Diễn viên Việt Nga: Thế mạnh không nằm ở đôi chân

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
MC Việt Nga bất ngờ được giao một vai trong phim Siêu mẫu xì trum từ lời hứa cách đây 4, 5 năm cùng lời khuyến khích: Em chỉ cần bê nguyên xi bản thân mình vào phim, bởi nhân vật Thục Nhiên không khác với Việt Nga ngoài đời
Diễn viên Việt Nga: Thế mạnh không nằm ở đôi chân
Việt Nga

Nga đến với vai Thục Nhiên như thế nào?

Thực ra Nga biết thông tin về Siêu mẫu xì trum từ 4 năm trước, khi đang tham gia bộ phim đầu tiên Đi về phía mặt trời. Khi đó, anh Bá Vũ đang ấp ủ ý định thực hiện bộ phim này đã nói rằng khi nào phim bắt đầu sẽ mời Nga vào một vai… Nhưng khi anh Bá Vũ và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà (cũng là đạo diễn của phim Đi về phía mặt trời) gọi điện cho Nga vào cuối năm ngoái thông báo về vai diễn trong bộ phim thì mình rất ngạc nhiên. Vì đã 4, 5 năm trôi qua, hơn nữa bây giờ Nga đã “già” rồi mà vẫn được mời vào vai diễn đó. Công việc chính của Nga là ở Hà Nội, việc Nga vào Sài Gòn 3 tháng liền để đón phim là một quyết định không hề nhỏ. Nhưng vì sự nhiệt tình của đoàn làm phim cũng như vì kịch bản phim hấp dẫn làm Nga cuối cùng không thể từ chối.

Thục Nhiên tại sao lại có nick là xì Tin?

Trong phim mỗi xì trum lại có một nick khác nhau dựa trên tính cách nhân vật. Thục Nhiên tính cách rất lanh chanh, nghịch ngợm, ham vui… nên tự đặt cho mình nick Xì Tin. Còn thấy Như Khánh (Vy Oanh đóng) hay buồn, đăm chiêu thì Thục Nhiên đặt nick cho cô nàng là Xì Tress… Vai của Nga chỉ là vai thứ chính trong bộ ba Xì trum của phim. Nhưng chính sự xuất hiện của Thục Nhiên phần nào làm cho bộ phim trở nên thêm nhẹ nhàng, hài hước…

Nga có phải là người thấp nhất trong nhóm xì trung không?

Nga chỉ cao 1m58, đứng ngang ngang với Vy Oanh và Yến Trang. Cũng chưa ai thử lấy thước ra đo chiều cao của ba nhân vật nên không biết có ai cao hơn ai không nữa (cười). Còn nếu so với nhóm các bạn gái gia nhập công ty xì trum sau này thì chiều cao của ba đứa có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng quan trọng ở chỗ phim cần những người bạn nữ trông càng nhỏ người, cá tính, dễ thương như vậy càng tốt.

Vai diễn này có điều gì làm Nga thích thú?

Thứ nhất: Khi đạo diễn Mạnh Hà gọi điện, Nga hỏi đó là một vai diễn như thế nào, đạo diễn nới một câu khiến Nga thấy “dễ” quá: em ngoài đời như thế nào cứ bê nguyên xi vào vai diễn là ra. Điều thứ hai: đạo diễn nói được phép bê nguyên xi kiểu trang điểm, đầu tóc, phong cách ăn mặc ngoài đời vào phim. Thích thú thứ ba: Nhân vật cô rất ít cảnh khóc, ở phim trước Nga phải khóc rất nhiều. Cứ sau mỗi cảnh khóc mắt mũi Nga bị đỏ hoe, phải chờ một lúc lâu mới bình thường lại để tiếp tục cho cảnh quay khác. Đã thế cảnh nào mếu máo cũng bị chê là xấu hoắc. Thế có buồn không! Nhưng khó khăn nhất vẫn là chuyện sắp xếp thời gian vào Sài Gòn đóng phim trong khi vẫn phải đảm bảo công việc kinh doanh ngoài Bắc. May mà có gia đình hậu thuẫn chứ không Nga đã không dám nhận lời đóng bộ phim này rồi.

Nga có phải học nghiệp vụ gì khi đóng vai này không?

Cảnh quay khó nhất với Nga là phải biểu diễn một bài múa năng khiếu trong cuộc thi tuyển người mẫu (ở những tập đầu của phim). Yến Trang và Vy Oanh vốn là ca sỹ nên tiếp cận các phần biểu diễn nhảy múa trong phim rất nhanh và tốt. Nga chưa bao giờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên đoàn phim đã phải cử người để tập cho Nga, nhưng cũng chỉ được phép tập trong khoảng thời gian rất ngắn. Nga nhớ đến cảnh quay đó, mọi người phải chuẩn bị đầu tóc, trang phục sẵn sàng trước để đến cảnh của mình là quay luôn. Nga cũng đã chuẩn bị xong hết hết rồi nhưng vì chưa yên tâm với phần của mình nên đến sát cảnh quay vẫn mải mê tập với người dạy. Đến lúc đạo diễn gọi ra quay thì ôi thôi, đầu tóc tả tơi, mặt mày lem luốc, nhễ nhại từ lúc nào không biết. Rất may lúc đó sát giờ nghỉ trưa nên đạo diễn đành tạm cho đoàn phim nghỉ ăn cơm trong lúc Nga phải gấp gáp trang điểm và làm tóc lại, không kịp ăn trưa vào cảnh quay thì… vừa chóng mặt, vừa mệt lử vì tập nhảy múa từ sáng mà không ăn uống gì, Nga loạng choạng mấy lần ngồi bệt cả ra đất. May mà đạo diễn thương tình, không bắt quay đi quay lại nhiều lần. Thế là cũng hoàn thành được cảnh quay mà Nga hồi hộp nhất.

Ngoài việc học vũ đạo, Nga cũng phải học qua về trình diễn sàn catwalk. Rất may Nga lại có cô bạn làm người mẫu chuyên nghiệp nên cũng được kèm cặp thêm chút đỉnh. Nhưng có học mới biết, để trở thành người mẫu chuyên nghiệp chẳng đơn giản chút nào cả (cười).

Nếu được đổi vai, Nga muốn mình đóng vai Như Khánh hay Nhã Đan?

Nếu được đổi vai Nga cũng không đổi. Vì Nga chỉ thích và thấy mình hợp với vai Thục Nhiên thôi. Đúng là đạo diễn Mạnh Hà đã biết Nga từ trước nên cũng hiểu Nga hợp với vai này nhất (cười).

Nga có cảm nhận gì về Yến Trang và Vy Oanh? Ba người có dễ dàng phối hợp với nhau trong phim và có hợp nhau ngoài đời không?

Nga là diễn viên duy nhất từ Hà Nội vào nhưng không hề có bất cứ khó khăn gì khi hòa nhập với dàn diễn viên tại Sài Gòn. Thậm chí mọi người còn rất dễ gần và hòa đồng nên Nga thấy rất thoải mái trong suốt thời gian quay phim. Yến Trang và Vy Oanh là hai bạn diễn vô cùng tuyệt vời. Cả hai bạn đều kém tuổi Nga và rất dễ mến đã giúp đỡ Nga rất nhiều trong suốt quá trình làm phim. Không chỉ thế, tuy đều là diễn viên tay ngang nhưng cả hai bạn đều làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp. Ngoài đời ba chị em cũng rất quý nhau lại hay “tám” nên khi lên phim phối hợp khá dễ dàng và ăn ý. Chỉ tiếc một điều là ngoài lúc quay phim cả hai đều bận chạy “sô” nên ba chị em ít có thời gian chơi chung cùng nhau.

Bộ phim này có đề tài rất thú vị. Nga nghĩ thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất.

Đúng như thông điệp bộ phim muốn truyền tải: vẻ đẹp của người phụ nữa không phải chỉ nằm ở đôi chân mà là ước mơ, tâm hồn và nhân cách…

Ở ngoài đờii, đã bao giờ Nga lâm vào tình huống vì chân không dài mà gặp trở ngại trong công việc hay tình cảm chưa? Nga thấy điểm mạnh của mình là gì?

Có thể Nga là người may mắn khi chưa gặp bất kỳ trở ngại nào vì đôi chân của mình trong công việc hay trong chuyện riêng tư cả. Điểm mạnh của Nga có lẽ chính là ở đôi mắt và nụ cười. Có vẻ như nó làm người đối diện cảm thấy Nga dễ gần và Nga rất vui vì điều đó.

Sự thật là trong cuộc sống vẫn có những cô gái không xinh và chân cũng không dài, Nga nghĩ những người con gái dó có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hay không?

Nga tin rằng cơ hội là do mình có thể tạo nên được. Có thể, lý do ngoại hình khiến một số người gặp nhiều khó khăn khách quan trong cuộc sống. Nhưng chính những khó khăn đó nhiều khi lại là đòn bẩy giúp mình trở nên kiên cường hơn, không ngoan hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nga thấy điều quan trọng là mỗi người phải xác định được thế mạnh riêng của mình. Khi thế mạnh đó không nằm ở đôi chân, ở khuôn mặt thì nó có thể nằm ở khối óc. Nga biết rất nhiều người không có đôi chân dài, khuôn mặt cũng không có gì nổi bật, nhưng họ lại rất thành đạt sự nghiệp cũng như có một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Mẹ Nga thường nói: Khó khăn hay không chính là nằm ở cái đầu mình. Cũng chẳng có khó khăn nào mà con người ta không thể vượt qua. Nga cũng tin là như thế.

Theo Thế giới điện ảnh
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật