Con gái Whitney Houston được chôn cất cạnh mẹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bobbi Kristina yên nghỉ bên mẹ và ông ngoại tại nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey, Mỹ hôm 3/8.
Con gái Whitney Houston được chôn cất cạnh mẹ
Sau lễ tang diễn ra tại Nhà thờ Giám lý Liên hiệp St. James ở Atlanta, Georgia, Mỹ hôm 1/8, con gái Whitney Houston được đưa đi chôn cất vào ngày 3/8.

Trước khi quan tài được đưa đến nghĩa trang, người thân Bobbi tới nhà tang lễ Whigham ở New Jersey để thực hiện nghi lễ.

Sau buổi lễ, quan tài con gái Whitney được đưa đi chôn cất.

Chiếc xe tang màu vàng đồng chở Bobbi tới nơi yên nghỉ cuối cùng.

Bác dâu của Bobbi - Pat Houston (váy đen, đeo kính) - nắm tay con gái. Người chị em họ của Whitney Houston - ca sĩ Dionne Warwick (áo trắng) - cũng có mặt trong buổi lễ trước khi chôn cất.

Một đoàn cảnh sát Newark lái mô tô dẫn đường cho xe tang.

Xe chở quan tài Bobbi di chuyển vào nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey.

Bên ngoài cổng nghĩa trang, người hâm mộ cầm những tấm hình của hai mẹ con Whitney Houston.

Bà ngoại Bobby - Cissy Houston, 81 tuổi - theo sau xe tang. Bà liên tục chắp tay cầu nguyện.

Bà Cissy Houston rơi nước mắt tiễn đưa cháu gái. Bobbi sẽ được chôn cạnh mộ con gái bà - Whitney Houston - và chồng bà - John Russell Houston, người qua đời năm 2003.

Nhân viên nghĩa trang Fairview chuẩn bị phần mộ cho con gái Whitney cạnh mộ diva. Khoảng 20 người thân tham gia lễ chôn cất Bobbi. Bobby Brown được cho là không có mặt vì phải chăm vợ vừa nhập viện.

Con gái Whitney Houston qua đời sau sáu tháng hôn mê kể từ khi được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm đầy nước tại nhà riêng hôm 31/1. Mẹ cô - Whitney Houston - qua đời năm 2012 cũng vì đuối nước trong bồn tắm.

Người thân đau buồn trong lễ tang con gái Whitney Houston
//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật