Cô cũng thừa nhận trước tòa án, cô đã tức giận đánh con trai vì nó khóc khiến cô không ngủ được.
Các nhà điều tra cho biết Gaddis đã đấm vào người đứa con trai mới 4 tuần tuổi vài lần hôm 10/5, khiến em bị nhiều tổn thương về xương, bao gồm một vết rạn ở hộp sọ, rồi chảy máu não.
Gaddis, một trợ lý y tá, thừa nhận cô "trở nên tức giận, nản lòng" với con trai khi cậu bé "cứ khóc lóc, làm cô không thể ngủ được". Vì thế, cô mới ra tay với con mình.
"Trẻ em là những món quà vô giá mà Chúa mang đến cho chúng ta", thẩm phán Ted Berry nói với Gaddis tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sáng 11/6. Luật sư của bà mẹ này cho biết hiện bé trai trên cùng hai đứa con lớn của Gaddis đã được giao cho tổ chức chuyên chăm sóc trẻ.
Theo Cincinnati Gaddis tạm thời được bảo lãnh với số tiền 15.000 USD nhưng phải tránh xa các con mình. Phiên tòa xét xử chính thức người phụ nữ này sẽ diễn ra vào 22/6 tới.
//