Nghỉ lễ trong nắng nóng, dân ùn ùn kéo đi ngắm thác

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lượng du khách đổ về các thác nước tăng đột biến khiến nhiều nơi phải chen chúc nhau mới có một chỗ ngồi để ngắm thác, ăn uống.
Nghỉ lễ trong nắng nóng, dân ùn ùn kéo đi ngắm thác
Đray Nur nằm trong quần thể thác hùng vĩ trên sông Sêrêpốk

Cách TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khoảng 30 km, thác Đray Sáp (hay còn gọi là thác Chồng) nằm trên sông Sêrêpốk, thu‌ộc đị‌a bàn xã Nam Hà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Những ngày thường, con thác này rất vắng khách nhưng mấy ngày lễ vừa qua, trời nắng nóng khiến du khách kéo về đông nghịt.

Du khách chen chúc để có một chỗ ngồi ngắm thác và ăn uống

Cạnh đó, thác Đray Nur (thác Vợ) - là thác nước rất đẹp nhưng những năm qua, việc đầu tư khai thác du lịch không được chú trọng nên ít người biết đến. Tuy nhiên, trong dịp lễ này, thác Đray Nur đã thu hút một lượng lớn du khách. Do không gian khá chật hẹp nên du khách phải cố gắng lắm mới tìm được một chỗ để vừa có thể ngắm thác, vừa ngồi ăn uống.

Hai thác Chồng, thác Vợ là những nơi lý tưởng để du khách chụp ảnh lưu niệm

Theo ông Ngô Xuân Nam, Quản lý cụm thác Đray Nur - Gia Long (Công ty TNHH Đầu tư du lịch Đặng Lê) bình quân những ngày thường thác Đray Nur đón khoảng 400 lượt khách. Tuy nhiên, những ngày qua, thác Đray Nur đã đón trung bình 2.000 lượt khách/ngày. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, ban quản lý thác phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia trong những ngày lễ.

Đray Nur ẩn mình trong thiên nhiên hoang sơ

Do chưa được biết đến nhiều nên thác Đray Nur ít đón du khách xa mà chủ yếu là người dân 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật