Chồng bỗng phát hiện vợ chết dưới mương: Nghi vấn trái chiều

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Dương không tin em trai mình sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả. Người phụ nữ này còn lên tiếng nói em dâu chưa trọn nghĩa… làm vợ.
Chồng bỗng phát hiện vợ chết dưới mương: Nghi vấn trái chiều
Chị Đỗ Thị Dượng chia sẻ về chuyện gia đình.

Làm ra tiền nên khinh chồng?

Nửa tháng nay, người dân xóm Dương Cương, xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, Hà Nam) bàn tán xôn xao về cái chết bất thường của chị Hoàng Thị Ngoan. nạn nhân được chồng phát hiện khi nằm ở dưới mương nước vào tối ngày 15/6.

Theo nhiều người, chị Loan thường xuyên bị chồng là Đỗ Văn Dưởng (34 tuổi) B.H, khi chết trên người nạn nhân có nhiều vết thâm tím do bị đánh đập nên dư luận cho rằng nạn nhân đã bị chồng đánh chết rồi tạo hiện trường giả che giấu sự việc.

Chị Đỗ Thị Dượng (40 tuổi, chị dâu nạn nhân) chia sẻ: "Chúng tôi đang phải sống trong cảnh tủi nhục bởi lời đàm tiếu của hàng xóm, bởi họ cho rằng thằng Dưởng đánh chết vợ mình rồi tạo hiện trường giả. Tôi tin em mình không bao giờ làm chuyện thất đức đó".

Chị Dượng cho biết: "Mâu thuẫn giữa vợ chồng Dưởng mới có vào khoảng hơn 1 năm về trước. Khi Ngoan đi làm ở công ty có đồng tiền còn Dưởng ở nhà cắt tóc, thu nhập từng hạt lẻ.

Chính vì thế mà Ngoan tỏ ra khinh thường chồng mà thường xuyên cạnh khóe, bới móc. Ban đầu Dưởng chỉ lẳng lặng chịu đựng nhưng khi thấy vợ làm quá thì Dưởng sinh sự lại.

Phía gia đình Ngoan thấy vợ chồng con gái mâu thuẫn không những không khuyên nhủ mà còn hùa theo Ngoan, ép con mình bỏ người chồng vũ phu. Có lần Dưởng sang nhà bố vợ chơi lại bị chính ông Vọng túm cổ áo định hành hung. Dưởng xấu hổ quá mà đành bỏ về" - chị Dượng kể.

Chị Dượng nói thêm: "Tối hôm xảy ra vụ việc, Ngoan có sang nhà đòi quyền nuôi hai người con sau khi ly hôn nhưng phía gia đình tôi không chấp nhận. Sau một hồi cãi vã, Dưởng và người chị gái trong gia đình đưa Ngoan về nhà ông Vọng trả. Nhưng khi đến nửa đường, Ngoan yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.

Khoảng 10 phút sau không thấy Ngoan trở lại nên Dưởng nháo nhác đi tìm cho đến khi phát hiện thấy đôi dép và chiếc túi của Ngoan để trên bờ. Đoán vợ mình là điều dại dột nên Dưởng mới xuống mò. Không ngờ mọi người lại nghĩ em tôi tạo hiện trường giả...".

Con rể có thói vũ phu

Tiếp xúc với gia đình nạn nhân, PV nhận được những thông tin hoàn toàn trái ngược. Ông Hoàng Văn Vọng - cha của nạn nhân chia sẻ năm 2008 Ngoan lấy Dưởng làm chồng.

Trong khi Ngoan có công việc ổn định tại khu công nghiệp gần nhà với mức thu nhập khá thì Dưởng chỉ làm cắt tóc tại nhà, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu.

Ông Vọng chỉ nơi tìm thấy th‌i th‌ể con gái.

Mặc dù vậy, thường ngày Dưởng hay kiếm cớ gây sự rồi đánh đập vợ mình. Nhiều lần, Ngoan không chịu được tính nết của chồng mà phải bỏ chạy về với bố mẹ đẻ trong nước mắt.

Sau 7 năm chung sống, Ngoan không thể chịu được cảnh sống của người chồng vũ phu nên đã quyết định ly hôn. Người phụ nữ này có nguyện vọng được nuôi 2 người con nhưng Dưởng không chịu. Khi hai bên đang hoàn tất thủ tục ly dị thì xảy ra vụ việc.

Điều khiến gia đình ông Vọng băn khoăn là những vết thương trên người con gái mình còn mới, trong khi mương nước không quá sâu để một người trưởng thành bị chết đuối. Gia đình ông Vọng đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, yêu cầu giải quyết làm rõ cái chết của con gái mình.

Ông Nguyễn Văn Nhôi - Trưởng xóm 4, thôn Dương Cương cho biết: "Sau cái chết của Ngoan, trên địa bàn có nhiều thông tin trái chiều. Cá nhân chị Ngoan chưa có điều tiếng gì nhưng Dưởng thì khác. Người đàn ông này vốn có tính trăng hoa, bị nhiều điều tiếng với một số phụ nữ trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật