Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là con sói hoang cô đơn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành công đến nhiều, tiền bạc cũng không ít, nhưng tôi vẫn cô đơn. Tính tôi “điên điên” như một con sói hoang, bản năng và mãnh liệt. Tôi luôn khao khát vươn đến những điều cao cả, như một tín đồ.
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là con sói hoang cô đơn
Tôi là một con sói hoang cô đơn

Lý Nhã Kỳ thay thế Mỹ Tâm

- Hình ảnh trong DVD Nửa vầng trăng của anh rất phong phú, từ dáng dấp của phim chưởng đến sự lãng mạn của thời sinh viên… Đặc biệt, có những cảnh “nóng bỏng” với diễn viên Lý Nhã Kỳ. Cảm giác của anh khi đóng chung với cô ấy như thế nào?

Đó là một cảm giác rất thật. Thật như câu chuyện tình trước đây của tôi vậy. Không hiểu sao tôi “nhập” vai dữ thế, thậm chí khi đạo diễn hô “cắt” rồi mà chúng tôi vẫn say sưa “diễn” trước ánh mắt của cả đoàn làm phim.

- Được biết, ban đầu anh định chọn Mỹ Tâm diễn cảnh này, nhưng sau đó lại giao cho Lý Nhã Kỳ, nguyên nhân vì sao vậy?

Đúng là như vậy. Ban đầu tôi định mời Mỹ Tâm đóng chung, nhưng có quá nhiều cảnh “nóng” mà Tâm thì là ca sỹ nên có thể sẽ rất khó khăn. Lý Nhã Kỳ là diễn viên chuyên nghiệp nên cô ấy vào vai tự nhiên hơn, thậm chí ăn mặc có thể gợi cảm mà cô ấy vẫn rất thoải mái, không ngượng ngùng.

- Theo anh, những cảnh đó rất “nóng”, anh có lo sẽ không vượt qua vòng kiểm duyệt?

Không phải là lo, mà thực tế đã diễn ra rồi. Những cảnh rất “nóng” đã được cắt bỏ hết, chỉ còn gợi cảm thôi. Tôi rất tiếc vì điều đó, nhưng không sao, vẫn còn hấp dẫn lắm.

 Chúng tôi diễn "thật" đến mức đạo diễn hô "đóng máy" mà vẫn không hay biết gì.


- Trong khi thực hiện DVD này, anh được làm việc chung với rất nhiều “chân dài”, ấn tượng nhất với anh là ai?

Ai cũng ấn tượng vì họ thực sự nhiệt tình với tôi và nghiêm túc với nghề. Nhưng Vũ Thu Phương là người để lại cho tôi nhiều sự trân trọng và ngưỡng mộ nhất, về cách làm việc của cô ấy. Khi quay clip này, chúng tôi phải diễn 100% dưới nước. Vũ Thu Phương không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn những chỗ nhạ‌y cả‌m. Bơi dưới nước phải mở mắt để múa kiếm cho chuẩn. Cứ ngoi lên ngụp xuống cả ngày nhưng Phương không kêu ca gì, đến khi đạo diễn hô “đóng máy” thì cô ây lăn đùng ra ngất xỉu phải đi cấp cứu, đó là một người thực sự rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc.

Thanh Lam rất "chiều” tôi

- Được biết tháng 8, Tiếng hát Việt Company sẽ cho ra mắt CD tiếng hát Thanh Lam do anh biên tập và sản xuất, một Thanh Lam sẽ như thế nào dưới bàn tay “đạo diễn” của Đàm Vĩnh Hưng?

Cực lạ và đầy bất ngờ. Ngay cả chị Lam cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có những khả năng đó, và mình sẽ hát như thế. Tôi là người khám phá ra những góc khác của Thanh Lam - thần tượng của Đàm Vĩnh Hưng.

- Anh có thể nói rõ hơn?

Bạn đã nghe Thanh Lam hát bằng giọng miền Tây Nam Bộ chưa? Rất thú vị đấy! Nghe Thanh Lam hát Ngẫu hứng lý ngựa ô (Trần Tiến) mà ngạc nhiên vì rất khó nhận ra giọng hát hàng ngày của chị ấy. Ở trong CD này, Thanh Lam hát nhẹ nhàng, giản dị nhưng vẫn đầy tâm trạng, đầy nội lực như thuở chị mới nổi tiếng, đó là điều khác biệt nhất.


- Thanh Lam là một nghệ sỹ rất cá tính, ít ai có thể thay đổi được cô ấy nếu như không đúng “gu”. Làm sao anh có thể “lái” được Thanh Lam theo ý mình?

Cái đấy nó gọi là “duyên”. Tôi và chị Lam thân nhau như hai chị em, nhưng trong công việc thì luôn tôn trọng nhau. Có thể chị Lam khó với người này, khắt khe với người khác, nhưng với tôi, chị luôn cởi mở, thân thiện và… rất thật lòng. Do vậy, khi tôi bày tỏ ý định mời chị làm CD với Tiếng hát Việt, chị đồng ý và thậm chí còn thoải mái nghe tôi trình bày ý tưởng. Bên cạnh đó, cũng có tý tình cảm xen vào, chị Lam rất “chiều” tôi.

Tôi là người khi làm gì thì cũng hết lòng hết sức. Bình thường, tôi là một “ngôi sao”, nhưng khi tôi đóng vai nhà sản xuất, tôi cũng lăn lộn “trên từng cây số” cùng chị Lam. Từ việc che dù, xách guốc cho chị khi chụp hình ngoài bãi biển, đến việc thu âm trong studio… tôi đều rất nhiệt tình. Không ai nghĩ tôi lại làm những công việc đó. Nhưng tôi là một người biết biến hoá mình thành các vị trí khác nhau, ở mỗi công việc, mục đích duy nhất là tạo nên thành quả chất lượng cao. Đó cũng chính là quan điểm kinh doanh của tôi.

- Ngoài hát bằng giọng miền Tây, Thanh Lam sẽ hát các bài khác như thế nào?

Tôi đã nói ở trên rằng, Lam sẽ hát như thời mới nổi tiếng. Có một số bài cũ mà chị từng hát cách đây hơn 10 năm, trải qua nhiều kiểu hát qua từng giai đoạn, Lam sẽ lại quay trở về đúng như Lam của hồi hát những ca khúc ấy. Khán giả sẽ có cảm giác “quay ngược” về quá khứ khi nghe chị hát. Tôi tin khán giả sẽ rất thích.

Trong Clip này, tôi xuất hiện ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh


Người tinh tế sẽ nhận ra “tôi là ai”

- Trong DVD Nửa vầng trăng, có lúc anh yêu một cô gái, nhưng lại có cảnh anh yêu một người đàn ông. Vậy “anh là ai”?

Người tinh tế sẽ nhận ra tôi là ai. Tôi không phân biệt tình yêu đồng giới và khác giới, tôi tôn trọng ngang nhau, và vì thế, khi thể hiện tinh yêu ấy trong clip, tôi cũng rất công bằng và khách quan. Xã hội hiện nay đang mở lòng với những người thuộc thế giới thứ 3, và tôi, tôi đồng cảm và tôn trọng họ.

- Trong một cuộc trò chuyện, anh có nhận mình là một con sói hoang cô đơn, có vẻ nó khá nghịch lý vì “loài sói” thường sống thành bầy?

Bởi tôi là con sói hoang “điên điên” mà! Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng mọi quy tắc của cộng đồng. Sống trong một xã hội mình phải tuân thủ những quy định và đừng đi chệch đường ray. Nhưng không phải sống giữa “bầy đàn” mà đã hết cô đơn đâu. Nhiều khi thấy mình cô đơn ngay cả lúc xung quanh mình có nhiều bạn bè nhất.

- Vì sao vậy?

Tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí đôi khi… cực đoan, nhưng nhiều lúc cũng nhạ‌y cả‌m và lãng mạn lắm. Đó là những mâu thuẫn trong một thực thể. Thế nên, tôi cũng dễ vui, nhanh buồn và cũng qua rất mau những cảm xúc như thế. Có lúc đi cùng bạn bè mà không tìm được tiếng nói chung thì vẫn cứ cô đơn như thường. Trong cuộc đời, tìm được một người song hành với mình mà hợp, hiểu và đồng cảm với nhau là rất khó.

Khi chiếc giường bốc cháy, là lúc ái ân chấm hết. Tôi lại lặng lẽ độc hành trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.


Live show hoành tráng lần đầu tiên tại Hà Nội

- Nhiều người từng tỏ ý "trách móc" khi anh không mang Dạ tiệc trắng ra Hà Nội. Có người đã phải mua vé với giá rất cao cộng vé máy bay, ăn ở để vào Sài Gòn xem Dạ tiệc trắng. Anh có thấy mình “xử” không công bằng với khán giả?

Đúng là tôi rất áy náy khi không thể mang được Dạ tiệc trắng ra Hà Nội, dù điều này đã từng có trong kế hoạch của tôi. Nhưng tôi sẽ “đền” khán giả Hà Nội bằng một đêm nhạc hoành tráng nhất lần đầu được thực hiện tại Thủ Đô.

- Vậy khi nào thì live show đó diễn ra, và cụ thể nó sẽ được thể hiện như thế nào?

Tôi đã biên tập xong chương trình, đã thuê địa điểm, đó là sân vận động Quần Ngựa, khá rộng để cho khán giả có thể thoải mái xem tôi diễn. Live show này sẽ là chương trình tổng hợp những hit nổi bật của Đàm Vĩnh Hưng thời gian qua.

- Nghe nói khách mời trong chương trình toàn là “hàng khủng”?

(Cười); Tôi đã mời khách và họ đã nhận lời. Sẽ có thần tượng của tôi – NSƯT Thanh Lam, bên cạnh đó là Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà… và một nam ca sỹ trẻ từ Mỹ trở về. Live show này sẽ được diễn ra vào quý 4 của năm 2009. Hy vọng khán giả Hà Nội sẽ hài lòng và không “trách móc” Hưng nữa (cười).

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật