Ngủ quên ở trạm xe buýt, tỉnh dậy mất hết tài sản

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông say đến mức không thể chạy xe về nhà, tấp vào trạm xe buýt để nghỉ mệt. Khi tỉnh giấc xe máy và ví tiền trong túi anh này biến mất.
Ngủ quên ở trạm xe buýt, tỉnh dậy mất hết tài sản
Đối tượng điều khiển xe bị mất trộm bị “hiệp sĩ“ đưa về đồn công an

Ngày 7-5, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tiếp tục làm rõ vụ trộm tài sản tại khu vực nhà chờ xe buýt trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, chiều tối 6-5, nhóm “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương phát hiện 1 thanh niên điều khiển chiếc xe Wave màu đỏ đen biển số 61B1-40211, lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thủ Dầu Một như miêu tả của một người dân báo bị mất cắp trong lúc say xỉn. Các “hiệp sĩ” liền bám theo, đề nghị đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu, đối tượng khai tên V.T.N (1‌8 tuổ‌i, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một). N. thừa nhận cùng đồng bọn tham gia vụ trộm xe máy một người say tại nhà chờ xe buýt.

Anh Trần Ngọc Q. (37 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) kể, đêm 4-5, anh nhậu say say đến nỗi quên đường về nhà. Anh tấp xe máy vào trạm chờ xe buýt trên Đại lộ Bình Dương để chợp mắt, nghỉ mệt. Tuy nhiên, anh ngủ một giấc suốt 5 giờ liền.

Đến khoảng 5 giờ sáng 5-5, anh tỉnh dậy và phát hiện ví tiền trong túi không còn, chiếc xe máy dựng gần đó cũng biến mất. Anh vẫy taxi đi về và trình báo vụ việc cho cơ quan công an cùng “hiệp sĩ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật