Dân mạng bức xúc vì bình trà đá miễn phí bị tịch thu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những chia sẻ chân thành của Vương Thêu, chủ nhân bình trà đá miễn phí cho người nghèo bị tịch thu, nhiều người cũng bất bình vì hành động của công an phường.
Dân mạng bức xúc vì bình trà đá miễn phí bị tịch thu
Hình ảnh công an phường tịch thu bình trà đá được cư dân mạng chia sẻ (Ảnh: Facebook Nguyễn Nguyễn)

Mới dây, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chủ nhân của bình trà đá viết:

"Hôm qua em quá bận và cũng kiềm chế nên chưa hầu các cụ, mợ về việc này được.

Ngày đầu tiên làm bình trà đá này, mấy anh em cũng đã trao đổi với mấy anh công an phường hay qua đây rằng: "Cái này em để đây cho mọi người uống, tấm biển bọn em in rất nhỏ để không che khuất tầm nhìn khi mọi người rẽ phải đi Trương Định, em để dưới gốc cây nên khá gọn và không quá lấn chiếm (em biết lấn chiếm vỉa hè là sai)".

Đến ngày hôm qua, em thấy xe Công an phường, em ra xem nhưng không thấy thu gì nên em lại vào. Ai ngờ lúc sau ra thì thấy không còn, đành để tạm bình lọc 20l úp cái cốc ở đó .

Hỏi ra thì được biết các anh ấy bảo cất đi, không được để ở đây. Anh công an ngồi trên xe bảo các chú trên thùng xe là không nói nhiều, thu hết. Tình người, lòng người, ....ở xã hội này làm người tốt thật khó".

Vương Thêu trên bức xúc vì bị tịch thu bình trà đá

Khi liên hệ với chủ nhân Facebook Vương Thêu để rõ hơn về sự việc và được cô gái tên Thêu sinh năm 1989 chia sẻ: "Bình trà đá được 3 cửa hàng cạnh nhau cùng làm với mục đích phục vụ miễn phí cho những người đi đường, đặc biệt là người lao động. Bình nước trước giờ đều được đặt tại đó từ 8h đến 19h hàng ngày, người dân có nhu cầu đều có thể tạt qua, uống ngụm nước mát trong cái nóng mùa hè".

"Sau khi bị tịch thu bình nước buổi sáng, buổi chiều các chú công an phường có gọi lên lấy, nhưng mình cảm thấy bức xúc và có chút chạnh lòng vì làm việc tốt mà như thế nên mình vẫn chưa lên để lấy lại bình nước về".

"Trước khi đặt bình nước ở đó, bọn mình cũng biết không nên để bình nước lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông, nên 3 cửa hàng đã cố gắng làm cái biển nhỏ nhỏ không cản tầm nhìn của mọi người, hơn thế nữa, bình nước đã ở đó được hơn 2 tháng rồi tự nhiên hôm đó các chú lại tới và tịch thu luôn, nhưng vài hôm nữa mình sẽ lên lấy bình nước về và tiếp tục làm trà đá miễn phí cho mọi người" - chị Thêu cho biết thêm.

Được biết, bình nước mà chị Thêu bị tịch thu cũng chính là bình nước được truyền thông chia sẻ cách đây không lâu về câu chuyện những bình trà đá miễn phí cho người lao động Thủ đô.

Đoạn chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng, phần lớn mọi người đều không đồng tình với hành động tịch thu bình nước uống miễn phí của công an Phường Thịnh Liệt.

Facebook có tên Nhím Con viết: "Ở Sài Gòn nước miễn phí thế này rất nhiều và được đặt ở nhiều nơi nhưng chẳng thấy ai thu bao giờ. Ngoài này thì buồn thật đấy. Cái bình nước nhỏ thế có ảnh hưởng gì đến giao thông đâu".

Xem thêm "Quán bún bò gân bị công an khu vực tịch thu biển quảng cáo"

//

Facebook Bạch Hân bức xúc: "Vẫn nhất là tiền. Em thấy rằm trung thu năm nào các doanh nghiệp cũng chiếm hết cả vỉa hè đi bộ của người dân để bán bánh (chiếm cả 2 tháng luôn chứ có ít đâu), thế mà công an phường chẳng thấy ra kêu dẹp đi nhỉ."; Facebook Phạm Như Khang nói: " Em chỉ không đồng ý cách hành xử không khéo của công an phường thôi, kể cả làm từ thiện cũng nên tuân theo luật chung hè phố mới gọn gàng được".

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về câu chuyện bình trà đá miễn phí bị tịch thu.

Nhiều người tỏ ra khá bất bình về hành động này.

Được biết, bình trà đá miễn phí này đã được anh Vương Thêu đặt tại đây một thời gian để giúp những người nghèo có nước uống trong ngày hè nóng nực cũng như được giới thiệu gương người tốt việc tốt trên VTV. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật