Rơi nước mắt chuyện người đàn bà buộc phải “bán” con cho vợ hai của chồng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị chẳng cần số tiền kếch xù có thể giúp chị sống sung sướng trọn đời kia. Trái tim chị như đang có hàng ngàn mũi tiêm đâm xuyên và ứa máu vì số tiền kia chính là cái giá chị “bán” đi đứa con của mình cho vợ hai của chồng.
Rơi nước mắt chuyện người đàn bà buộc phải “bán” con cho vợ hai của chồng
Chị đã đau đớn biết nhường nào khi quay lưng xách vali đi và để lại đứa con (Ảnh minh họa)

- Mẹ, mẹ đừng bỏ con có được không? Con muốn ở với mẹ.

– Câm mồm ngay đi, mẹ mày bán mày cho tao rồi. Giờ tao sẽ là mẹ của mày nghe chưa.

– Con không muốn như thế, huhu. Tại sao mẹ lại bỏ con như vậy?

Đã bao nhiêu đêm rồi, chị chẳng thể ngon giấc khi những cơn ác mộng cứ bám riết lấy chị mỗi khi chợp mắt lại. Cái hình ảnh đứa con trai chưa đầy 6 tuổi nước mắt ngắn dài và bất lực cầu xin chị đừng “bán” nó khiến chị chỉ muốn bất chấp tất cả chạy đến bên con. Rồi khi  chị buông tay con, quay lưng bước đi xách trên tay vali tiền để bàn tay người vợ hai của chồng nắm lấy tay con trai là điều khiến tâm can chị rối bời và không thoát ra được tội lỗi của mình. Giờ thì có đau đớn, day dứt, hối hận đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã muộn màng rồi. Chị không biết làm gì nữa ngoài vợ ôm lấy thân mình mà khóc.

Chị vốn là người phụ nữ hạnh phúc với tổ ấm hoàn hảo. Chồng chị đã từng là người đàn ông tuyệt vời, anh hết lòng yêu vợ, thương con. Gia đình chị không quá giàu cũng được gọi là khá giả khi cả hai vợ chồng đều có mức thu nhập khá. Đứa con trai đầu lòng thừa hưởng hết mọi nét đẹp của bố mẹ nên rất đẹp trai, khôi ngô và tuấn tú. Chị đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này và mãn nguyện với những gì mình đang có. Sai lầm của chị là đã chủ quan nghĩ rằng, những gì của mình thì sẽ mãi là của mình, chẳng cần phải giữ gìn nên hạnh phúc tuy hoàn hảo nhưng lại mong manh.

Chặng đường hạnh phúc của chị bắt đầu đi hết đoạn màu hồng khi chồng chị có bước thăng tiến quan trọng trong sự nghiệp. Từ một quản lý bình thường, anh được thăng chức lên làm phó phòng rồi trưởng phòng. Công việc của anh thuận lợi đến chính anh chị cũng phải bất ngờ. Thế nhưng, từ đó, thời gian của anh không còn giành cho chị và con như trước nữa. Thay vào đó, anh phải bận rộn với những bữa tiệc chiêu đãi, những chuyến công tác dài ngày. Không những thế, điều khiến chị đau buồn nhất chính là tình cảm của anh đã dần phai mờ đi, không mằn mà, tình cảm như trước nữa mà hờ hững, lạnh lùng một cách vội vàng đến xa cách.

Linh tính của người đàn bà cho chị biết rằng, chồng chị đã có niềm vui mới bên ngoài không phải là công việc. Dù cố gắng dặn bản thân mình phải tin tưởng chồng thì chị lại càng đứng ngồi không yên với mỗi thái độ và biểu hiện khác thường của chồng. Cuối cùng, khi không thể chịu được nữa, chị đã thuê thám tử theo dõi chồng. Những bức ảnh tình tứ của chồng, lịch trình hẹn hò vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác được thám tử đem về khiến chị chết lặng và ngã quỵ ngay tại chỗ. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước để đối mặt với chuyện này nhưng chị không thể nghĩ sự thật lại đến mức này. Thậm chí, theo như lời thám tử thì gần đây anh đã sắm ngay căn nhà để anh và nhân tình có thể bên nhau cho thoải mái. Đầu óc chị quay cuồng và không biết mình nên làm gì để có thể bình tĩnh và xử trí. Cuối cùng, là một người khá thẳng thắn nên chị đã hẹn chồng để nói chuyện một cách nghiêm túc.

– Em biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Anh xin lỗi nhưng cũng là do hoàn cảnh. Cô ấy là con gái của sếp tổng bên anh. Giờ nếu phản bội lại cô ấy là anh mất tất cả.

– Vậy anh cũng sẽ mất em và con cũng như những gì chúng ta đã từng có nếu như phản bội em.

– Dù thế nào anh cũng không thể bỏ cô ấy được!

– Vậy là anh sẽ bỏ em?

– Anh không bỏ em nhưng anh sẽ cưới cô ấy dù em có đồng ý hay không.

Tai chị ù đi như vừa nghe những câu nói tàn nhẫn nhất từ một người xa lạ. Chị không tin được đó lại là người chồng bao nhiêu năm đầu ắp tay gối, vượt qua bao khó khăn cùng với mình. Chị đã vĩnh viễn để tuột mất hạnh phúc của mình rồi sao.

Chị đã đau đớn biết nhường nào khi quay lưng xách vali đi và để lại đứa con (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, khi chị bất lực không thể làm được điều gì thì chồng chị vẫn tiến hành việc đơn phương ly hôn và chuẩn bị cưới người con gái đó. Mặc cho chị ôm con than khóc, đau đớn, chồng chị cũng chẳng hề hay biết hay quan tâm bất kỳ điều gì. Nhưng có lẽ, số phận trớ trêu bắt chị phải chịu đựng tột cùng của nỗi đau quá lớn này. Chị bị rơi vào bước đường cùng và không có sự lựa chọn cho bản thân mình.

Theo như thỏa thuận ban đầu, con trai sẽ do chị nuôi dưỡng khi hai vợ chồng chia tay. Thế nhưng, vợ hai của chồng sợ đứa con là mối liên hệ giữa hai người, sẽ có nhiều chuyện phức tạp xảy ra nên cô ta nhất quyết đòi giành quyền nuôi đứa bé. Trong khi chị phẫn uất không thể đành lòng với việc vô lý đó thì chồng chị dửng dưng để giành cuộc chiến ấy cho hai bà vợ mình.

Vợ hai của chồng chị quả đúng là một người có quyền, có tiền và có cả những thủ đoạn thâm độc đến không ngờ. Cô ta đã dùng tiền của mình để đút lót quan tòa và dùng mọi cách để giành được quyền nuôi con cho chồng. Khi cuống cuồng tìm cách đối tranh được nuôi con thì chị lại nhận được tin bố chị bị đột quỵ phải cấp cứu ở bệnh viện và cần số tiền rất lớn để có thể chữa trị. Trái tim chị một lúc phải gánh quá nhiều nỗi đau và cả sự bất lực nữa. Chị không muốn buông tay nhưng không thể để mặc cha và càng không đành lòng để người khác nuôi con của mình.

– Tôi sẽ đưa cho chị số tiền đủ lớn để chữa bệnh cho bố và để chị sống sung sướng cả đời. Hãy để lại thằng bé cho chúng tôi nuôi dưỡng.

– Tôi không vô liêm sỉ đến mức bán con của mình để kiếm tiền. Các người là lũ khốn kiếp.

– Tùy chị lựa chọn thôi. Chị nghĩ chị có thể đủ sức lo cho thằng bé không khi chị còn phải lo cho bố mẹ với đồng lương ít ỏi kia. Tôi nghe nói, bố chị không phẫu thuật và chữa trị kịp thời thì sẽ không qua khỏi được đâu. Chị hãy suy nghĩ cho kĩ. Tôi cũng có thể dùng sức mình để giành quyền nuôi nó mà không mất 1 xu cho chị.

…..

– Được, tôi…tôi đồng ý! Chỉ xin các người thương lấy thằng bé mà nuôi dưỡng nó cho tốt!

– Như vậy ngay từ đầu có phải dễ dàng hơn không. Tôi sẽ đem tiền cho chị và chị đem con giao cho tôi.

Nước mắt người đàn bà tội nghiệp ấy dường như đã cạn để có thể khóc. Chị chỉ biết gào thét trong nỗi đau đớn đến tuyệt vọng. Chị là người mẹ tồi tệ và ích kỷ nhất trên đời này. Nhưng chị lại không thể vừa làm một người mẹ tệ và một đứa con bất hiếu được. Trái tim chị đã bị cào xé thành vết thương quá lớn. Ánh mắt đứa con trai căng tràn nước mắt, nhìn chị với vô vàn cảm xúc khiến chị quay quắt với nỗi đau ấy. Chị thề một ngày đó chị quật cường đứng dậy và hứa sẽ một ngày “chuộc” lại đứa con tội nghiệp của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật