Một chiếc MiG-35 của Nga.

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba má tôi một đời hy sinh cho con cháu, hết nuôi con ăn học đến tích góp nuôi cháu phụ con. Bạc mái đầu, ba má tôi vẫn cho đi chứ không đòi hỏi nhận lại của con cháu thứ gì. Vì vậy, nhân ngày má tôi thọ 80 tuổi, để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi tổ chức bữa cơm gia đình mừng ba má tôi thêm tuổi mới.
Một chiếc MiG-35 của Nga.
Ba má tôi hạnh phúc khi lần đầu tiên được cắt bánh kem

Hôm đó, niềm hạnh phúc lớn nhất của ba má tôi chính là sự hiện diện của các con cháu. Dù xa xôi, bận rộn, tất cả vẫn tề tựu đông đủ.

Hạnh phúc bên các cháu, chắt

Lễ dâng rượu cho ba má

Giây phút xúc động

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật