“Nước thần”?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ốc có vẻ bí mật:

- Bác Nghêu ạ, có “nước thần” trị sáng mắt rồi đấy. Bác có muốn uống không?

- Ở đâu có “nước thần” thế?

- Ở kề miếu ông Hổ, thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Người quanh vùng kéo về đấy rất đông khấn vái để xin “nước thần” uống trị bá bệnh đấy.

Hến hỏi dồn:

- Có thật thế không, nếu thật thì Hến cũng phải nhanh chân đi tìm thôi.

- Chị Hến bệnh gì?- ốc hỏi.

- Cần gì phải có bệnh? Cứ “nước thần” uống vào không chỉ trị bệnh mà còn… tăng cường sức khỏe, trắng da dài tóc, trẻ đẹp như tiên.

Nghêu cười khì:

- Chị Hến mới nghe chú ốc nói mà đã “thổi” lên ghê thế thì miệng người mê tín đồn còn kinh đến cỡ nào? Tớ chả tin có thứ “nước thần” trị bá bệnh ấy đâu.

- Bác mù mà thấy gì?

- Tớ mù mà đầu óc tớ sáng, tỉnh táo trước mọi tin đồn nhảm nhí. Cái vụ “nước thần” ở miếu ông Hổ gì đó cũng thế thôi.

Trùm Sò hắng giọng:

- Bác Nghêu nói đúng đấy, đây chỉ là cái hốc nước nằm sát gốc cây sanh già trăm tuổi gần bờ sông Cu Đê. Nước sông thì lợ mà nước ở hốc này lại ngọt, người ở gần đấy múc nước này dùng cho sinh hoạt hàng ngày thấy có “ thần thánh” gì đâu.

- Nhưng cớ sao lại có người nơi khác kéo đến ầm ầm mỗi ngày thắp hương, khấn vái xin nước để uống, cao điểm có ngày lên đến 500 người đấy?

- Ốc thắc mắc.

- Đã là lời đồn thổi thì chú còn lạ gì, chính chú cũng “nghe nói” rồi “thổi” lên với bác Nghêu vừa rồi kia mà?

Hến bức xúc:

- Hóa ra không có “nước thần” à?

- Người địa phương còn ngạc nhiên trước hiện tượng này. Và chính nhờ việc đồn thổi mà nhiều người ở quanh hốc “nước thần” đang phất lên đấy. Họ múc nước vào chai 250ml bán 5.000 đống/chai. Không chừng mai mốt lại tăng giá gấp đôi, gấp ba.

Hến cười xòa:

- Giời ui, nước “hang hốc” mà múc lên bán lấy tiền thật không giàu mới lạ.

Đào Cốc Lục Tiên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật