Vụ chồng giết vợ, ném xác xuống sông: bi kịch của một gia đình nông dân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghề nông lam lũ không đủ trang trải cuộc sống, Nguyễn Văn Hảo (SN 1977) đành phải chấp nhận cho vợ đi lao động sang Đài Loan. Buồn thay, mặc dù kinh tế có thay đổi nhưng tình cảm vợ chồng từ đó cũng đổi thay.
Vụ chồng giết vợ, ném xác xuống sông: bi kịch của một gia đình nông dân
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thắng Quang

Án mạng đau lòng

Vào khoảng 6h sáng 11.6, một số người dân thuộc tổ 15 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện một xác chết đang lập lờ trên sông Trà Lý. Nhận được tin báo, công an đã xuống hiện trường tiến hành điều tra, phát hiện nạn nhân là nữ giới, phần đầu có một vết chém làm toác hộp sọ. Một số vật dụng như dây chuyền, nhẫn, lắc vẫn còn.

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định, nạn nhân là chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình). Quá trình khám nghiệm t‌ử th‌i cho thấy nạn nhân t‌ử von‌g do một nhát chém sâu ở nửa đầu phía sau.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại nhà chị Mến và phát hiện phòng ngủ của chị Mến có những tia máu dính trên tường, sát giường nạn nhân. Con chị Mến cho biết: “Khoảng 21h30 cháu về nhà thì thấy bố, một tay cầm dao, một tay cầm chiếc giẻ ướt lau hè nhà. Cháu hỏi nhưng bố không nói gì và bắt cháu đi ngủ”. Chồng chị Mến được xác định là nghi can của vụ án.

Người dân xung quanh nhà chị Mến cũng cho biết, trước đây gia đình chị Mến rất khó khăn mặc dù hai vợ chồng chị sống rất chăm chỉ và chắt bóp. Chị Mến cần cù với vài sào ruộng khoán, còn Hảo - chồng chị - cũng chăm lo việc chăn nuôi và còn làm thêm thợ xây. Những năm 2000, khi thấy một số người dân địa phương đi xuất khẩu lao động, chị Mến bàn với chồng ý định đi xuất khẩu. Vì gia cảnh thiếu thốn, Hảo đành chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”.

Đồng tiền làm thay đổi tính nết

Đến trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Mến đã lao động bên Đài Loan được gần 10 năm. Nhờ chăm làm và biết tích cóp, hai vợ chồng đã xây được căn nhà khá khang trang. Nhưng điều mà Hảo lo lắng cũng dần hiện lên.

Theo một số người dân địa phương, cuối năm 2014, chị Mến về nước nhưng thay đổi nhiều cả về hình thức và tính cách. Trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, Tuấn đã nín nhịn mặc dù nhiều lần Mến sỗ sàng với mình trước người ngoài, thậm chí còn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.

Đến khi biết Mến có quan hệ không đàng hoàng với một thanh niên trẻ, Hảo cũng chỉ khuyên can vợ hãy vì các con, vì gia đình hay suy nghĩ chín chắn. Nhưng bỏ ngoài tai, Mến đã làm đơn gửi TAND huyện Vũ Thư xin ly hôn. Và điều gì phải đến cũng đã đến...

Theo lời khai của Hảo tại cơ quan công an, tối 10.6, sau 1 tuần đi chơi, chị Mến trở về nhà với sự lạnh nhạt với chồng con. Khi đó hai vợ chồng lại có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, chị Mến lên phòng nghỉ, nằm quay lưng ra phía cửa. Bất thần Hảo xông vào giường, cầm dao chém một nhát cực mạnh từ phía sau khiến chị Mến t‌ử von‌g ngay lập tức. Sau khi giết vợ, lo sợ bị phát giác, Hảo đã đưa xác vợ xuống chuồng gà cất giấu đến đêm, khi các con ngủ say mới lẳng lặng đưa ra sông phi tang, sau đó bỏ trốn.

Chị Phạm Thị Tân - Hội phó Hội Phụ nữ thôn Bách Hiệp (xã Bách Thuận) cho biết: "Người chết đã chết, ai có tội thì người đó phải chịu. Nhưng quan trọng, đó là 2 đứa con, một lớp 11, một đang học lớp 7, sẽ chịu cảnh mất mẹ, bố ngồi tù, đau đớn và ai oán lắm...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật