“Thương gia“ chuyên “nẫng“ điện thoại mượn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng dáng người mập mạp, Bồng thường giả danh là “thương gia“ đi mua hàng hộ vợ để mượn điện thoại của các “bác tài“ rồi tìm cách “nẫng“.
“Thương gia“ chuyên “nẫng“ điện thoại mượn
Nguyễn Văn Bồng

Từ ngày có quyết định cấm xe ba gác, phải vay tiền mua xe tải nhỏ, hằng sáng, anh Nguyễn Văn Kiệt ở Bình Chánh chạy xe ra chợ Bà Điểm, nhận chở hàng thuê cho các tiểu thương

Khoảng 8h ngày 18/3, anh Kiệt đậu xe phía sau một công ty, chờ khách thuê chở hàng thì có hai thanh niên đi xe máy đến. Sau khi thỏa thuận giá cả, người có dáng thương nhân yêu cầu chở hàng từ chợ Kim Biên về chợ Bà Hom ở quận 6 rồi nhảy lên xe, bảo người lái xe “lấy hàng”. Trên đường đi, người này luôn mồm khoe kiếm được người vợ đảm đang, tuần nào cũng đi lấy cả trăm triệu đồng tiền hàng ở chợ Kim Biên, chợ Bình Tây... , nhưng lần này do bị ốm nên anh ta phải tự đi.

Đến chợ Kim Biên, bỗng “thương gia” vò đầu bứt tai nói do không quen đi lấy hàng nên không biết sạp chỗ nào mà kiếm, điện thoại thì hết pin. Ngỏ lời mượn điện thoại của anh Kiệt để gọi cho chủ sạp, người đàn ông này đưa ra nhiều lý do này nọ như gọi cho vợ hỏi về số hàng cần lấy, rồi thừa lúc tài xế lùi xe, "chuồn" mất.

Sáng 20/3, anh Vũ Quốc Bảo, 25 tuổi, lái xe tải ở huyện Hóc Môn cũng bị một thanh niên mập mạp, ra dáng "thương gia" thuê đi chở hàng rồi "mượn" điện thoại. Tuy nhiên, khi anh ta chuẩn bị "chuồn" thì bị anh Bảo cùng người dân bắt được.

Tại cơ quan công an, bộ mặt thật của gã thanh niên vào vai thương gia giàu có chuyên đi lấy hàng từ các chợ đầu mối được phơi bày. Hắn là Nguyễn Văn Bồng, 27 tuổi, quê Tây Ninh, nhưng bỏ nhà lang thang ở TP HCM nhiều năm nay. Trước khi bị bắt, kẻ này đã gây ra nhiều vụ lừa lấy điện thoại để sinh sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật