Cảnh giác với những chiêu lừa hoàn hảo trên phố

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù biết rằng mình bị lừa nhưng với số tiền bị lừa không đáng là bao nên nhiều người vẫn “rủ lòng thương“ móc bóp. Cứ như vậy, những chiêu lừa quá đơn giản trên đường phố lại giúp những kẻ lười lao động kiếm tiền.
Cảnh giác với những chiêu lừa hoàn hảo trên phố
Buổi sáng dắt xe xin tiền đổ xăng trên đường Lê Lợi, quận 1

Sau nhiều ngày theo chân các đối tượng này, chúng tôi mới vỡ lẽ ra một điều, những kẻ lười biếng kia kiếm tiền thật dễ!

 

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc bộ đồ ngả màu cháo lòng dắt chiếc DD đỏ "rách bươm xơ mướp" lang thang tại khu vực Công viên 30/4, quận 1 (TP HCM). Trời nắng chang chang, người phụ nữ giơ tay quệt mồ hôi trên trán đứa bé gái (khoảng 3 tuổi) ngồi vắt vẻo trên yên xe.

 

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quẹo vào đường Lê Duẩn, người phụ nữ khó nhọc đẩy chiếc xe và đứa bé leo lên vỉa hè "tấp" vào một đôi tình nhân ngồi hóng mát trên ghế đá: "Em chở con đi khám bệnh đến đây hết xăng lại quên mang theo tiền, anh chị thương cháu với!".

 

Thấy tội, cô gái khều nhẹ người thanh niên, anh thanh niên móc bóp đưa cho người phụ nữ tờ 20 ngàn đồng. Cảm ơn rối rít, người phụ nữ khó nhọc đẩy chiếc xe trên đường làm ai chứng kiến cũng thương cảm.

 

Nhưng chỉ đi khoảng 10m, người phụ nữ lại tấp xe vào một nhóm người đang ngồi trên ghế đá và lại giở trò "ỉ ôi". Một cụ già giở bóp ra đưa cho cháu bé tờ 10 ngàn đồng. Một bà bán xe đẩy nước ở đây cho biết: "Ngày nào xe nó chả hết xăng! Đứng đó mà xem chỉ một vòng công viên thôi nó mua cả 20 lít đó chứ!".

 

Quả đúng như lời bà cụ, sau một hồi theo chân, người phụ nữ trên tấp chiếc xe bên đường đối diện với Thành đoàn TP HCM. Lôi trong túi quần ra một mớ tiền nhàu nát, người phụ nữ ngồi đếm. Những tờ 10 ngàn, 20 ngàn đồng được vuốt lại phẳng phiu mà chúng tôi ước lượng khoảng 300 ngàn đồng được người phụ nữ nhét vào bọc nilong rồi đứng dậy nổ máy xe hướng về đường Đồng Khởi mất dạng.

 

Chiều thay đồ đếm tiền ở Công viên 30/4.

Một đồng nghiệp của tôi kể, ngày 3/4 anh ra cây xăng góc CMT8 - Điện Biên Phủ, quận 3 đổ xăng. Một thanh niên dáng vẻ thư sinh đến thỏ thẻ với anh: "Em về quê nhưng không còn tiền! Anh cho em vài ngàn gọi điện về quê cho người nhà gửi tiền lên cho em!". Nhìn dáng của cậu ta thật tội! Chiếc ba lô sờn vải khoác trên người, mồ hôi nhễ nhại. Thương tình, anh móc ra tờ 20 ngàn đồng đưa cho cậu ta.

 

Chiều 6/4, anh lại gặp cậu ta tại cây xăng cũ cũng với hình hài như trên mở miệng xin tiền anh. "Bộ chưa về quê à!". Gã thanh niên ngước lên nhìn anh và thốt lên: "À! Nhớ rồi, Nhớ rồi!" và chuồn mất.

 

Chuyện lừa đảo bằng các hình thức đơn giản nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa liên tục xảy ra trên thành phố. Mặc dù đã được nhiều lần cảnh báo để người dân cảnh giác với những chiêu lừa trên nhưng người dân vẫn bị mắc lừa các đối tượng này chỉ vì tính thương người.

 

Sáng 8/4, tại khu khám bệnh bệnh viện 115 (quận 10) một phụ nữ bế một bé gái (4 - 5 tuổi) đi qua hai dãy bàn xin tiền từng người để "chữa bệnh cho con". Để lấy lòng tin của mọi người, gặp ai chị ta cũng giở áo cháu bé ra "khoe" những chấm đỏ trên người cháu. Cảm thương, mọi người đều dúi tiền vào tay chị. Chỉ một giờ đồng hồ, người phụ nữ này đã có vài trăm ngàn bỏ túi. Sau khi "thu hoạch xong" chị ta lại bế đứa bé đến khu khám và tiếp tục "khoe" con bệnh xin tiền.

 

Ngày 2/4, trên cầu Bình Triệu 1, một cậu bé trạc 10 - 11 tuổi, nước mắt rưng rưng, tay cầm đôi đũa gắp từng miếng chuối chiên bỏ vào khay dưới trời nắng như đổ lửa. Nhiều người đi đường thương tình dừng xe lại phụ cậu bé nhặt bánh lên và giúi vào tay cậu những tờ 20-50 ngàn đồng. Khi số bánh chuối chiên rớt dưới cầu được nhặt lên hết cũng là lúc túi áo cậu căng phồng.

 

Bám theo xuống chân cầu, cậu bé moi mớ tiền ra ngồi đếm. Một gã xe ôm chờ sẵn dưới chân cầu chở cậu bé về hướng đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Cầu Sài Gòn hoặc dọc tuyến xa lộ Hà Nội là những nơi mà cậu bé thường "tung chiêu" lừa.

 

Những chiêu lừa thật đơn giản và số tiền người bị lừa không đáng kể nhưng "góp gió thành bão" mỗi ngày những đối tượng này kiếm cả hàng trăm cho đến cả triệu đồng. Ngay cả chuyện lợi dụng việc quyên góp giúp trẻ mồ côi cũng bị chúng lợi dụng.

 

Một buổi sáng trước bệnh viện Hùng Vương (quận 5), chị Minh dắt xe ra cổng thì gặp hai cô gái trong trang phục quần jean, áo thun đứng chặn tại cửa. Hai cô gái phát cho chị một bọc tăm (khoảng 20 cây tăm). Tưởng giống như mấy vụ tiếp thị, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chị cầm rồi bỏ đi.

 

Chỉ hơn 20 que tăm nhưng giá 50 ngàn đồng.

Một cô gái chạy theo chị Minh giở cuốn sổ trên tay ra và yêu cầu chị ký vào quyển sổ. Theo cô gái, tăm tre trên của trường do các trẻ mồ côi khuyết tật Tia Sáng - Bảo Lộc, Lâm Đồng làm ra nên mong chị ủng hộ. Nhìn thấy chi chít chữ ký trên quyển sổ với số tiền ủng hộ từ 50 - 100 ngàn đồng, chị Minh cũng móc bóp lấy tiền và ký tên ủng hộ các em.

 

Cầm bịch tăm khoảng 20 cây tăm có ghi "Tăm tre nhân đạo" và số điện thoại 0637612.. chúng tôi bấm máy gọi nhưng vô vọng, số điện thoại trên không liên lạc được.

 

Qua bài viết, người đi đường nên cảnh giác với những chiêu lừa của những kẻ kiếm tiền nhờ vào sự thương hại của người khác. Đừng để lòng thương người của mình đặt không đúng chỗ, tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo lợi dụng kiếm sống phè phỡn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật