Bị hàng xóm tưới xăng đốt do… hát karaoke ồn

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe hàng xóm qua mắng vốn và dọa đốt nếu còn hát karaoke, tưởng hù, Phước và Tâm tiếp tục vô tư làm ca sĩ. Sau một lúc, ngửi thấy có mùi xăng, cả 2 chạy ra thì bị ông hàng xóm xăng đốt.
Bị hàng xóm tưới xăng đốt do… hát karaoke ồn
Ảnh minh họa

Chiều 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ hai anh Lê Hữu Phước (33 tuổi) và Huỳnh Văn Tâm (29 tuổi), cùng ngụ thị trấn Chợ Vàm, bị Ngô Văn Vàng (tự Giàu) dùng xăng đốt.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-7, hai anh Phước và Tâm tổ chức hát karaoke tại nhà, thì Ngô Văn Vàng qua yêu cầu mở âm thanh nhỏ lại. Sau đó, Vàng trở về nhà lầm bầm: “Thằng nào còn hát hò ông lấy xăng đốt”.

Tưởng Vàng hù, nên hai anh Phước và Tâm "vô tư" làm ca sĩ, nhưng một lúc sau thì cả hai ngửi được mùi xăng, rồi phát hiện xảy ra cháy. Hoảng hốt, anh Phước và anh Tâm chạy ra ngoài, thì bị  ông Giàu tạt xăng lên người thiêu sống.

Hai anh Lê Hữu Phước và Huỳnh Văn Tâm đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh

Lập tức, anh Phước và anh Tâm được hàng xóm ứng cứu, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân, sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh.

Theo kết luận của Khoa Chấn thương và Chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, anh Phước bị bỏng tỷ lệ 25%; anh Tâm bị bỏng nặng hơn, tỷ lệ 38%, các vết bỏng chủ yếu ở ngực, bụng và 2 bàn tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật