Vương Dung: Ra lò “đứa con tinh thần” thứ hai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khá im hơi lặng tiếng từ sau khi giành giải nhất dòng nhạc nhẹ tại Sao mai 2005 và phát hành album đầu tay “Trái cam mặt trời” Vương Dung đã nỗ lực hết mình trên con đường âm nhạc. Cuối tháng Tư này, cô ca sĩ đất Hải Dương vừa cho ra lò đứa con tinh thần thứ hai.
Vương Dung: Ra lò “đứa con tinh thần” thứ hai
Ảnh minh họa

Dung có thể tiết lộ những gì là nổi bật nhất trong album vol2 lần này?

Album thứ hai “Dzung”, với phần hoà âm chủ đạo của nhạc sĩ Hồng Kiên, tập trung vào khai thác phần nhạc nhẹ trong giọng hát của Vương Dung - một phong cách âm nhạc đã được khẳng định trong Sao Mai 2005. Là một ca sĩ được biết đến tại cuộc thi này trong dòng nhạc nhẹ, nhưng nhiều khán giả và chuyên môn “đặt” Vương Dung vào sự mặc định của dòng nhạc âm hưởng dân gian quá lâu. Sau 4 năm thử sức, đã đến lúc Dung cần một sự thay đổi và chứng minh khả năng của mình khác trước một chút để mở rộng con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình trong thời gian tới.

Bìa album mới Dzung của Vương Dung chứng minh sự thay đổi rõ rệt

Nếu trong vol1: Trái cam mặt trời, Thành phố miền quan họ là những hit song thì trong vol 2 những ca khúc đó sẽ là?

Trước hết là sẽ có bài Son (Đức Nghĩa) quen thuộc từ chương trình Bài hát Việt được mọi người yêu thích. Ngoài ra là hầu hết các ca khúc mới của các tác giả trẻ như Giáng Son, Hồng Kiên, Nguyễn Vĩnh Tiến, Văn Tuấn Anh, Tăng Nhật Tuệ… viết cho Dung. Đây là các ca khúc nhạc pop, có một chút dân gian để Dung có một chỗ phô diễn lợi thế. Trong đó ca khúc Phố thị của Nguyễn Vĩnh Tiến được hoà âm rất thú vị, mang phong cách electronical rất đặc biệt. Ngoài ra, những ca khúc của các anh Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Trần Thanh Sơn, Trần Quế Sơn cũng rất hay. Dung đặc biệt thích các bài Áo hoa (Quốc Bảo), Khi một mình (Trần Quế Sơn) và Ngứa cổ hát chơi (Trần Thanh Sơn). Ngoài ra, CD có một điểm đặc biệt có một khách mời duy nhất là ca sĩ trẻ Anh Khang, người được biết đến với ca khúc Đi học một thời. Đây là một giọng ca trẻ mà Dung yêu quý.

Vương Dung mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn khác so với Vol1

Sau khi đã thành công với vol 1, nhận được nhiều tình cảm của khán giả, Vương Dung tự rút cho mình những kinh nghiệm gì khi thực hiện album vol2?

CD đầu tiên do chú Nguyễn Cường giúp Dung thực hiện nên hầu như Dung không phải lo lắng gì nhiều. Còn CD thứ hai là lần đầu tiên Dung tự đứng ra làm công việc sản xuất. Có rất nhiều điều phải lo lắng từ việc đặt bài đến thu âm, chụp hình, tạo dựng phong cách… Sau này còn là công việc tiếp thị cho album mới nữa. Tất cả đều là mới mẻ đối với Dung, đầy khó khăn và thách thức. Tất nhiên, nếu thực hiện album Vol3 ngay bây giờ, chắc Dung sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều rồi.

Nếu được tự đánh giá về sự hài lòng và không hài lòng về vol2 của mình, Dung thấy điều gì là đáng nói nhất?

Sự hài lòng là chính Dung cũng thấy mình dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ hình ảnh album cho đến từng ca khúc đều khác trước, gây bất ngờ với chính Dung khi nghe nó. Còn không hài lòng, là những trục trặc khi phát hành, nó khiến Dung khá mệt mỏi vì chờ đợi.

Vương Dung có sự cách tân từ hình ảnh bề ngoài

Kế hoạch tiếp thị cho “đứa con tinh thần” (cả trước và sau khi ra mắt) của Dung hiện đang được triển khai đến đâu rồi?

Dung đang có một công việc biểu diễn tại Tp HCM. Hy vọng CD này sẽ được mọi người đón nhận nhiều hơn. Dung cũng muốn có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu nó. Nhưng anh biết đó, đây là một thời gian khó khăn về kinh tế, không có nhiều chương trình để biểu diễn. Biết sao bây giờ, đó là khó khăn chung mà. Nhưng hy vọng mọi người vẫn có thời gian để mua CD và nghe nhạc ở nhà vậy.

Dung có nghĩ rằng một khoảng thời gian khá dài (gần 3 năm từ khi phát hành vol1) đó có phải là thời gian khiến khán giả dễ “để quên thần tượng” của mình?

Dung là tuýp ca sĩ khó làm thần tượng vì mình không phải là một người xinh đẹp và giọng hát dễ nghe. Tất nhiên, Dung cũng đang gắng hoàn thiện mình hơn để có thể trở thành thần tượng của ai đó, dù ít. Nó là động lực phấn đấu của Dung trong công việc.

Dung tự nhận thấy mình nhẹ nhàng và dịu dàng hơn

Ngoài một album mới phát hành, Dung còn có gì mới có thể chia sẻ với khán giả?

Thời điểm này, album mới – và sự thay đổi của Dung, có lẽ là điều mới mẻ nhất đáng để chia sẻ với mọi người.

Không ra album Dung cũng ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn, Dung có thể tiết lộ những việc mình đã làm trong suốt thời gian gần như “ở ẩn” của mình?

Dung vẫn đi học đều đặn ở trường Đại học VHNT Quân đội, vẫn tham gia các chương trình của Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Nói ở ẩn thì hơi quá, nhưng im ắng cũng là lúc Dung tập trung làm CD Vol 2 này đó.

Ai cũng nhận ra một Vương Dung chín chắn hơn rất nhiều từ sau khi giành giải nhất tại Sao mai 2005 cũng như phát hành album đầu tay còn bản thân Dung tự nhận thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Dung đã thấy công việc không hề dễ dàng, cho dù mình có một giải thưởng trong mơ với nhiều người. Có giải thưởng, áp lực công việc càng lớn hơn. Bây giờ nghề hát cũng đòi hỏi sự tính toán và có chiến lược đàng hoàng. Dung cũng thấy mình vất vả khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, như Sao Mai điểm hẹn 2006 chẳng hạn. Thời gian không quay trở lại, giờ là lúc làm lại thì vất vả hơn một chút cũng phải cố gắng. Moi người sẽ nhận thấy nỗ lực đó của Dung, một nỗ lực rất đơn thuần về nghề nghiệp. Nếu có một quyền lực siêu nhiên nào đó nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ biết và nhìn thấy sự cố gắng của Dung.

Vương Dung cố gắng để trở thành thần tượng của ai đó, dù ít

Sau vol2, nếu có một lời hứa cho một sản phẩm hay một dự án âm nhạc Dung sẽ hứa điều gì với khán giả?

Hứa sớm khó thực hiện lắm. Cứ để dần dần Dung có thêm động cơ và kinh tế để làm những sản phẩm mới. Trước mắt, mọi người hãy đón nhận Vol 2 này đi đã.

Cảm ơn Vương Dung. Chúc album Dzung sẽ nhận được những tình cảm đặc biệt từ phía khán giả.

Các ca khúc trong album vol2 Dzung

1. Áo hoa (Quốc Bảo)
2. Tiếng gió hát (Hồng Kiên)- song ca với Anh Khang
3. Khi một mình (Trần Quế Sơn) với guitarist Thanh Phương
4. Phố thị (Nguyễn Vĩnh Tiến)
5. Sắt cầm (Quốc Bảo)
6. Giấc mơ dịu dàng (Hồng Kiên)
7. Mùa đông không lạnh (Giáng Son- thơ Trương Quế Chi)
8. Ngứa cổ hát chơi (Trần Thanh Sơn) – song ca với Anh Khang
9. Còn duyên (Tăng Nhật Tuệ)
10. Chầm chậm đi nhé (Võ Thiện Thanh) – song ca với Anh Khang
11. Hãy tin lời em nói (Văn Tuấn Anh)
12. Son (Đức Nghĩa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật