Xét xử “ác mẫu” ném con bệnh tật xuống sông để “thoát nợ”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho rằng đứa con bệnh tật cản trở cuộc sống hạnh phúc, “ác mẫu” tàn ác đã thẳng tay ném xuống sông dẫn đến t‌ử von‌g khiến nhiều người bàng hoàng.
Xét xử “ác mẫu” ném con bệnh tật xuống sông để “thoát nợ”
Mến tại phiên tòa xét xử.

Người mẹ tàn ác khiến dư luận bức xúc, lên tiếng chỉ trích là Đặng Thị Mến (SN 1977, thường trú tại Thôn Thượng 2, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã ném con trai là cháu Đặng Văn Chiến (SN 2013) xuống sông dẫn đến t‌ử von‌g.

Qua tìm hiểu, vào năm 2012, người chồng qua đời vì bạo bệnh để lại mình Mến với 3 đứa con nhỏ dại. Bắt đầu từ đây, cuộc sống kinh tế của Mến khó khăn chồng chất.

Để nhẹ gánh, Mến đã cho đứa con lớn đi làm thuê kiếm tiền tự nuôi thân, còn hai con nhỏ khác thì một đứa gửi vào chùa, một đứa cho vợ chồng khác làm con nuôi. Bản thân thì thoải mái bồ bịch với một người đàn ông đã có gia đình. Sau một thời gian qua lại, Mến trót mang thai với người đàn ông này nhưng vẫn không được một danh phận.

Đến ngày hạ sinh, người phụ nữ này sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm đặt tên là Đặng Văn Chiến (lấy họ mẹ). Cùng chung số phận với những anh chị khác, bé Chiến chưa cai sữa đã bị mẹ đẻ tàn ác mang đi cho vợ chồng khác lấy tiền trang trải cuộc sống. Do thủ tục pháp lý không như ý, gia đình xin nhận nuôi đã mang cháu Chiến trả lại cho Mến.

Thời gian sau, một cặp vợ chồng khác đã đến xin nhận nuôi cháu Chiến liền được Mến gật đầu đồng ý ngay. Khi về nhà chăm nuôi, vợ chồng này phát hiện Chiến có bệnh tật nên đã mang trả lại cho Mến.

Do công việc bấp bênh, kinh tế không dư giả nên Mến lại ẵm con nhỏ bệnh tật về nhà mẹ đẻ là bà Đinh Thị Quý (SN 1953, thường trú tại phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình) nuôi dưỡng.

Do Chiến bệnh tật trong người tốn nhiều thuốc thang, Mến đã nảy sinh ý định ghét bỏ đứa con mình. Nghĩ là làm, đến khoảng 4h ngày 5/1, Mến đi xe đạp chở theo Chiến đến cầu Trà Là bắc qua sông Vân (cách nhà Mến 2km thuộc phường Thanh Bình, TP Ninh Bình) ném xuống. Sau khi gây ác, người phụ nữ này thản nhiên ra về.

Phát hiện cháu Chiến không có nhà, bà Quý hỏi thì Mến kể lại toàn bộ sự việc. Biết chuyện, bà Quý không báo cơ quan công an mà mang quần áo của Chiến phi tang, rồi tung tin cháu bị mất tích.

Đến ngày 7/1, cháu Nam được người dân phát hiện dưới sông và báo đến cơ quan công an. hành vi phạm tội của Mến và bà Quý đã bị bại lộ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, căn cứ hành vi gây án tàn ác, vô cảm của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt Đặng Thị Mến chung thân về tội Giết người và 20 tháng tù cho hưởng án treo đối bị cáo Đinh Thị Quý về tội Che giấu tội phạm.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật Tin tức Pháp Luật mới nhất đến bạn đọc.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật