Bắt lột quần áo để phân loại và rao bán
Bà Zainab Bangura - đặc phái viên của Liên hợp quốc về B.L tìnּh dụּc trong khu vực xung đột - cho biết,một nhóm khủng bố IS đã buộc nô lệ tìnּh dụּc phải trải qua phẫu thuật khôi phục trinh tiết sau mỗi lần kết hôn và tổng số chiến binh mà cô gái buộc phải kết hôn là 20 người. Bà Zainab Bangura và các nhân viên của UN đã đến 5 quốc gia là Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và phỏng vấn hàng chục phụ nữ, trẻ em gái sống sót sau những vụ lạm dụng tìnּh dụּc tàn bạo trong khoảng thời gian từ ngày 16 – 29.4 vừa qua.
Những cô gái Syria và Iraq cho hay, họ bị lột trầּn truּồng và phân loại, sau đó đem bán tại “chợ nô lệ” cho các chiến binh thánh chiến. Theo báo cáo, phụ nữ và trẻ em gái Yazidi, một số em mới lên 5 tuổi bị bắt ra khỏi nhà vào đầu năm nay, cũng thường xuyên bị cưỡּng hiếּp và lạm dụng tìnּh dụּc. Một số nạn nhân bị bắt cóc trở về nhà sau khi mang thai phải đối mặt với nguy cơ bị cộng đồng tẩy chay. Những nô lệ tìnּh dụּc thường xuyên phải sống trong áp lực khôi phục trinh tiết sau khi bị hiếp dâm. Họ phải chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần để thực hiện phẫu thuật tái tạo lại màng trinh.
Bà Zainab Bangura nói rằng, B.L tìnּh dụּc với phụ nữ là phần trong tư tưởng và hoạt động của IS. IS sử dụng nó như một chiến thuật của chủ nghĩa khủng bố để tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng.
Trò chơi quay “xổ số may mắn”
Trước đó, một báo cáo của tổ chức giám sát nhân quyền thế giới (HRW) cho biết, chiến binh thánh chiến từ Châu Âu, Iraq, Syria cũng như từ các nước khác ở Trung Đông, Trung Á đã gia tăng lạm dụng tìnּh dụּc phụ nữ và trẻ em gái. Một bác sĩ phụ trách điều trị cho những người sống sót ở Dohuk (Iraq) cho biết, ít nhất 70 trong số 105 phụ nữ sống sót đã bị hãm hiếp khi bị các nhóm cực đoan giam giữ. Một phụ nữ tên là Rashida, 31 tuổi cho biết, các chiến binh chọn phụ nữ bằng cách viết tên họ lên giấy và chơi trò “xổ số may mắn”. “Tôi đã tìm cách tּự tּử bằng cách nuốt một chất hóa học độc hại sau khi bị một chiến binh thánh chiến bốc thăm được tên mình”, Rashida nói.
Jalila, 12 tuổi bị một nhóm người đàn ông Ả Rập bắt cóc vào tháng 8/2014, sau đó, em bị giao cho IS. IS đưa Jalila đến một ngôi nhà ở Syria nơi nhiều cô gái trẻ khác đang bị giam giữ. "Những người đàn ông sẽ đến và chọn chúng cháu", Jalila nói với HRW. "Khi đến, họ sẽ yêu cầu chúng cháu đứng lên và kiểm tra các bộ phận trên cơ thể. Họ túm tóc, đánh chúng cháu nếu chúng cháu từ chối. Đó là những người đàn ông để râu, tóc dài. Một chiến binh kéo cháu ra khỏi nhà, mặc cho cháu van khóc, ông ta đã xâּm hạּi tìnּh dụּc cháu trong 3 ngày”, Jalila kể lại.