Gái 30 gây sốt vì đứng giữa phố tuyển chồng ‘chất lượng cao’, có hộ khẩu thành phố

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô gái 30 tuổi người Hồ Bắc, Trung Quốc đã trở nên nổi như cồn trên mạng sau khi đứng giữa phố tuyển chồng tương lai với những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.
Gái 30 gây sốt vì đứng giữa phố tuyển chồng ‘chất lượng cao’, có hộ khẩu thành phố
Một số chàng trai dừng lại đọc tấm biển tuyển chồng của cô gái 30 tuổi.

Cô gái dũng cảm đứng giữa phố tuyển chồng này tên Su Jingjing, sinh năm 1985, đến từ một ngôi làng thuộc huyện Hy Thuỷ, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo tờ The Paper, cô đã rời bỏ quê hương để lên thành phố Thượng Hải lập nghiệp từ năm 1‌8 tuổ‌i. Cho đến nay, cô chưa từng hẹn hò một chàng trai nào.


Su Jingjing cầm biển tuyển chồng ngồi giữa phố.


Cô hy vọng có thể tìm được chồng tương lai bằng cách này.

Khi được phóng viên liên hệ để phỏng vấn, Su cho hay cô đang chuẩn bị chuyển đến một căn hộ rộng 4 mét vuông nằm ở ga xe lửa phía Nam Thượng Hải. Cô gái hiện đang có một sạp kinh doanh nhỏ ở khu vực này.

Su nói với phóng viên rằng cô bắt đầu cảm thấy áp lực của việc phải lấy chồng từ khi bước sang tuổi 25. Từ tháng 8 vừa qua, cứ vào cuối tuần, cô lại tới Công viên Nhân dân ở Thượng Hải và cầm một tấm biển tự giới thiệu bản thân, đồng thời liệt kê các điều kiện tuyển chồng của mình.


Su lên thành phố Thượng Hải lập nghiệp từ năm 18 và từ đó chưa hề hẹn hò ai.

Tấm bảng viết: “Tôi sinh vào tháng 2 năm 1985 ở tỉnh Hồ Bắc. Tôi có một bằng đại học. Cả bố và mẹ tôi đều sống ở làng Bingcun. Mục tiêu sống của tôi là theo đuổi thành công. Sở thích của tôi là đọc sách, viết lách, nghe nhạc và chơi thể thao. Thêm vào đó, tôi có thể sử dụng máy tính và có công việc kinh doanh riêng.

Tiêu chuẩn người chồng tương lai của tôi là: Anh ấy phải sống ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Anh ấy phải sinh vào năm 1980, 1981 hoặc 1982, không cận. Anh ấy phải tốt tính và cao trên 170cm, là con một của doanh nhân thành công hoặc quan chức chính phủ”.


Cô gái đưa ra những điều kiện khắt khe để tuyển chồng “chất lượng cao”.

Su nhấn mạnh cô sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình và nói thêm rằng Thượng Hải là một thành phố quốc tế, chắc chắn vẫn còn vài người đàn ông đủ điều kiện.


Sạp kinh doanh nhỏ của cô gái.

“Tôi không muốn ở lại Thượng Hải nữa nhưng tôi muốn tìm một người đàn ông có tiền, quyền lực, đạo đức, ngoại hình đẹp và có hộ khẩu ở Thượng Hải”, Su mô tả lại về người chồng tương lai của mình với phóng viên. “Anh ấy ít nhất phải là thế hệ thứ 2 trong gia đình giàu có với tài sản lên tới hàng chục triệu. Nếu anh ấy là một doanh nhân hoặc quan chức chính phủ, tôi hy vọng sẽ được cùng anh ấy tới nhập cư ở Hồng Kong. Chúng tôi có thể bắt đầu công việc kinh doanh cùng nhau ở đó”.


“Mọi người nói rằng trông tôi rất xinh, không giống một cô gái 30″, Su nói.


Su khẳng định dù thế nào cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật