Rơi vào vòng tội lỗi khi điều tra chồng ngoại tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi chồng tôi vẫn lén lút ngoại tình với người phụ nữ kia thì sự gặp gỡ giữa tôi và người đàn ông kia lại nảy sinh ra tình cảm khác.
Rơi vào vòng tội lỗi khi điều tra chồng ngoại tình
Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng được 11 năm và có hai đứa con rất ngoan và xinh đẹp. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh làm ở công ty phụ tùng ô tô. Chúng tôi cưới nhau do hai bên gia đình tác hợp, việc cưới xin cũng nhanh chóng, cả hai vợ chồng đều tôn trọng nhau, anh cũng rất yêu con. Tôi là người không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, tôi rất biết cách chăm sóc mọi người trong gia đình đặc biệt là bố mẹ chồng rất hài lòng về tôi, mọi việc đối nội đối ngoại tôi đều lo trọn vẹn. Tôi có thể tự hào những gì tôi làm cho gia đình anh ấy không có gì chê trách, chính anh cũng phải công nhận rằng nếu thiếu tôi mọi việc cứ rối tung cả lên.

Thế rồi chồng tôi vẫn đi ngoại tình. Đó là một tin vô cùng sốc chị ạ. Không phải vì tôi phát hiện ra mà là chồng của bồ chồng tôi gọi điện cho tôi, anh ta bảo phải canh chừng chồng mình cho cẩn thận đừng để anh ta phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Tôi chết lặng cả người bởi lâu nay tôi quá tin chồng mình.

Ban đầu tôi định làm ầm ĩ lên, nhưng người đàn ông kia họ khuyên can không nên làm lớn chuyện, hãy cứ theo dõi tiếp rồi nói chuyện thẳng thắn, anh ấy đã cùng tôi thu thập chứng cứngoại tình của vợ anh ta và chồng tôi đầy đủ. Khi đã có đầy đủ chứng cứ, trong tay tôi đã nói chuyện với chồng, ban đầu anh từ chối nhưng sau đó anh thú nhận anh có tình cảm với cô gái ấy đã được gần 1 năm trời rồi. Anh xin tôi cho anh thời gian.

Nhưng từ hôm đó, tôi có cảm giác tình yêu của tôi dành cho anh đã chết đi một nửa, sự đau đớn, cảm giác căm hận luôn chiếm hữu tôi. Nhưng vì danh dự và lời hứa với chồng, tôi không nói với ai kể cả bố mẹ hai bên mà chỉ âm thầm chịu đựng, lúc nào mệt mỏi, tôi lại gọi điện nói chuyện với người đàn ông kia. Sự đồng cảm của hai con người cùng bị phản bội khiến chúng tôi tìm được niềm an ủi. Trong khi chồng tôi vẫn lén lút ngoại tình với người phụ nữ kia thì sự gặp gỡ giữa tôi và người đàn ông kia lại nảy sinh ra tình cảm khác. Tôi biết rằng nếu tiếp tục thì nó sẽ đi quá giới hạn và chúng tôi lại rơi vào vòng tội lỗi giống như chồng tôi và cô gái kia. Nhưng thật sự ở bên anh tôi mới có cảm giác mình được thấu hiểu. Tôi rất bế tắc, mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Cảm ơn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật