Buổi tối của Rooney

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi chuyện đang diễn ra đúng như mong muốn của Alex Ferguson. M.U giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Portsmouth để khẳng định vị thế độc tôn tại Premier League trong sự bất lực của Liverpool và Chelsea, cả hai kẻ bám đuổi đều bị cầm hoà ở vòng 33. Sự góp mặt của cặp đôi Rooney và C.Ronaldo trong đội hình giúp Quỷ đỏ thành Manchester hoàn toàn làm chủ thế trận và “chàng hói” xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất bên phía M.U với bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
Buổi tối của Rooney
Rooney đưa M.U tiến một bước dài đến chức vô địch Premier League.

Manchester United:

Van der Sar – 7 điểm: Không phải hoạt động quá nhiều trong hiệp một. Có được hai pha cứu thua xuất sắc ở hiệp hai trước cú dứt điểm của Crouch và pha căng bóng khó chịu từ Pennnant. Thủ thành người Hà Lan vẫn thể hiện được sự chắn chắn trong những pha ra vào bắt bóng với phản xạ tuyệt vời.

Neville – (không chấm điểm): Bị thay ra quá sớm vì dính chấn thương.

Vidic - 6.5 điểm: Chơi chắc chắn và ổn định, phải lĩnh thẻ vàng một cách không cần thiết.

Evans - 7 điểm: Thi đấu tự tin, đây là một buổi tối trung vệ trẻ của M.U chơi khá nhàn hạ vì đội nhà liên tục ép sân, vài lần để Crouch có bóng trong khu cấm địa song không quá nguy hiểm.

Evra - 7 điểm: Sở hữu những pha dâng cao tấn công hiệu quả trong hiệp một, sang hiệp hai chơi chùng lại nên để Pennant có nhiều khoảng trống hoạt động.

Ronaldo - 7 điểm: Không quá xuất sắc và tung ra được ít đường căng ngang nguy hiểm so với mọi khi. Một lần đưa được bóng vào lưới song không được công nhận vì rơi vào thế việt vị. Nhìn chung tiền vệ Bồ Đào Nha vẫn là người chiếm ưu thế trong những pha đối đầu với hàng hậu vệ Pompay.

Fletcher - 7 điểm: Tranh chấp bóng khá tốt ở khu vực giữa sân, tuy nhiên thiếu những đường chuyền sắc nét tạo điều kiện cho tiền đạo ghi bàn, tham gia tấn công tốt hơn ở hiệp hai.

Anderson - 8 điểm: Thi đấu bình tĩnh hơn so với những trận đấu gần đây, kiểm soát tốt khu vực giữa sân bằng sức càn lướt tuyệt vời. Nogài Wayne Rooney, tiền vệ người Brazil là người duy nhất nhận được điểm 8 cho màn trình diễn tối qua tại Old Trafford.

Scholes vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình M.U.

Scholes - 7 điểm: Là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà với những đường chuyền quyết định tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Cả hiệp 2 “mất hút” song chỉ với một khoảnh khắc loé sáng đã tạo điều kiện cho Carrick ấn địn tỉ số 2-0 của trận đấu.

Giggs - 7 điểm: Góp công rất lớn trong bàn mở tỉ số với pha băng xuống khống chế bóng bằng ngực và căng ngang hoàn hảo để Rooney ghi bàn. Đáng tiếc là “công thần” của M.U lại không thể chiến thắng được David James trong những tình huống đối mặt với thủ thành người Anh.

Rooney – 8 điểm: Quá khó cho các hậu vệ Portsmouth ngăn cản được Rooney trong một ngày tuyển thủ Anh sung sức. Hiệp 2, Rooney chủ động chơi lùi và thi đấu như một tiền vệ kiến thiết nên có ít cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, ghi bàn mở tỉ số tạo cho M.U thế trận thoải mái đã là quá đủ với Rooney.

Đội hình dự bị:

O'Shea - 6 điểm: Không thể hiện được gì nhiều và phải rời sân vì chấn thương.

Rafael - 6.5 điểm: Chơi khá tròn vai sau khi vào sân thay O’Shea, suýt ghi bàn ở những phút cuối trận đấu.

Carrick - 6.5 điểm: Chỉ có vài lần chạm bóng với 15 phút trên sân nhưng 1 trong số đó đã chuyển thành bàn thắng ấn định tỉ số sau pha di chuyển thông minh và dứt điểm quyết đoán.

Portsmouth:

James - 8 điểm: Là người chiến thắng trong pha đối mặt với Ryan Giggs ở hiệp một và ngăn cản không cho Rooney có bàn thắng thứ 2 của mình trong hiệp 2. Tài năng của James đã giúp Portsmouth không phải hứng chịu một trận thua đậm hơn.

Nỗi thất vọng của James sau bàn thua thứ 2.

Johnson - 6.5 điểm: Hạn chế được rất nhiều sự nguy hiểm đến từ Ryan Giggs và Rooney cho khung thành đội nhà. Bên cạnh đó vẫn có những pha dâng cao hỗ trợ hàng công.

Distin – 6 điểm: Phòng ngự tốt và hạn chế tốt đa các tình huống tấn công của hàng tiền đạo M.U.

Campbell - 5.5 điểm: Không thật sự xuất sắc như hi vọng của người hâm mộ Portsmouth. Tuy nhiên, vẫn có những pha can thiệp đúng lúc giải nguy cho khung thành thủ môn James trong hiệp 2 của trận đấu.

Hreidarsson - 5.5 điểm: Một trận đấu trung bình với Hreidarsson. Tỏ ra khá xuất sắc trong tham gia tấn công song để “xổng” Carrick ở phút 82 khiến đội nhà hứng chịu bàn thua thứ 2.

Campbell (phải) theo sát Ryan Giggs của M.U.

Hughes – 5 điểm: Có quá ít bóng và đây không phải là một trận đấu thành công với Hughes. Hầu như chẳng tạo được cơ hội nào cho tuyến trên.

Davis - 4.5 điểm: Trải qua một ngày thi đấu tệ hại và thường xuyên đứng sai vị trí.

Mullins - 5 điểm: Giống Davis, hoàn toàn bị hàng tiền vệ M.U lấn lướt và không kiểm soát được khu vực mình được giao.

Belhadj – 7 điểm: Cầu thủ duy nhất bên phía Portsmouth khiến người hâm mộ tin rằng có thể tạo ra được cơ hội để Pompay ghi bàn gỡ hoà trước khi bị thủng lưới lần thứ 2.

Crouch – 6 điểm: Đói bóng trong hiệp 1, sang hiệp 2 có nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn không thể ghi bàn cho Portsmouth

Nugent - 4 điểm: Không để lại dấu ấn gì và bị thay ra sau hiệp một.

Các cầu thủ Portsmouth luôn phải để mắt đến C.Ronaldo.

Cầu thủ dự bị:

Pennant - 6.5 điểm: Đem lại một luồng sức mạnh mới trong tấn công cho đội nhà khi vào thay Nugent. Tạo được nhiều cơ hội cho Crouch uy hiế‌p khung thành Manchester United.

Đánh bại Portsmouth, M.U hơn Liverpool ba điểm và vẫn còn một trận chưa đấu trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc. Thầy trò HLV Alex Ferguson đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật