Khốn khổ vì lấy phải ông chồng vừa già vừa yếu sin‌ּh l‌ּý

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm thân phụ nữ ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, nhưng may mắn lại không chia đều cho tất cả. Trong khi một số người thì cứ sống vô tư thì lại viên mãn thì có một số người, như tôi, lại lận đận vô cùng.
Khốn khổ vì lấy phải ông chồng vừa già vừa yếu sin‌ּh l‌ּý
Bắt đầu là hạnh phúc. Tôi sống xa hoa, kẻ đưa người đón, nhà cửa không thiếu gì...

Tôi năm nay đã 29 tuổi, cũng đã trải qua một vài mối tình nên cũng thuộc dạng có kinh nghiệm. Những người đàn ông từng đến với tôi, anh nào cũng khoẻ mạnh và luôn làm tôi hài lòng trong vấn đề giư‌ּờng chi‌ּếu, nhưng lại chẳng đi đến đâu vì tính cách không hợp. Thế nên ở tuổi này rồi mà tôi vẫn độc thân. Cứ tưởng là chắc còn phải bước qua tuổi 30 mới “đổi vận” được thì tình cờ tôi được mấy mối quen biết giới thiệu cho gặp anh. Anh là một người đàn ông thành đạp, phong độ ngời ngợ và rất biết cách lấy lòng phụ nữ, mọi thứ hoàn hảo chỉ trừ anh đã có một đời vợ rồi nhưng chưa có con.

Dù còn là “gái tân” nhưng cũng lỡ thì, nhiều người khuyên tôi lấy anh bởi vì anh là một người tốt, tuy tôi sẽ bị thiệt thòi nhiều thứ nhưng bù lại vật chất hay tình cảm thì anh ấy sẽ bù đặp được cho tôi. Mối quan hệ này kéo dài được khoảng nửa năm thì tôi gật đầu đồng ý. Cứ thế, tôi bước lên xe hoa và bắt đầu có những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Bắt đầu là hạnh phúc. Tôi sống xa hoa, kẻ đưa người đón, nhà cửa không thiếu gì. Thậm chí lo cho tôi làm việc nhà nặng nhọc, anh còn chủ động tìm một bà giúp việc lớn tuổi về để phụ tôi cơm nước . Ai cũng nói rằng tôi số sướng, nhưng đúng là thật là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chuỗi ngày bi kịch của tôi bắt đầu bằng việc vợ chồng thân mật với nhau, anh chưa đi chợ đã hết tiền. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do anh mệt, bận công việc này nọ, anh cũng lấy cái cơ ấy để chống chế, nhưng dần dà, cưới nhau gần 1 năm mà chưa một lần nào tôi cảm thấy thoả mãn. Chồng tôi hiện nguyên hình là một người đàn ông yếu sin‌ּh l‌ּý, mà tôi nghi ngờ rằng chính vì nguyên nhân này nên anh mới bị vỡ cũ từ bỏ.

Nhưng đau lòng hơn đấy là tôi không có dấu hiệu của việc mang thai, tôi âm thầm đi khám một mình thì thấy hoàn toàn bình thường, nghĩa là vấn đề nằm ở chồng của mình. Đôi lần tôi bóng gió về việc ấy thì chồng tôi cứ xua đi và bảo sau đợt này sẽ “chuyên tâm” hơn, vì bây giờ anh ấy đang có mấy dự án quan trọng. Tôi không biết mình sẽ phải sống trong những chuỗi ngày đen tối này đến bao giờ, tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa, nếu cứ chờ đợi anh thì sợ tôi không còn đường mà quay đầu lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật