Vợ chồng già kỷ niệm ngày cưới trong phòng bệnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay chống gậy, cụ ông lịch lãm ôm bó hoa bước vào phòng bệnh. Cụ muốn tặng vợ một bất ngờ nhân kỷ niệm 57 năm nên duyên vợ chồng.
Vợ chồng già kỷ niệm ngày cưới trong phòng bệnh
Vợ chồng cụ James âu yếm nắm chặt tay nhau nhân lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt ngay tại phòng bệnh. Ảnh: Abcnews.

Giây phút ngọt ngào khi đôi uyên ương tay trong tay trong dịp đặc biệt đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Bức ảnh được cô cháu gái, Reid Russel, đăng trên Twitter, nhanh chóng lan truyền với hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Hạnh phúc không còn gói gọn trong gian phòng nhỏ mà đã thực sự lan tỏa.

Đúng ngày kỷ niệm 57 năm về chung một nhà, cụ ông James Russell lịch lãm khoác lên người bộ lễ phục màu đen. Ôm trong tay bó hoa vàng cam rạng rỡ cùng gói chocolate màu hồng, cụ ông chống gậy từ từ bước phòng bệnh và làm người vợ vô cùng bất ngờ. Cặp đôi bên nhau hơn nửa thế kỷ cùng ăn tối trong phòng bệnh và cùng xem chương trình truyền hình yêu thích của vợ, cụ bà Elinor.

Tuổi thơ lớn lên ở hai thị trấn gần kề thuộc bang Geogria (Mỹ), cụ James đã biết bà Elinor từ khi còn là cô bé thắt bím tóc nhưng không dành sự quan tâm nào đặc biệt. Hoàn thành thời gian học trong trường quân đội, chàng trai James tham gia chiến đấu chống phá‌t xí‌t trong Thế chiến thứ 2 ở vị trí phi công lái máy bay ném bom. sống sót trở về quê hương, đôi trai gái dần nhen nhóm tình cảm. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu, cả hai quyết định về chung một nhà vào ngày 20/5/1958.

Dù phải nhờ tới cây gậy, cụ James tươi cười bước vào phòng bệnh cùng hoa và quà dành tặng người vợ yêu. Ảnh: Abcnews.

Chia sẻ với ABC News, cụ James cho biết vợ chồng cụ chỉ có thói quen mừng ngày đặc biệt này rất đơn giản. Mọi năm, hai cụ thường cùng nhau ra ngoài ăn tối. Hoa và chocolate luôn là món quà bà Elinor nhận được từ một nửa yêu thương nhân dịp này. Duy chỉ có lần kỷ niệm đám cưới vàng, vợ chồng cụ cùng nhau du lịch tới thành phố Rome (Italy) và Hawaii (Mỹ).

Năm nay, được con cháu động viên, cụ James quyết tâm biến ngày kỷ niệm thật đặc biệt, khác hẳn mọi năm như một món quà cho người vợ yêu đã nằm viện mấy tháng nay. Được ngồi bên nhau trò chuyện trong ngày đặc biệt cùng người đàn ông của đời mình, với cụ bà Elinor, thật sự là “khoảng thời gian tuyệt vời”.

“Nằm trên giường bệnh thật chán nản. Vì thế nhìn thấy ông ấy bước vào khiến tôi mỉm cười như những lần cùng đi nhảy thời trẻ”, cụ bà mãn nguyện chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật