Clip của anh Tây: Trận bóng đá ‘quái gở’ giữa đường Sài Gòn

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người Việt vốn rất yêu bóng đá nhưng ham bóng đá đến mức mang banh nhựa ra giữa đường phố đông đúc, xe cộ chạy qua lại để đá thì chỉ có thể nói là “điên khùng“ nhất là với “Tây“ vốn quen với trật tự giao thông nứoc họ.
Clip của anh Tây: Trận bóng đá ‘quái gở’ giữa đường Sài Gòn
Cuộc thư hùng có một không hai giữa phố Sài Gòn (ảnh cắt từ clip)

Trận đấu "điên khùng" này diễn ra trên một con phố ở trung tâm Sài Gòn (có thể Q.1 hoặc Q.3) được 2 vị khách du lịch nước ngoài quay lại và được ghi chú bằng dòng "Craziest soccer players in Vietnam" (Những cầu thủ bóng đá điên khùng nhất ở Việt Nam").

Craziest soccer players in Vietnam
//

Giữa đường phố đang đổ cơn mưa khá nặng hạt, một nhóm thanh thiếu niên chừng 8 người đã chiếm lấy con đường để chi làm 2 phe đá banh "gôn tôm" với nhau với trụ gôn được đánh dấu bằng 2 chiếc dép.

Bất chấp trời mưa, xe máy và ô tô chạy qua lại, nhóm thanh thiếu niên là coi lòng đường như sân banh riêng của mình, thỏa sức thi tài và thậm chí còn ghi được một bàn thắng "rất đẹp mắt".

Cảnh tượng lạ lùng và quái gỡ này gây kinh ngạc cho 2 vị du khách nọ và họ đã ghi lại những hình ảnh "khó quên trong đời". Trận cầu điên rồ này diễn ra vào năm 2008.

Thực ra đá banh "gôn tôm" không phải xa lạ gì với các thiếu niên ở những đô thị tại Việt Nam vốn quá thiếu sân chơi nhưng hình ảnh này chỉ phổ biến vào thập kỷ 1980 hay đầu những năm 1990 khi xe cộ chưa đông đúc hoặc chỉ diễn ra trên những con đường nhựa vắng vẻ. Trong khi đó trận cầu "siêu kinh dị" này  chỉ có thể bình luận bằng hai chữ: bó tay!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật