những “chuyện phiếm“... về se‌ּx của teen

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số xì tin đang dần “khẳng định“ độ bạo dạn của mình bằng cách sẵn sàng đem những chủ đề liên quan đến... se‌ּx ra “buôn“ ầm ĩ với bạn bè nơi công cộng....
Hãi hùng những “chuyện phiếm“... về se‌ּx của teen
Ảnh minh họa

Teen không còn ngại ngần khi bàn về "sex" , không còn sợ sệt nói lên quan điểm của mình về những câu chuyện giới tính. Nhưng, “phủ sóng” rộng đến mức đem chủ đề “nhạ‌y cả‌m” này ra làm chuyện phiếm, thao thao bất tuyệt ở những chỗ công cộng như tình trạng của một vài teen hiện nay thì thật là… khó đỡ!
Một teen girl năm nay lên lớp 11 kể lại rằng, đã từ lâu, chủ đề “buôn” của con gái lớp bạn ý đã chuyển sang chuyện… “phòng the”, những thứ đáng lẽ chỉ thuộc phạm vi “hạnh phúc gia đình”. Không biết có phải vì không có người yêu, hay không “lĩnh hội” được nội dung nhạ‌y cả‌m ấy mà ngày nào vào giờ ra chơi, bạn ý cũng phải đỏ mặt tía tai chuyển ra hành lang ngồi. Muốn lôi sách vở môn sau ra ôn cũng không được vì vài câu chuyện được bắt đầu bằng chủ đề tế nhị và những tràng cười hô hố hầu như “phủ sóng” hết giờ ra chơi.

Một số nữ sinh giờ đây đã không còn cảm thấy ngượng khi public chủ đề liên quan đến se‌ּx với bạn bè, thậm chí còn thích thú đùa cợt về những bộ phận nhạ‌y cả‌m của người yêu. Đến cả vào khách sạn nào rẻ, nhà nghỉ nào kín cũng được mang ra trao đổi. Họ hồn nhiên nói chuyện giữa chốn đông người mà không mảy may quan tâm đến thái độ người xung quanh. Chuyện "quan hệ" trước tuổi đáng lẽ phải giấu kín thì nay đã được mang ra bàn luận sôi nổi, "chia sẻ" cho các "chị em" cùng biết.

Thùy Linh (lớp 10 LQ..) được bầu là “nữ sinh ngoan nhất khối”, cuối kỳ 2 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tập trung vào học hành nên Linh chẳng quan tâm lắm đến cái “danh hiệu” ấy, cũng như chuyện học sinh lớp cô yêu sớm thành thần. Thế nhưng, vào tuần lễ cuối trước khi nghỉ hè, thì việc đến lớp với Linh đúng là cực hình.

Hội “ngũ cô nương” lớp Linh không những nổi tiếng ăn chơi, yêu sớm mà còn nổi tiếng “đứt dây thần kinh xấu hổ”. Các cô tha hồ kể những chuyện tế nhị về người yêu mà không thèm quan tâm đến xung quanh. Lúc đầu thì nói chuyện lung tung, nhưng chỉ sau mấy phút là các nàng sẽ chuyển ngay về chủ đề tế nhị, tối qua vừa đi làm cái này cái kia. Có lần vì quá ngượng, Linh đến nhắc các bạn đừng đem chuyện tế nhị ra nói thì ngay lập tức bị “xạc”: “Con nhà quê, phải có người yêu mới biết được!”.

Không chỉ lớp Linh, rất nhiều nữ sinh đang dần mang se‌ּx ra làm chuyện phiếm, “buôn” ở bất cứ mọi nơi.  Các nàng không ngăn nổi nhu cầu “chia sẻ”, nhưng chọn cách bô bô ra trước bàn dân thiên hạ kiểu này gây phả‌ּn cả‌ּm hết sức.

Tùng Big, một teen boy lớp 11 đã từng chứng kiến các chị lớp 12 trường mình “tung hoành” ở quán nước gần trường, đến giờ cậu vẫn chưa hết sốc. Tùng kể, hôm đó cậu ngồi ngay cạnh một nhóm các chị, theo như lời họ đang oang oang thì ai cũng đã có người yêu, và hết sức tự hào vì anh người yêu của mình. Bỗng nhiên, một cô gợi chuyện: “Này, chồng mày có hay "như này" không?”, sau đó nữ sinh này cố gắng chỉ trỏ để "minh họa" cho lời nói của mình, lập tức cả hội cười ầm ỹ và hưởng ứng nhiệt liệt. Cả Tùng lẫn các học sinh ngồi quanh đó đều sững sờ, nhưng không một ai trong đám nữ sinh đó thấy ngượng, lại tiếp tục rôm rả về chủ đề "hot". Trả tiền cho cốc nước chưa kịp uống, Tùng chán nản ra về mà trong lòng vẫn thắc mắc: “Không hiểu sao họ trơ thế?!”.

Mới đây, cô Thanh Nguyên, mẹ của một teen lớp 9 vô tình dừng đèn đỏ cạnh hai nữ sinh còn mặc nguyên đồng phục đang thao thao bất tuyệt về… “Tao bị đau khi...!” (!??). Ngã tư rất đông, và ai cũng quay lại trố mắt nhìn hai nữ sinh kia. Thế nhưng, vài cái nhìn không hề ảnh hưởng đến câu chuyện đang dang dở của họ. Đem câu chuyện đi kể, cô Nguyên vẫn còn chưa hết choáng vì độ bạo của nữ sinh thời nay.

Và không chỉ có teen girl bị “đứt dây thần kinh xấu hổ”, các teen boy cũng hồn nhiên không kém khi mang se‌ּx ra bình phẩm chỗ công cộng. T.A trường TQ kể, các nam sinh lớp cậu thường xuyên khoe... chiến tích giữa giờ nghỉ, ầm ỹ như không có ai bên cạnh. Trong số đó, to mồm nhất là Bảo, một cậu chịu chơi nhất, chuyên thay người yêu như thay áo. Bảo không bao giờ ngần ngại kể vài câu chuyện mà cậu là “nhân vật chính”, rồi truyền kinh nghiệm về chu‌yện ấ‌y cho đám bạn đang hớn hở nghe. Ở lớp còn vậy, không hiểu ra đường thì Bảo còn “hồn nhiên” đến mức nào.

Những ví dụ như trên ngày càng được bắt gặp nhiều hơn trong cộng đồng teen. Không ai cấm bạn nói chuyện với bạn bè, nhưng mang chuyện tế nhị ra làm chuyện phiếm giữa chốn đông người kiểu này thì thật quá bó tay!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật