Hà Anh dị ứng với các đại gia?

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi danh trong làng mẫu quốc tế, đang trên đường trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất Việt Nam thì rẽ ngang sang lĩnh vực âm nhạc… cô nàng cá tính Hà Anh đã bằng lập luận của một người con gái thẳng thắn và “có học” để xua tan những nghi ngại của dư luận về chuyện Hà Anh cũng chỉ là một người đẹp hát bình thường như phần đông những trường hợp khác
Hà Anh dị ứng với các đại gia?
Hà Anh

Không mạo hiểm thì làm gì có thành công!

Tôi nhớ có một lần đọc báo, thấy cô nhà báo đi xem Hà Anh hát (ở khách sạn Daewoo, hát bài Umbrella của Rihanna) sau đó về viết bài với title là “Ngắm người đẹp Hà Anh hát” (ngắm chứ không phải là nghe), mặc dù trong đoạn sau đó có khen giọng hát của bạn cao, vũ đạo điêu luyện… có phải nhiều người vẫn còn nghi ngờ tuyên bố chuyển sang ca hát của bạn?

Umbrella là một bài hát quốc tế có giai điệu và tiết tấu nhanh, sôi động. Những bài hát mang phong cách biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu chứ không có nhiều khoảng lặng để thể hiện chất giọng và kỹ thuật.

Vì thế, nhận xét của nhà báo đó cũng không hẳn là sai, nhưng mọi người không nên vì thế mà nghi ngờ khả năng và giọng hát của Hà Anh đau nhé. Khi Hà Anh chính thức ra mắt, các bạn sẽ sớm “đo” được khả năng thực của Hà Anh thôi.

Hay tại vì từ trước đến nay ở Việt Nam các người đẹp lấn sân sang ca nhạc đều không được đánh giá cao? Bạn có nghĩ thế không?

Có lẽ vẫn còn những người mang định kiến cá nhân. Hà Anh nghĩ khi đến với âm nhạc, hãy thưởng thức nó bằng trái tim và đừng nên suy nghĩ xem ai là người đẹp hát. Ít nhiều họ cũng có những đóng góp cho sự cạnh tranh tích cực của nền âm nhạc. Cái nào chưa được sẽ có động cơ để trở nên hay hơn, còn cái gì đã hay hơn rồi thì sẽ phải hay hơn nữa. Đâu có gì là xấu đâu.

Ngày nay, phần “nhìn” và nghe trong âm nhạc đều rất quan trọng. Bạn có lường trước được rằng sự gợi cảm của mình trên sân khấu quá “lấn lướt”, sẽ khiến khán giả không thể chú ý đến âm nhạc của bạn?

Hà Anh không nghĩ như vậy. Mỗi bài hát đều mang một tâm sự và phong cách khác nhau, và Hà Anh sẽ có cách thể hiện đa dạng. Nếu bài hát đó trẻ trung, gợi cảm thì Hà Anh sẽ se‌ּxy, nhưng nếu nó sâu lắng thì Hà Anh sẽ hát nhẹ nhàng, da diết. Những điều đó làm nên “một người nghệ sĩ biểu diễn”. Không bao giờ có thể chỉ mang mãi mãi một “vũ khí” để “chiến đấu trên tất cả các mặt trận được”, phải không? Hà Anh muốn chứng tỏ rằng mình sẽ chinh phục được k hán giả về cả phần nghe và nhìn. Điều này cũng không phải là quá khó khăn, nếu như mình đã quyết tâm.

Được đào tạo chính quy tại Học viện âm nhạc hoàng gia Anh nhưng lại chọn nghề người mẫu để thử sức, khi đó bạn có cho rằng mình đang mạo hiểm?

Hà Anh đã tốt nghiệp đại học khoa marketing và cũng học qua khóa đào tạo ca sĩ nhưng lại thử sức lần đầu tiên trên sàn catwalk. Hà Anh nghĩ rằng mình không mạo hiểm, bởi vì công ty quản lý người mẫu MOT models có thể nhìn ra khả năng của mình không phải là một điều ngẫu nhiên, và những nhà thiết kế, nhãn hiệu sản phẩm… chọn Hà Anh làm gương mặt đại diện cho họ cũng không phải là một điều ngẫu nhiên, và những nhà thiết kế, nhãn hiệu sản phẩm… chọn Hà Anh làm gương mặt đại diện cho họ cũng không phải do ngẫu nhiên. Mình chỉ còn mỗi việc chứng tỏ cho họ thấy là họ đã không chọn nhầm người, đồng thời cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân để sự tự tin trong nghề ngày một tăng.

Nếu không mạo hiểm sẽ chẳng có thành công. Sẽ rất dễ nếu ngồi một chỗ và chặc lưỡi “khó lắm”, Hà Anh nghĩ rằng người ta làm được thì tại sao mình lại không làm được. Mọi điều đều có thể. Mình làm gì cũng vậy, phải có sự tự tin, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ.

Khi tham gia Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Hà Anh có thể hiện năng khiếu hát trong phần thi tài năng nhưng vẫn không được ban giám khảo đánh giá cao lắm, khi đó bạn có buồn về điều này? Sự việc này có khi nào khiến bạn nản chí và không muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát?

Khi đó ban giám khảo gồm có 5 người, vì thế người đánh giá cao, người đánh giá thấp hơn là chuyện bình thường. 5 người là cảm nhận của 5 cá nhân, không thể đại diện cho cảm nhận của hàng triệu khán giả mà Hà Anh muốn mang âm nhạc của mình tới với họ được. Hà Anh đã đoạt giải Á hậu tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất quốc tế, điều này cũng là sự đánh giá của một ban giám khảo đó thôi.

Âm nhạc, hội họa hay văn chương nghệ thuật, mỗi người có một cảm nhận về nó khác nhau, nên không việc gì phải buồn bã vì những đánh giá đó. Cũng như khi xưa đi học, chắc gì những bạn luôn xếp đầu lớp đã trở thành người thành đạt trong cuộc sống. Cuộc sống có nhiều yếu tố bất ngờ và cần phải có thêm nhiều trải nghiệm và nhiều sự phấn đấu. Quan trọng mình phải hiểu điểm mạnh của mình ở đâu để phát huy. Biết nghe nhận xét của những người xung quanh là tốt, nhưng đôi khi cũng phải biết cách bứt phá và chứng tỏ khả năng với mọi người.

Những nhạc sĩ, họa sĩ đại tài có những kiệt tác mà hàng thập kỷ, thế kỷ sau con người mới có thể cảm nhận và đánh giá được. Nhưng đâu phải vì thế mà họ ngừng cống hiến.

Hiện tại, đang có hàng loạt chân dài đang lấn sân sang ca hát, trong đó có bạn, bạn có gì trong tay để nổi bật lên giữa họ?

Tôi là Hà Anh và tôi sẽ nỗ lực để khiến chính bản thân mình được tự hào, để cống hiến với khán giả. Tôi không quan trọng việc cạnh tranh hơn thua. Càng nhiều “người đẹp hát” thành công, tôi càng cảm thấy tự hào vì có những sự phấn đấu thú vị.

Nhiều người bảo thủ vẫn duy trì một ý nghĩ rằng “chân dài thì đầu thường rỗng tuếch”. Theo bạn thì thế nào là một người Đẹp đúng nghĩa?

Một điều thú vị đó là chúng ta luôn cố gắng định nghĩ những sự việc, sự vật trong cuộc sống… trong khi điều này là không thể vì cuộc sống là muôn màu, muôn vẻ. Hà Anh có thể cố gắng định nghĩa một người Đẹp theo cách riêng của mình nhưng sẽ mang lại điều gì?

Hình thức của một con người là do ông trời, cha mẹ ban tặng. Sống làm sao để cảm thấy luôn hạnh phúc, thanh thản và hài lòng với chính mình là sống đẹp. Một người chỉ đẹp khi họ biết làm cho tâm hồn của mình đẹp như chính mình, hay thậm chí hơn cả vẻ bề ngoài của chính mình.

Vậy còn thế nào là một ca sĩ Đẹp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng?

Một ca sĩ đẹp là một ca sĩ có ngoại hình và phong cách biểu diễn đẹp. Đó là cả nghĩa đen và nghĩa bóng của một ca sĩ đẹp. Một giọng hát đẹp là một giọng hát làm trái tim con người phải nhảy nhót hay thổn thức khi giọng hát ấy được cất lên…

Hiện nay nhiều nữ ca sĩ của Việt Nam có trang phục rất gợi cảm và táo bạo, nhưng nhiều khi điều đó lại trở thành  nhàm chán và phản tác dụng. Mục tiêu xây dựng hình ảnh của Hà Anh khi chuyển sang lĩnh vực ca sĩ là gì?

gợi cảm, táo bạo hay nhàm chán và phản tác dụng đều là những nhận định chủ quan của những cá nhân khác nhau. Là người “nghệ sĩ biểu diễn” quan trọng họ phải biết đổi mới chính mình và điều đó cần những thử nghiệm. Có những thử nghiệp thành công và những thử nghiệm chưa thành công. Không phải chỉ đối với ca sĩ Việt Nam mà ngay cả các ngôi sao Hollywood có stylist riêng cũng không tránh khỏi điều này. Hà Anh nghĩ dù sao “dám thử nghiệm” vẫn là một điều đáng khuyến khích. Cái sau đó là người nghệ sĩ phải điều chỉnh ra sao cho phù hợp và đẹp với chính mình.

Mục tiêu xây dựng hình ảnh của Hà Anh là đem cá tính của mình thể hiện trong từng ca khúc, từng vũ điệu, trang phục. Hà Anh là một cô gái đầy sự “tương phản”, khi hiền dịu, khi táo bạo… Hà Anh luôn muốn làm bản thân mình ngạc nhiên và không thích đi theo bài bản, nên không đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng “ngày nay ca sĩ mà không se‌ּxy, khoe chút da thịt thì chẳng thể thu hút fans… Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Hà Anh không nghĩ vậy. Có thể những điều đó sẽ hút fans ngay lúc ban đầu, nhưng để duy trì được thì họ còn phải chứng tỏ bản thân mình. Người nghe có rất nhiều kiến thức, nhất là khi bây giờ đang là kỷ nguyên của internet, họ có rất nhiều sự lựa chọn và so sánh.

Không ai có hành động và đề nghị “khiếm nhã” với tôi được

Showbiz quốc tế thường rất cởi mở với báo chí về chuyện tình cảm, sao Việt thì thường dè dặt hơn, còn Hà Anh thì sao?

Hà Anh không phải là người ngại nói về chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên nguyên tắc làm việc giữa người nghệ sĩ và báo chí phải được tuân thủ chính xác. Cũng như đối với một người bạn, phải có lòng tin người ta mới có thể giãi bày tâm sự. Làm sao để không “sẩy một li đi một dặm” đôi khi không phải là điều dễ dàng.

Tôi có đọc blog của Hà Anh, thấy bạn mới tâm sự như thế này: “Nhưng “cô đơn” đây có nghĩa bóng, là chưa chính thức có bạn trai, chứ không phải “cô đơn” thật đâu nhé, vì mình đâu có cảm thấy cô đơn”, Hà Anh vẫn chưa có bạn trai thật à? Tôi nhớ là trên blog của bạn hình như có cả anh bạn trai mà?

Chúng tôi mới chia tay nhau, Hà Anh nói “không cô đơn” vì là người sống độc lập và có nhiều bạn bè. Còn tất nhiên, là con gái mà, cũng có những lúc “hẹn hò” với một, hai chàng đi xem phim, uống nước, nhảy nhót… nhưng chuyện tình cảm lâu dài thì chưa. Vì Hà Anh vừa trải qua một mối quan hệ “dài” nên cần có thời gian để quay trở lại với chính mình đã.

Bạn nói “không thích người khác giới, đặc biệt là người mới quen biết chạm vào mình”. Nhưng thế giới của sàn catwalk và giới người mẫu rất phức tạp, đã bao giờ bạn gặp những hành động hay đề nghị khiếm nhã?

Rất khó để tránh được những “động chạm” của người khác giới, nhất là khi họ thích mình. Nhưng nếu mình không thích thì phải tỏ thái độ lịch sự, giữ khoảng cách. Hà Anh là người không thích sự vồ vập, bản thân mình cũng là người luôn biết giữ thái độ và khoảng cách lịch sự, đủ gần nhưng cũng đủ xa để họ không thể mở lời “đề nghị khiếm nhã”.

Theo tôi đọc được trên blog thì bạn “dị ứng” với những anh chàng công tử nhà giàu, hay khoe khoang?

“Dị ứng” thì không vì họ có làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đâu. Đó chỉ là ví dụ thôi mà. Hà Anh không thích “mặc định” hay “phân loại” bất kỳ ai cả.

Những chàng trai muốn “tấn công” bạn không thể nào khen là “em thật xinh đẹp, quyến rũ” – bởi vốn dĩ Hà Anh đã là một cô gái rất xinh đẹp rồi vậy bạn ấn tượng với những lời “tán tỉnh” như thế nào?

Thú thực Hà Anh là một người rất nhút nhát và dễ bối rối khi nhận được lời khen. Gần đây có một chàng trai cũng nói với Hà Anh như vậy… làm mình cũng khá suy nghĩ. Kể cũng đúng, Hà Anh thích sự dễ thương và ngọt ngào từ chang trai. Gần đây một  bạn rủ Hà Anh đi dạo chơi ở sở thú vào một buổi chiều thứ Bảy. Cảm giác như thời đi học trung học, lãng mạn, giản dị và ngọt ngào, đơn giản vậy thôi!

“Không bao giờ chạy theo đàn ông” – quy tắc này bạn đúc rút sau những trải nghiệm như thế nào trong tình yêu?

Từ nhỏ Hà Anh đã được gia đình dạy dỗ: mình là con gái phải có sự kiêu hãnh và sự tự trọng. Chính vì vậy, “không bao giờ chạy theo đàn ông” là nguyên tắc vàng của các cô gái họ Vũ trong gia đình Hà Anh.

Sau khi đưa ra một danh sách những điều kiện cần và đủ cho một chàng trai của bạn… Hà Anh cũng thừa nhận rằng nói thì dễ chứ làm thì khó. Bạn có phải là một người cầu toàn trong tình yêu? Hay bạn luôn mong đợi sẽ có một tình yêu Hoàn hảo thực sự sẽ đến với mình?

Hà Anh không phải là người cầu toàn vì không ai là hoàn thiện cả, ngay cả bản thân Hà Anh cũng vậy. Còn mong đợi một tình yêu đẹp thực sự đến với mình ư? Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ?

Bạn nhận xét như thế nào về đàn ông Việt Nam?

Rất ga lăng!

Cảm ơn Hà Anh và chúc bạn thành công với sự nghiệp ca hát sắp tới.

Theo Người nổi tiếng
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật