Người đẹp rưng rưng trước cảnh sống neo đơn của các cụ già ở xã Hòa Tân (Châu Thành, Đồng Tháp).
Trà Ngọc Hằng tâm sự, mỗi lần nhìn thấy những người cao tuổi tại đây, cô lại nhớ đến ông bà ngoại mình.
Cô theo dõi việc khám bệnh cho từng cụ để kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp đặc biệt.
Khi thấy một cụ gặp khó khăn khi di chuyển dưới trời nắng, cô dìu cụ ra tận xe.
Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Có cụ đã 95 tuổi, phải một mình bươn chải kiếm sống, có cụ ông chân đi không vững mà không đủ tiền để chữa bệnh, tôi nghe mà không kìm được nước mắt".
Người đẹp cho biết, khi thấy những trường hợp khó khăn, cô thấy mình thật may mắn và càng cảm thấy có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.