Tóm thiếu phụ làm nhiều vợ chồng khóc vật vã trong đêm tân hôn

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nói dối là bạn của chú rể, muốn được lên xem phòng tân hôn, Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1986, xã Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, hiện đang trú tại tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) bế con gái lên tầng 2, cậy tủ bóc phong bì, bình thản ngồi bóc lấy tiền bên trong rồi nhét hết vỏ bao vào gầm giường. Buổi chiều, khi cô dâu, chú rể về phòng mới phát hiện sự việc.
Tóm thiếu phụ làm nhiều vợ chồng khóc vật vã trong đêm tân hôn
Phượng mang theo con nhỏ đi SH tới trộm cắp tài sản trong đám cưới

Tài sản thu được tại nhà Phượng do đối tượng trộm cắp mà có

Ôm con nhỏ đi lừa thiên hạ

Ngày 5/5, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng; hiện đang ở tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ cuối năm 2014, Công an quận Hà Đông liên tục nhận được nhiều tin báo của người dân về việc bị mất trộm tiền, tài sản trong ngày tổ chức đám cưới cho con. Qua rà soát, thu thập tài liệu lấy lời khai của các gia đình nạn nhân, cơ quan công an nhận định đây là những vụ việc do cùng một đối tượng gây ra với những thủ đoạn tương đối giống nhau. Tư đó, cơ quan chức năng dần dựng được chân dung đối tượng trộm cắp tài sản.

Trao đổi với PV, đồng chí Ngô Ngọc Nam - Phòng CSHS, Công an quận Hà Đông, TP. HN cho biết: “Sau khi bị mất cắp tiền và tài sản, các gia đình đến khai báo với công an và cho biết, đối tượng trộm cắp này là nữ giới, khoảng 30 tuổi, đi xe máy Honda SH Mode, giả vờ là người thân của cô dâu hoặc chú rể hoặc người thân trong gia đình, đem theo một con gái nhỏ khoảng 3 tuổi đến ăn cưới, trò chuyện rất tự nhiên. Sau đó, đối tượng này giả vờ đưa con đi tham quan nhà cửa, lợi dụng sơ hở của chủ nhà liền trộm tiền, tài sản rồi nhanh chóng lủi mất.

Nhận được tin báo của quần chúng, công an quận nhanh chóng vào cuộc. Ngày 20.3, trên địa bàn quận có khoảng hơn 10 đám cưới được tổ chức nên các trinh sát chia nhau rà soát. Lúc này, các trinh sát phát hiện đối tượng khả nghi này xuất hiện trong một đám cưới ở phường Mộ Lao khi đối tượng đến uống nước, thăm dò giờ giấc đón rước dâu, tổ chức đám cưới của gia đình để lên kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sáng hôm sau, tức ngày 21/3 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại đám cưới này. Tuy nhiên, lúc này, mọi hành động của đối tượng đều được các trinh sát Hình Sự bí mật theo dõi. Khi đối tượng đang mang tài sản về nhà riêng để cất giấu thì bị lực lượng cảnh sát bắt quả tang. Qua đấu tranh, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội cùng số tiền trang sức trị giá hơn 800 triệu đồng. Lúc này đối tượng khai tên Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng). Ngoài vụ án trên Nguyễn Thị Phượng còn thừa nhận đã gây ra 4 vụ trộm khác ở các đám cưới tại phường Kiến Hưng, Văn Quán, Phúc La, Hà Cầu, thuộc quận Hà Đông. Tang vật liên quan được Phượng đem đi gửi tiềt kiệm rồi giao cho người thân cất giữ.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, không phải bất cứ đám cưới nào đối tượng Phượng cũng nhắm đến mà Phượng thường tìm hiểu kĩ về cô dâu, chú rể, hoàn cảnh gia đình, đường đi lối lại trong nhà, ngoài ngõ, giờ giấc tổ chức đám cưới, thấy đám cưới nào có khả năng “kiêm chác” cao, Phượng mới hành động.

Ngồi bóc trộm phong bì, đếm tiền ngay tại phòng tân hôn

Tại trụ sở công an, Phượng khai hôm trộm cắp trong đám cưới tại phường Mộ Lao, Phượng đợi 15 phút sau khi cả gia đình, dòng họ cả hai bên cô dâu, chú rể ra khách sạn tổ chức ăn tiệc rồi lẻn vào nhà. Lúc này, nhà chú rể chỉ có một bà cụ ở nhà. Phượng nói với bà cụ là người quen của chú rể, chú rể nói Phượng đến chơi với cụ cho cụ đỡ buồn. Hai mẹ con Phượng quanh quẩn dưới tầng 1 một lúc rồi Phượng nói với bà cụ muốn lên tầng xem phòng tân hôn của cô dâu, chú rể. Được bà cụ đồng ý, Phượng bế con lên tầng 2. Tại đây, Phượng cậy tủ, lấy hết số trang sức cho vào túi xách còn phong bì thị bỏ ra nền nhà rồi thản nhiên ngồi bóc, đếm, lấy tiền bên trong. Sau khi bóc hết phong bì, Phượng lùa hết vỏ phong bì vào gầm giường rồi trở lại tầng 1. Lúc này, Phượng giả vờ hỏi bà cụ có quán cháo nào gần đây không để đi mua cho con. Bà cụ nói có quán cháo ngoài đầu ngõ. Phượng xin phép bế con đi mua cháo rồi một đi không trở lại. Đến nửa buổi chiều, sau khi cô dâu, chú rể từ khách sạn trở về nhà, cô dâu quét dọn nhà cửa thì mới tá hỏa phát hiện một loạt phong bì mừng cưới bị mất ruột. Tổng số giá trị tài sản và tiền bị mất khoảng 260 triệu đồng. Lúc này, bà cụ mới biết người phụ nữ kia là kẻ lừa đảo chứ không hề có quen biết gì với chú rể, cô dâu.

Trong một vụ trộm cắp khác, Phượng khai, sau khi gia đinh tổ chức đám cưới ở tầng 1, Phượng lẻn lên tầng 2 vào phòng cô dâu, chú rễ cậy tủ. Lúc này, ở phòng bên kia có một đứa trẻ tàn tật trông thấy!

Đứa bé hỏi tại sao Phượng cậy tủ lấy tiền thì Phượng nói lấy tiền xuống trả tiền làm cỗ đám cưới. Mãi tới khi đám cưới xong xuôi, gia đình gia chủ nhớ đến số tiền vàng cất trong nhà thì số tiền đó đã không cánh mà bay.

Theo thông tin từ công an quận Hà Đông cung cấp, sau khi theo dõi về tận nhà, bắt quả tang đối tựợng cùng tang vật, Phượng không thể chối cãi hành vi phạm tội của mình. Phượng khai bế con đi để dễ đánh lừa thiên hạ. Việc thị đi trộm cắp ở các đám cưới, chồng thị và gia đình không hề biết. Hiện chồng Phượng đang là lái xe taxi, hai vợ chồng đang sống trong khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì. Số tiền trộm cắp được, Phượng đem gửi tiết kiệm “ăn lãi”, còn một phần để ăn chơi, phần khác gửi mẹ đẻ ở quê giữ hộ. Tổng số giá trị tài sản Phượng trộm cắp trong 5 năm đám cưới là hơn 800 triệu đồng.

“Trước đó, đối tượng Phượng cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, phải chịu án tại Hải Phòng nhưng sau đó vẫn tiếp tục phạm tội. Đây là điều không thể chấp nhận bởi Phượng còn trẻ, cuộc sống, tương lai còn dài phía trước nhưng lại đi trộm cắp để kiếm sống. Nhiều năm làm trinh sát điều tra, tôi cho rằng đây là thủ đoạn, hành vi mới của tội phạm trộm cắp bởi trước đó phần lớn những vụ trộm cắp trong đám cưới, thủ phạm đều là người trong nhà, số tiền bị mất không lớn nhưng đây lại là người ngoài thực hiện, thủ đoạn rất tinh vi. Qua đây, Công quan quận Hà Đông cũng cảnh báo với mọi gia đình về thủ đoạn, hành vi trộm cắp mới trong đám xá. Gia đình nào có đám hiếu, hỉ, có công việc đông người, có tài sản quý giá thì nên cất kỹ càng, gửi người thân thiết từ trước đó hay cất kĩ vào một phòng và khóa trái cẩn thận. Trong quá trình tổ chức đám cựới hỏi hay ma chay cũng nên cảnh giác với người lạ, tránh tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản”, đồng chí Ngô Ngọc Nam - Phòng CSHS, Công an quận Hà Đông, TP. HN cho biết thêm.

Hiện đối tượng Phượng đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sự việc.

//


Đi ăn trộm lấy tiền mừng đám cưới huyện Nho Quan, Ninh Bình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật