Mới đây nhất là câu chuyện của một bé trai 12 tuổi tận tụy chăm sóc cho người anh trai tàn tật của mình đã khiến cư dân mạng không cầm được nước mắt.
Đáng lẽ ở độ tuổi 12, những em bé phải được vui chơi và học hành, nhưng có những số phận thật là đáng thương. Những hình ảnh xúc động này đã chạm được đến trái tim của rất nhiều người.
Gia cảnh đáng thương khiến nhiều người rơi nước mắt
Được biết do cha mẹ mất sớm, hai anh em trai phải sống trong một ngôi nhà lụp xụp. Điều kiện kinh tế khó khăn, 2 anh em chỉ có đủ nước và gạo để sống qua ngày.
Ngôi nhà lụp xụp của hai anh em đáng thương
Xem thêm Phim ngắn Hai anh em
//