Van Gaal: ‘Tôi đâu phải là Chúa’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định các học trò khó lòng chiến thắng nếu đối thủ cứ đá phòng ngự, bất chấp trên sân khách hay sân nhà.
Van Gaal: ‘Tôi đâu phải là Chúa’
Sau chuỗi trận thăng hoa, Man Utd sa sút từ thất bại trước Chelsea.

Man Utd, kiểm soát bóng 80% khi gặp West Brom, nhưng thua chung cuộc 0-1 trên sân nhà hôm 2/5. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của "Quỷ đỏ", sau các trận đấu với Chelsea rồi Everton.

"Chúng tôi kém may mắn nhưng đây là trận thứ ba liên tiếp thua trận mà Man Utd không ghi bàn nào. Tình thế đã khó khăn hơn trước nhiều rồi", HLV Louis Van Gaal chia sẻ.

"Các bạn nghĩ tôi là Chúa và có thể làm được mọi thứ, nhưng không phải thế", chiến lược gia 62 tuổi cảm thán khi được hỏi tại sao Man Utd không thể ghi bàn trước những đội có tư duy phòng ngự như Chelsea hay West Brom. "Dù kiểm soát nhiều bóng, nhưng trước những đội đá tử thủ nếu bạn không tạo ra cơ hội thì cũng không thể làm được gì. Man Utd thiếu sự hiệu quả trong khâu dứt điểm trận này".

"Tôi biết trước là họ sẽ đặt xe buýt trước khung thành. Bạn phải chấp nhận với thực tế đó. Hiệp một chúng tôi không có nhiều cơ hội. Hiệp hai thì khá hơn nhưng lại không tận dụng thành công. Ai không thất vọng khi tấn công cả trận mà không ghi nổi bàn nào".

Trận thua thứ ba liên tiếp khiến vị trí thứ tư của Man Utd bớt an toàn. Liverpool hiện xếp liền sau với bốn điểm ít hơn. HLV Van Gaal thừa nhận Man Utd vẫn chưa thể yên tâm giành vé dự Champions League mùa sau vì cuộc đua lúc này vẫn còn tiếp diễn.

Ba trận còn lại, Man Utd gặp Crystal Palace, ars‌enal và Hull. Liverpool gặp Chelsea, Palace và Stoke.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật