Giả danh công an, trộm cắp, lừa tình nhiều cô gái trẻ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Thân (SN 1992), quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam còn tự xưng là Công an, làm quen và gạt tình nhiều cô gái trẻ.
Giả danh công an, trộm cắp, lừa tình nhiều cô gái trẻ
Đối tượng Nguyễn Văn Thân và dụng cụ gây án

Lật tẩy kẻ giả danh

Những ngày trung tuần tháng 7, CAH Gia Lâm nhận được đơn trình báo của người dân, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản giá trị. Các vụ trộm xảy ra vào mọi thời điểm khi gia chủ đi vắng. Kẻ gian lấy đi xe máy, hoặc lục lọi lấy đồ trang sức, thậm chí phá két sắt lấy tiền. Đơn cử như hôm 22-7, gia đình ông Nguyễn Văn C, ở thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, trong lúc sang nhà hàng xóm chốc lát, không khóa cổng và khóa cửa, đã bị kẻ gian lẻn vào, dùng công cụ phá két sắt lấy mất 7 chỉ  vàng ta, 1 sợi dây chuyền vàng tây. 

Dấu vết hiện trường cùng thông tin từ các nhân chứng mà CQĐT CAH Gia Lâm thu thập được cho thấy, đối tượng gây án thường đi một mình. Tên gian lang thang vào các khu dân cư, phát hiện nhà nào khá giả, sơ hở không khóa cửa, cổng hay để xe máy không có người trông giữ, sẽ ra tay.

Chuyên án trinh sát, điều tra truy xét được Đội CSHS và Đồn Công an Đa Tốn, phụ trách địa bàn các xã dọc sông Hồng, xác lập. Bởi, đây là khu vực từng xảy ra các vụ mất trộm. Khoảng 9h20 ngày 28-7, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng nghi vấn đi xe máy Airblade màu đỏ đen, BKS: 90B1-84485 mang theo chiếc cặp đen khá lớn xuất hiện ở địa bàn xã Đa Tốn.

Theo sát di biến động thanh niên này, các trinh sát xác định  đối tượng lẻn vào nhà bà Đặng Thị D. Quá trình đối tượng “mất hút”  trong ngôi nhà, đã bị người dân và lực lượng Công an bắt quả tang khi đang lục lọi đồ đạc. Ban đầu, thanh niên này giơ điện thoại di động với bức ảnh nền màn hình chụp mặc bộ quân phục Công an, đeo hàm Thượng úy và tự xưng là Công an. Tuy nhiên, hành vi giả danh của  đối tượng đã sớm bị lật tẩy.

Liên tiếp gây gần 10 vụ trộm đột nhập

Bị đưa về trụ sở cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thân - danh tính tên gian - đã phải khai nhận mục đích đột nhập vào nhà bà D là để trộm cắp tài sản. Cho đến khi bị bắt, Thân đã gây ra 3 vụ đột nhập, trộm cắp khác. Vụ đầu tiên khoảng tháng 1-2015, Thân đi xe máy đến địa phận Đa Tốn, mang theo 2 tuốc-nơ-vít rồi lẻn vào nhà bà Trần Thị B., ở thôn Thuận Tốn, cạy tủ lấy được đôi hoa tai 1,5 chỉ  và 1,4 triệu đồng, cùng thẻ bảo hiểm y tế, CMND mang tên bà B. Mấy ngày sau, Thân đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đức C. ở xã Đa Tốn, cạy cửa tủ gỗ lấy được 1 chỉ  vàng ta và khoảng 700.000 đồng. 

Ba tháng sau, Thân mò đến địa phận xã Kiêu Kỵ, phát hiện nhà anh Đinh Tiến T. không khóa cổng và cửa nhà, đã lẻn lên tầng 2, dùng xà cầy phá két sắt lấy 1 chiếc kiềng vàng ta trọng lượng 3 chỉ  và đôi hoa tai vàng tây. Khi đi xuống dưới, Thân đụng phải chủ nhà đi về. Gã giảo hoạt, vờ là nhân viên đến tư vấn lắp truyền hình K+. Cho đến khi tên gian bỏ đi, chủ nhà mới biết bị trộm tài sản.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm kìm cộng lực, xà cầy, tay công, bộ tuốc-nơ-vít đa năng và 15 triệu đồng, là số tiền Thân có được do bán tài sản trộm cắp. Chưa hết, tên trộm này còn làm quen với một số cô gái trẻ, tự xưng là Công an, rồi đặt vấn đề yêu đương, quan hệ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 3-8, CQĐT CAH Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Thân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật