Ám ảnh chuyện người yêu mất cái ngàn vàng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không chơi bời như những người khác. Em từng yêu hai cô rồi nhưng cô ấy khác biệt với tất cả. Cô ấy rất ngoan. Em là người đầu tiên cô ấy yêu.
Ám ảnh chuyện người yêu mất cái ngàn vàng
Ảnh minh họa

Một hôm, cô ấy hỏi em có coi trọng chuyện trinh tiết không, rồi cô ấy kể về đời mình. Lúc 6 tuổi, cô ấy bị ông hàng xóm xâ‌ּm hạ‌ּi nên đã mất trinh tiết. Cô ấy nói vì thương em nên cô ấy không thể che giấu. Cô ấy bảo nếu vì chuyện đó mà anh chia tay em thì em cũng không trách anh đâu. Rồi cô ấy khóc nhiều lắm.

Giờ em phải làm sao? Thật sự nếu mất cô ấy thì chỉ có chết đi em mới không đau khổ. Nhưng em quan trọng chuyện trinh tiết. Em yêu cô ấy nhưng không bao giờ làm chuyện bậy. Em muốn dành tất cả cho đêm tân hôn. (Tân)

Trả lời:

Trinh là khái niệm với hai nghĩa “trinh” và “trinh tiết”. Trinh là bộ phận sinh học ở phụ nữ mà sẽ mất đi sau lần sinh hoạt tìn‌ּh dụ‌ּc đầu tiên, còn “trinh tiết” là tiết hạnh giữ gìn trinh sinh học. Trong những trường hợp bị hã‌ּm hiế‌ּp thì người đó bị mất trinh chứ không phải mất sự trinh tiết. Mất trinh tiết là những cô gái bán rẻ trinh vì mục đích khác hoặc do sống buông thả thì mới gọi là mất trinh tiết.

Trong trường hợp người yêu của bạn bị kẻ xấu xâ‌ּm hạ‌ּi từ lúc 6 tuổi thì phải thấy kẻ dã tâm kia mới là kẻ có tội chứ không phải cô ấy. Bạn gái của bạn rất yêu bạn và rất trung thực nên mới nói ra tất cả như vậy. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nói ra được những điều thầm kín và khó nói. Trài qua những năm tháng tuổi thơ, cô ấy đã bị kẻ dã tâm làm bậy, nếu biết sớm thì phải cho kẻ dã tâm kia vào tù mới đúng Pháp Luật.

Nay cô ấy đã đến tuổi của tình yêu và “cô ấy nói vì thương bạn nên cô ấy không che giấu”. Đây là câu nói thật từ đáy lòng của tình yêu. Rồi “cô ây bảo nếu vì chuyện đó mà anh chia tay em thì em cũng không trách anh đâu” tức là cô ấy yêu bạn thật lòng và chấp nhận như một số phận trong tình yêu. “Rồi cô ấy khóc nhiều lắm” tức là tình cảm được nén lại lâu nay, nay trong hoàn cảnh thực của tình cảm cô ấy đã nói ra được nhưng lại là sự thật đau lòng.

Toàn bộ câu chuyện này đã mô tả sự thật đau lòng mà người con gái đã phải gánh chịu từ khi lên 6 tuổi đến nay. Nhưng ai sẽ là người hàn gắn vết thương mà kẻ xấu đã dã tâm đối với em bé năm xưa và sự đau lòng của cô gái hôm nay? Chỉ có những con người thấu hiểu cuộc đời và nhận thức đầy đủ giá trị làm người mới là người giúp đỡ sự đau đớn của tuổi thơ vẫn còn đến tận nay và có thể là cả mai sau.

Bạn đã gặp một người con gái tuyệt vời vì cô ấy đã nói thật tất cả tuổi thơ đau đớn của mình. Chỉ có bạn là người biết rõ hơn ai hết, và chỉ có bạn mới là người hàn vết thương tổn nặng nề do kẻ ác gây ra đối với trẻ thơ. Nếu có thật một đấng quyền năng thì kẻ ác đó chắc chắn sẽ bị trừng trị.

Còn việc “bạn quan trọng chuyện trinh tiết” là đúng và với người yêu bạn như thế trinh tiết hoàn toàn vẫn còn. Bạn hãy giữ gìn cho đến ngày cưới, bạn sẽ thấu hiểu trinh tiết là gì ở đêm tân hôn.

Chúc sự vui vẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật