“Thi sĩ” 2 tuổi rưỡi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người Trung Quốc có một câu nói nổi tiếng: “Nếu bạn có thể thuộc 300 bài thơ, bạn sẽ trở thành thi sĩ”, nhưng ít người tưởng tượng rằng một cậu bé 2 tuổi rưỡi có thể thuộc 300 bài thơ Đường. Đó là Trần Ngạn Bá, sống ở huyện Trường Ninh, thành phố Thượng Hải.

Cậu bé có thể đọc được hơn 2.000 chữ Hán và thuộc lòng 300 bài thơ Đường và Tam Tự Kinh. Bố của Ngạn Bá đã tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của con trai khi cậu bé mới 6 tháng tuổi. Khi đó, Ngạn Bá đã rất hứng thú mỗi khi cha cậu đọc báo và có thể dễ dàng nhớ các chữ cái sau khi được dạy. Ngoài ra, cậu bé rất thích ôtô và biết tên nhiều hãng xe như: BMW, Hummer, Maybach, Santana... Cha mẹ Ngạn Bá rất quan tâm đến việc giáo dục tương lai cho con. Họ phân vân không biết nên gửi cậu vào trường mầm non hay trường tiểu học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật