Thán phục thành tích của cậu bé không tay đoạt huy chương bơi lội

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh ra đã không có tay, nhiều người lại đồn thổi rằng Hạnh bị “ma ám”, tuy nhiên cậu bé này đã làm nhiều người phải thán phục khi dùng chân viết chữ, chải đầu, chạy xe hay đoạt huy chương bơi lội. Đặc biệt hơn là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền.
Thán phục thành tích của cậu bé không tay đoạt huy chương bơi lội
… Và phụ giúp cha mẹ tưới rẫy, vườn. Ảnh: Zing.vn

Sinh ra Hạnh đã không có hai tay nhưng em vẫn có gắng nỗ lực vươn lên. Trong ảnh, Hạnh đang tập chạy xe đạp

Cậu bé đó là Hồ Hữu Hạnh (16 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai). Theo chia sẻ của mẹ Hạnh – cô Đỗ Thị Hợp,Hạnh là con trai đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Tuy nhiên, khác với những người em của mình, khi sinh ra Hạnh không có tay.

“Khi sinh Hạnh ra tôi như chết đứng khi thấy con không có hai tay, lúc đó tôi buồn và thương con nhiều lắm. Áp lực càng đổ dồn nhiều lên khi một số người nói gia đình tôi bị ma ám nên mới sinh ra đứa con như thế. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng vì thương chồng con nên chỉ biết câm lặng chịu đựng thôi” cô Hợp nói.

Nhưng điều gia đình và mọi người xung quanh ngạc nhiên là khi lên 3 tuổi, Hạnh đã dùng chân cầm nắm những vật nhỏ như lược chải tóc, đồ chơi… Thấy những đứa bạn cùng trang lứa lần lượt đến trường, Hạnh cũng xin cha, mẹ được đi học.

Rồi Hạnh tập bơi lội và em đã đạt nhiều huy chương

Hạnh tươi cười khi khoe chiếc huy chương của mình đoạt được

Thương con nên cô Hợp dắt con đến trường xin nhập học, nhưng các giáo viên thấy Hạnh không có tay nên từ chối. Không được bước vào lớp học như các bạn, nhưng hàng ngày Hạnh vẫn thường xuyên tới trường, rồi nép bên ngoài cửa sổ để nhìn thầy cô giảng bài cho các bạn. Sau nhiều ngày như thế, thầy cô thấy được tinh thần học hỏi và chịu khó của Hạnh nên đã cho em nhập học. Lúc đó, niềm vui sướng như vỡ òa đối với cậu bé nhỏ này. Không có tay, Hạnh phải tập viết chữ bằng chân.

“Lúc đầu, em phải kẹp bút vào giữa hai ngón chân và tập viết. Năm lớp 1, chữ em xấu lắm và rất khó đọc, nhưng khi bước sang lớp 2 thì khá lên dần và em đã đoạt giải vở sạch chữ đẹp do trường tổ chức”,Hạnh nói.

Bên cạnh đó Hạnh cũng tập viết bằng chân và thành tích học tập của em thì ai cũng ngã mũ thán phục với 9 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Ảnh: Zing.vn

Bên cạnh đó, bằng tinh thần không ngừng vươn lên và chịu khó trong học tập, cộng với sự thông minh, sáng dạ vốn có của mình mà trong suốt 9 năm liền, Hạnh đều là học sinh giỏi toàn diện.

Điều làm mọi người càng thán phục và ngạc nhiên hơn nữa là dù bị khuyết tật, nhưng từ vệ sinh cá nhân đến phụ giúp cha mẹ nấu cơm, giặt đồ, tưới cây Hạnh làm đều làm thuần phục. Nói về đều này,Hạnh cho biết, bây giờ em có thể giúp cha mẹ nhiều việc từ trồng rau, cầm dao bằng chân phát quang cây cối…

Rồi tự làm những việc cá nhân như dùng lược chải tóc, mặc quần áo… Ảnh: Zing.vn

“Hạnh rất cá tính và không ngừng thử sức ở nhiều việc. Cái gì mà lần đầu làm không được là nhất quyết làm cho bằng được trong những lần kế tiếp. Điển hình như khi tập chạy xe đạp, bị té ngã xuống đường đến rách da chảy máu. Có lần ngã đập đầu vào bờ đá phải đến bệnh viện cấp cứu nhưng khi bình phục thì lại mang xe ra tập”, cô Hợp tiếp lời.

Không dừng lại ở đó, Hạnh còn khiến mọi người phải ngạc nhiên với tài bơi lội của mình. Sau một thời gian tập bơi lội Hạnh đã có thể bơi lội như người bình thường.

Những lúc rảnh rỗi Hạnh lại dùng dao gọt trái cây ăn hay dùng điện thoại nhắn tin với bạn bè, người thân. Ảnh: Zing.vn

Năm 2010, Hạnh đã đăng ký tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai. Với khả năng bơi nhanh, lặn giỏi Hạnh đã đạt 2 Huy chương Đồng.

Đối với Hạnh, đôi chân có thể làm việc bình thường như tay và không có việc gì mà em không làm được, từ dùng lược chải tóc, làm cá, nấu cơm hay thậm chí nhắn tin điện thoại… Có thể nói, Hạnh là tấm gương sáng về ý chí vượt khó vươn lên và không chịu khuất phục số phận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật