Dân phòng tóm gọn một tên “siêu lừa đảo”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào lúc 8h30 sáng qua, 12/4, người dân ấp Tân Lập, xã Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) đã chứng kiến vụ rượt đuổi ngoạn mục của lực lượng dân phòng khi họ truy bắt đối tượng thực hiện 7 vụ lừa đảo trót lọt trong một ngày.
Dân phòng tóm gọn một tên “siêu lừa đảo”
Cơ quan công an đang lấy lời khai từ tên Lệ.

Sau hơn 1km truy đuổi quyết liệt, đến ngã ba 621 khi ôm cua, do chạy với tốc độ quá nhanh để thoát thân, đối tượng đã không làm chủ được tay lái và té xuống đường. Ngay lập tức, lực lượng dân phòng đã hạ gục và tóm gọn đối tượng Nguyễn Văn Lệ, 30 tuổi, quê Vĩnh Phúc; tạm trú tại khu phố 11, phường Bình An, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Với âm mưu sắp đặt sẵn, tên Lệ đã tạo dựng lòng tin bằng cách mượn tiền, mượn xe, mượn điện thoại di động… nhiều lần và trả rất đúng hạn. Khi thấy mọi người đã tin tưởng mình, Lệ liền giở thủ đoạn gian xảo, chỉ trong ngày 9/4 hắn đã lừa trót lọt 7 vụ (nạn nhân chủ yếu là những người quen trong khu trọ) bao gồm xe máy, tiền và điện thoại di động. Ước tính tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

 

Sau khi lừa xong ở Đồng Nai, Lệ tìm đến làng Đại học Thủ Đức để tiếp tục thực hiện âm mưu lừa đảo. Nạn nhân Lệ hướng tới lần này là những sinh viên mà y đã quen biết từ trước. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, ngay khi vừa xuất hiện tại khu trọ, Nguyễn Thị L (sinh viên trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn - người quen của Lệ) đã gọi điện thoại thông báo cho anh Lê Minh Hùng, một nạn nhân của Lệ ở Đồng Nai.

 

Được tin báo, lực lượng dân phòng khu phố 11, phường Bình An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã phối hợp với lực lượng dân phòng ấp Tân Lập (Dĩ An, Bình Dương) phục kích bắt tên Lệ. Sau hơn 2 giờ rượt đuổi ngoạn mục, Lệ đã phải quy phục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật