Mẹ kế khóc dặn dò Lý Nguyễn Chung cải tạo tốt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù không đồng tình “chung tay“ khắc phục hậu quả khi Chung bị quy kết sát hại thiếu phụ ở thôn Me, song bà Lành nghẹn ngào dặn dò con riêng của chồng cải tạo tốt.
Mẹ kế khóc dặn dò Lý Nguyễn Chung cải tạo tốt
Bà Lành trong phút dặn dò con riêng - Lý Nguyễn Chung.

Bà Nguyễn Thị Lành và chồng Lý Văn Chúc có mặt đầy đủ trong ba ngày (từ 21 đến 23/7) xử Lý Nguyễn Chung, hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với vai trò người làm chứng, giám hộ.

Bà Lành là vợ hai của ông Chúc, mẹ kế của Chung. Sau khi bố lấy bà Lành, Chung từ Lạng Sơn về thôn Me ở cùng và được mẹ kế chăm sóc, nuôi nấng. Bà tâm sự, bình thường ở với bà, Chung là đứa ngoan, có sức khoẻ nên cũng giúp được nhiều việc từ đồng áng đến cơm nước.

"Việc Chung gây án quá bất ngờ với tôi và ông Chúc", bà Lành cho biết. Ngay đêm 15/8/2003, người dân thôn Me phát hiện chị Hoan bị sát hại, bà có nghi ngờ khi Chung ngâm bộ quần áo trong chậu thau, có màu đỏ. Đem chuyện nói lại với chồng, bà mới biết Chung là người ra tay với thiếu phụ cùng thôn.

Thời điểm đó, bà bảo không biết xử trí ra sao khi Chung thú nhận tội lỗi. Nghe chồng bảo Chung lên Lạng Sơn trốn, là người vợ, bà phải nghe theo. Lý giải việc đến năm 2013, mới đến VKSND  Tối cao khai báo, bà Lành cho rằng, do mâu thuẫn với chồng nên bức xúc kể với bố đẻ chuyện Chung gây án 10 năm trước. Sau đó, ông cụ có kể lại với người hàng xóm.

Việc giấu chuyện Chung gây án trong những năm đó, bà bảo không khỏi dằn vặt, cũng bởi đó là con riêng của chồng và cũng do nhiều yếu tố khác. Cuộc sống khó khăn, cùng với việc phải chăm lo con đẻ nên bà cũng không để ý đến hành vi của Chung trong 10 năm.

Cũng chính vì lý do không tố giác, bà Lành suýt vướng lao lý. Tuy nhiên khi Chung ra đầu thú thừa nhận hành vi, bà Lành và chồng thoát tội do hết thời hiệu truy tố.

Có mặt tại toà trong những ngày qua và 3 phiên xử bị hoãn trước đó, thấy Chung gày gò, bà buồn rầu. Bà trả lời hết những gì biết về vụ án của con riêng cho Hội đồng xét xử biết. "Chung có giận tôi cũng chịu", bà nói. Khi nghe luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị ông bà phải có trách nhiệm bồi thường, bà thở dài. Khi đó, bà trình bày: "Chung là con riêng, việc giải quyết bồi thường do hai bố con tự quyết".

Lý giải việc không bồi thường, người mẹ kế trải lòng, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mới phủ nhận trách nhiệm đó. Mọi việc trong gia đình bây giờ một tay bà phải lo lắng, ông Chúc không có thu nhập nên không giúp đỡ được vợ. "Tôi biết Chung sẽ nghĩ không hay về mình. Nhưng thực tế là bây giờ tôi không có tiền", bà Lành chia sẻ.

Dù không đồng ý cùng chồng bồi thường nhưng với con riêng của ông Chúc bà Lành vẫn dành tình cảm khi an ủi Chung lúc toà nghị án. Quệt nước mắt bà bảo Chung "tha thứ" việc bà trình báo với cơ quan công an. Bà mong Chung sau này ra tù đừng oán trách mình. "Dù sao thì cũng là mẹ con, mẹ vẫn yêu quý con và chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm nay", vừa khóc, bà Lành vừa nói với Chung.

Cũng như nhiều người mẹ khác, trong ít phút ngồi gần Chung, bà dặn dò anh ta yên tâm cải tạo, tránh những sai phạm trong tù, để sớm có cơ hội về với vơ, con. Chung lặng im nghe mẹ kế nói rồi dặn bà: "Mẹ nói với vợ con, con nhớ cô ấy lắm".

Trong ít phút vợ nói chuyện với con trai, ông Chúc ngồi ở hàng ghế sau, liên tục thở dài, gương mặt khắc khổ. Ông bảo, không ai muốn con mình phạm tội. Trong suốt 10 năm, ông đã day dứt nhiều. Đến giờ ông chỉ muốn Chung thành án và cải tạo tốt để về với vợ và hai con nhỏ. "Vợ và con nó khổ lắm, tôi nghèo cũng không giúp gì được cho chúng về kinh tế", ông Chúc chia sẻ.

Được xác định là người biết vụ việc, ông đã khai toàn bộ vụ việc từ lúc Chung thú nhận sát hại chị Hoan đến khi bỏ trốn rồi ra đầu thú. Ông buồn rầu trình bày, không người bố nào muốn đứng trước toà để khai nhận con trai mình phạm tội giết người. Nhưng ông mong muốn, việc làm của mình được tòa xem xét trong việc giảm nhẹ hình phạt cho con.

Về việc bồi thường theo yêu cầu của bị hại và phán quyết của toà, ông không khỏi lo lắng. Cũng muốn giúp con trai khắc phục hậu quả cho tội lỗi gây ra, song với ông hiện chưa có khoản thu nhập nào để lo. Ông thở dài, cho biết để có tiền để bồi thường, chỉ có thể cầm cố sổ đỏ, vay tiền ngân hàng.

Sáng 23/7, phiên xử kết thúc với mức án 12 năm tù Chung phải nhận, ông Chúc và vợ bần thần nhìn chiếc xe thùng chở con đi khuất mới rời toà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật