Diễm Hương nuôi con mọn nhàn tênh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoa hậu không ép con ăn đủ số lượng sữa mỗi ngày mà theo nhu cầu vì theo cô, giấc ngủ quan trọng với sự phát triển và não bé hơn bình sữa.
Diễm Hương nuôi con mọn nhàn tênh
Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ khi Diễm Hương sinh con trai.

- Chỉ hai tháng sau khi sinh, chị đã bắt đầu làm việc trở lại và gần đây lại đi công tác xa cùng chồng, chị sắp xếp thời gian thế nào cho công việc cũng như chăm sóc em bé?

- Bé Noah bây giờ hơn ba tháng tuổi và được bác sĩ khen là phát triển tốt, đặc biệt là chiều cao vượt trội. Điều đó cũng khiến tôi yên tâm hơn mỗi khi đi làm. Bà cố là người chăm sóc bé Noah khi tôi vắng nhà, còn khi trở về, dù mệt đến đâu, tôi cũng muốn ở bên "cục thúi". Ngay như hôm qua, sau chuyến công tác ở Hà Nội, hai vợ chồng mỏi nhừ người vì di chuyển liên tục giữa ô tô - xe đò - đi bộ - máy bay nhưng khi trở về nhà là ôm con trai ngủ cùng suốt đêm. Với tôi, có con là niềm hạnh phúc không bạc, vàng nào sánh được.

- Ở tuổi này, bé bú sữa hoàn toàn. Chị phải đi công tác xa như vậy thì áp dụng chế độ dinh dưỡng cho bé như thế nào?

- Tôi sinh bé ở Mỹ và được các bác sĩ tại đây tư vấn rất kỹ về kiến thức nuôi con nhỏ. Các bác sĩ đều nói rằng, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé, có nhiều kháng thể giúp bé khỏe mạnh nhưng nếu sức khỏe và tinh thần của mẹ không tốt thì cũng ảnh hưởng tới nguồn sữa. Tuy vậy, mặc dù tôi từng bị thủy đậu trước khi sinh hơn một tuần và thời gian mang bầu stress nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng cho bé bú gần hai tháng đầu tiên, song song bổ sung sữa công thức. Sau đó, tôi thấy bé thích bú sữa ngoài hơn và chán ti mẹ nên tôi chiều theo con. Có lẽ tôi khác với nhiều bà mẹ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của con ngay từ lúc còn trong bụng, miễn sao bé phát triển tốt. Khi con vui vẻ là bố mẹ cũng vui.

- Chị nói Noah được "tôn trọng" ngay khi còn trong bụng, vậy chắc chị cũng quan tâm tới việc giáo dục sớm cho con. Từ khi mang thai, chị bắt đầu dạy con như thế nào?

- Khi mang bầu, tôi ở nhà nhiều nên có thời gian để đọc sách, báo cập nhật kiến thức. Tôi thường xuyên nói chuyện với con bằng ý nghĩ. Tôi ngồi một mình, tập trung tưởng tượng ra con như thế nào, lắng nghe nhịp tim của con và tôi chia sẻ với con chuyện buồn, vui của mình, mong muốn con sau này là người đàn ông bản lĩnh, biết nghe lời. Hơn hết, tôi "nói" cho con biết tôi hạnh phúc biết nhường nào khi có con bên cạnh.

Một số mẹ thường nghe nhạc cổ điển trong thời gian mang bầu để con thông minh nhưng tôi đọc được trong một tạp chí viết rằng nhạc cổ điển cũng chỉ là một yếu tố thôi. Mẹ hãy cứ nghe nhạc theo sở thích, đừng ép buộc mình. Sự vui vẻ, thoái mái của mẹ mới chính là yếu tố giúp con phát triển, cởi mở với thế giới xung quanh và từ đó thông minh, lanh lợi.

Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích ông xã nói chuyện với con. Giọng của nam giới thuộc tông trầm nên khi xuyên qua nước ối sẽ tạo thành âm thanh êm dịu khiến bé thích thú. Anh Huy (chồng của Diễm Hương) còn hay hát cho con nghe. Mỗi lần như thế, bé đều đạp thích thú. Như vậy, bé sẽ nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc của ba khi sinh ra.

- Việc "giấu nhẹm" hình ảnh của con từ khi sinh ra đến giờ cũng là một cách chị "tôn trọng" con?

- Tôi xác định rất rõ ràng rằng tôi là người của công chúng thì tôi phải phục vụ thị hiếu của mọi người nhưng con tôi thì không. Tôi không hướng bé trở thành một người nổi tiếng (trước khi bé tự quyết định được) nên không phải phục vụ công chúng. Hơn nữa, Noah lại là em bé có cá tính từ khi sinh ra. Nếu có ai đó dành lời khen tặng cho bé thì tôi biết ơn vì điều đó. Còn bé không đáng bị sự xét nét của mọi người. Noah hay bất cứ em bé nào cũng vậy, đều là niềm hạnh phúc của cha mẹ và gia đình, cần được thương yêu hơn những điều khác.

Hoa hậu dự định sẽ giới thiệu bé Noah với mọi người trong đám cưới vào cuối năm nay.

- Nuôi con nhỏ không thể tránh được ’lúc nắng lúc mưa’. Chị xử lý thế nào với những lúc bé nhõng nhẽo, quấy khóc?

- Tôi học được nhiều điều từ các bác sĩ nước ngoài về cách chăm sóc, nuôi dạy con khác với mẹ Việt. Tôi không ôm ấp, bao bọc con nhưng mỗi lúc con nhõng nhẽo, việc đầu tiên tôi làm là tìm cách trấn an bé bình tĩnh. Tôi ôm con vào lòng, vỗ về con. Đến khi tình hình dịu lại, tôi đặt con nằm xuống, giữ đầu con nhìn thẳng vào mắt mình và bắt đầu trò chuyện với con. Tôi nói với con rằng: "Con không được khóc. Mẹ không muốn nghe bất cứ tiếng khóc nào nữa. Nếu con muốn mẹ ẵm lên thì con hãy mỉm cười, con muốn ăn thì ra dấu ’ọ ẹ’ với mẹ"... Trừ những lúc con đang ở tuần biến đối "wonder weeks" thì tôi chiều con hơn một chút, nhưng không thái quá. Bé hợp tác tốt và hình như hiểu được những điều tôi nói. Thỉnh thoảng, tôi hay nói đùa với bé: "Ở nhà này, có mỗi mẹ là hay ăn hiế‌p Noah thôi đúng không?" và có lúc tôi thấy bé gật đầu.

Tôi tập cho bé thói quen tự lập từ sớm nên so với nhiều mẹ khác, tôi nuôi con nhỏ nhàn lắm. Khi bé đi ngủ, tôi chỉ cần bế 1-2 phút rồi đặt bé nằm xuống tự ngủ. Lúc nào bé muốn ăn thì tôi cho bé ăn, không bắt ép con bú cho đủ bao nhiêu bình sữa, không dựng con dậy giữa giấc ngủ để cho ăn vì các bác sĩ nói với tôi rằng giấc ngủ còn quan trọng với sự phát triển của bé hơn bình sữa. Hoặc mẹ chỉ cần đặt tay lên miệng con, thấy cái miệng bé chép chép là lúc muốn ăn. Điều quan trọng là mẹ cần kiên nhẫn với bé.

- Với cách chăm sóc như thế, bé Noah bây giờ đã biết làm những gì?

- Noah nhanh nhẹn và biết nhiều thứ lắm. Tôi có cô bạn thân làm bác sĩ sản khoa mà còn phải bất ngờ vì bé. Noah cười thành tiếng từ lúc 3 tuần, hơn 2 tháng thì biết hóng chuyện và mỉm cười với mẹ. Bây giờ hơn ba tháng, bé biết cầm đồ chơi, ê a theo đúng giai điệu của bài hát ru hay nghe. Biết... sợ mẹ và giận mẹ. Mẹ đi công tác xa về là "không thèm" mở mắt ra nhìn mẹ, chỉ he hé theo dõi đến lúc mẹ làm hòa mới thôi.

- Những điều chị kể về Noah như vậy càng khiến công chúng tò mò về cậu bé, chị định khi nào để bé lộ diện?

- Tôi và ông xã đã có kế hoạch cả rồi. Bé sẽ có mặt trong đám cưới của chúng tôi, có thể là cuối năm nay. Tôi thậm chí còn mua cả đồ vest cho bé khi sinh ở Mỹ để bé thật bảnh bao trong ngày trọng đại cùng bố mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật