Bất ngờ với ‘mẫu lùn’ làm vedette trong BST của Trang Khiếu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với một dáng vóc bình thường nếu không muốn nói là quá nhỏ, nhưng cô nàng 21 tuổi La Thanh Thanh lại may mắn được chọn làm vedette trong dịp ra mắt bộ sưu tập (BST) của Trang Khiếu vừa được diễn ra.
Bất ngờ với ‘mẫu lùn’ làm vedette trong BST của Trang Khiếu
“Mẫu ảnh“ La Thanh Thanh được chọn làm vedette cho BST vừa ra mắt của Trang Khiếu.

Không có gì thắc mắc, nếu vedette là một cô gái chân dài, song, điều đáng chú ý ở đây là một cô gái “nấm lùn” lại được Trang Khiếu chọn làm vedette cho BST của mình. Nhiều người tò mò không hiểu, cô bé đó là ai?!.

Ngoài khuôn mặt lai tây dễ thương, La Thanh Thanh còn khiến người đối diện cảm mến hơn bởi giọng nói dịu dàng và cách nói chuyện đầy thu hút. Cô gái trẻ sinh năm 1993 này hiện đang còn đi học và tranh thủ thời gian đi làm mẫu ảnh để thỏa đam mê cũng như kiếm thêm thu nhập.

Sở dĩ khuôn mặt lai tây của La Thanh Thanh có được là do bố mẹ cô đều là người nước ngoài. Nhưng cuộc sống vốn không bằng phẳng khi từ nhỏ Thanh Thanh phải sống trong sự xa cách của bố mẹ, cô ở cùng ông bà ngoại ở tận Bình Dương.Có l;ẽ cô thừa hưởng ít nhiều "ren nghê thuật" từ ông bác là nhà nghiên cứu mỹ thuật, họa sĩ La Toàn Vinh.

thâ‌n hìn‌h mỏng manh, bé xíu thế nhưng ngày nào cũng một đoạn đường dài từ Bình Dương chạy xe gắn máy xuống Sài Gòn để học tập và làm việc rồi tối đến lại chạy về. Nhưng cô bảo đó là niềm vui, được trở về nhà mỗi ngày là điều cô mong muốn và lựa chọn.

Có lẽ sống trong sự “thiếu thốn” con người ta trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn, cô gái nhỏ ấy không ngại khó khăn, gian khổ... không ngại bất cứ điều gì ngoài cô đơn. Thế nên, dù nơi học và nhà xa nhau cách mấy cô cũng muốn được trở về sau một ngày dài mệt mỏi.

Ra đời sớm, trải qua nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống khiến người ta sớm có suy nghĩ chững chạc hơn, trầm lắng hơn… Thanh Thanh trải lòng rằng mình không phải sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ông bà ngoại, nhưng đâu đó ẩn sâu trong đôi mắt đẹp long lanh kia là những nỗi buồn mà đôi khi cô muốn tâm sự rồi ngập ngừng, lại thôi…

 

Không ai đánh thuế cho giấc mơ, nên cũng như bao người khác, Thanh Thanh có rất nhiều ước mơ, có những ước mơ ấp ủ từ nhỏ, có những ước mơ chỉ mới vừa le lói và có những ước mơ dễ thực hiện nhưng, cũng có những ước mơ chỉ dám “ủ” trong lòng… Như cô từng ước được làm người mẫu, được tự tin đi sàn catwalk… và rồi khi phát hiện chiều cao mình không đủ tiêu chuẩn, cô ngậm ngùi tiếc nuối…

Nhưng không bỏ cuộc, cô dần dà tạo mối quan hệ từ những người bạn, những người làm mẫu ảnh, cô bắt đầu công việc của mình bằng những buổi chụp hình không mấy suôn sẻ. Nhưng cô thấu hiểu, đam mê là phải phấn đấu, con đường nào cũng thế, muốn đến được thành công phải vượt qua nhiều chông gai, thử thách.

Thanh Thanh làm mẫu ảnh bắt đầu từ năm 19 tuổi, nhưng trước khi làm công việc này, cô là một vũ công, lúc ấy chỉ vừa tròn 16 tuổi, được đứng trên sân khấu múa cùng vũ đoàn cũng là một trong những ước mơ và sở thích của cô. Mặc dù có những lần múa “té lên, té xuống” đến nổi bầm dập hết người, nhưng với cô đó là những ngày được rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình nhiều nhất.

Mọi thứ sẽ trở thành hiện thực nếu biết đam mê và phấn đấu, như việc Thanh Thanh đi sàn catwalk, ban đầu cô không được học qua trường lớp, chỉ tự mình mày mò rồi tập luyện, đứng sao cho vững, đi sao cho đẹp mà không bị khom lưng… những điều ấy cho đến khi cô chạm đến ước mơ thì nó đã không còn luống cuống và xa lạ.

Với chiều cao chưa tới 1m6, nhưng cô nàng La Thanh Thanh luôn tự tin trên mỗi bước đi của mình...

Vì sớm nhận ra khuyết điểm của bản thân, và biết mình đang đứng ở vị trí nào nên Thanh Thanh chỉ làm tốt cái hướng mình đã chọn. Nhưng may mắn khi cô gặp được Trang Khiếu, một “đàn chị” với Thanh rất dễ gần và luôn giúp đỡ người khác. Thanh Thanh cho biết cô quen Trang Khiếu qua một người bạn làm thiết kế cũng từng làm việc với quán quân Việt Nam’s Next top mùa thứ nhất này, và từ đó mối quan hệ của “hai chị em” ngày càng phát triển hơn.

Nắm bắt ước mơ của cô bé mới chập chững bước vào nghề, Trang Khiếu đã dành cho Thanh Thanh một món quà lớn đó là mời cô bé này làm vedette trong dịp ra mắt BST của mình. Theo Thanh Thanh chia sẻ thì BST của “đàn chị” Trang Khiếu có hợp tác với Zalora, đó là những bộ đồ thời trang ứng dụng nên không kén vóc người, không cần phải người cao mới có thể mặc được, vì thế mà Trang Khiếu mới không ngần ngại dành cơ hội này cho Thanh Thanh.

Đây được coi là một món qua lớn với Thanh Thanh bởi theo như cô nàng 21 tuổi này chia sẻ thì chính Trang Khiếu là người đã giúp mình chắp cánh đến ước mơ – được đi trên sàn catwalk, được làm vedette trong BST của “đàn chị”.

Với cô, Trang Khiếu là một người dám nghĩ dám làm và đầy đam mê...

Một cô gái trẻ, một cô gái có đôi bàn tay bé xíu với thâ‌n hìn‌h mỏng manh, đôi khi khiến người khác phải nghĩ rằng, liệu đôi bàn tay ấy có nắm giữ nổi đam mê của mình trong khi xã hội và cả chính cái môi trường cô đang làm việc không mấy giản đơn này? Nhưng, sự quyết đoán và niềm đam mê cộng với tính cách không tranh đua, đố kỵ, cô nói rằng mình sẽ đi theo con đường riêng của mình, và nếu có bất cứ một sự cản trở nào, thì cản trở lớn nhất chính là sự quyết tâm của mình có được giữ vững hay không…

Ngẫm một chút, lại thấy nhớ như in nụ cười quyến rũ nhưng ngượng nghịu đến đáng yêu của cô gái 21 tuổi lần đầu kể chuyện về mình với một người xa lạ… Đâu đó, là một chút mạnh mẽ, cá tính... nhưng, đâu đó, trong sâu thẳm, vẫn thấy rằng đây là một cô gái luôn cần lắm những yêu thương và sự che chở… là một cô gái có tâm hồn dễ tổn thương và mỏng manh như một cánh lan gầy…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật