SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Đợi chờ một cuộc lật đổ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến trước vòng đấu thứ 12 V-League 2015, Than Quảng Ninh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Vua sân khách” khi thắng 5, hòa 1 ở những lần xa “hậu cứ”. Nhưng với chuỗi 6 trận bất bại, SHB Đà Nẵng đang muốn lật đổ danh hiệu này của các cầu thủ khách, khi hai đội gặp nhau vào chiều 2-5.
SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Đợi chờ một cuộc lật đổ
Sự thiếu vắng tiền vệ Phạm Nguyên Sa (áo cam) sẽ là một bài toán khó cho HLV Lê Huỳnh Đức.

Niềm tin của các cầu thủ chủ sân Chi Lăng hoàn toàn có cơ sở bởi ở những vòng đấu gần đây, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức từng bước cởi bỏ được áp lực. Nhờ đó, SHB Đà Nẵng dần thoát khỏi khu vực nguy hiểm với cách biệt tương đối an toàn. Mặt khác, sự trở lại của Gomez cùng với những đổi thay nhất định về mặt lối chơi, giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thêm nhiều phương án tấn công. Vì thế, không ngẫu nhiên khi ngoài Vũ Phong; lần lượt, Ngọc Thắng, Gomez, Huy Toàn rồi Phước Vĩnh đều đã lập công cho đội bóng sông Hàn trong 2 trận đấu gần đây.

Nhưng không thể nói rằng, SHB Đà Nẵng đã hoàn thiện và đủ khả năng nhắm đến những thứ hạng đầu.

Vẫn còn những sai số không nhỏ trong phòng thủ; có những thời điểm, các học trò của Lê Huỳnh Đức đánh mất khả năng kiểm soát bóng, tạo cơ hội cho đối phương gây áp lực trở lại. Các cầu thủ chưa có được sự tự tin cần thiết ở một số thời điểm nhất định nên bỏ lỡ không ít cơ hội thắng bàn. Bên cạnh đó, việc tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương chưa được tuân thủ triệt để, dẫn đến việc hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng phải chịu sức ép… là những khiếm khuyết mà nhà cầm quân này muốn các học trò nhanh chóng khắc phục.

Rõ ràng, trước một Than Quảng Ninh có thành tích rất tốt trên sân khách, SHB Đà Nẵng phải đối mặt với một thách thức không nhỏ.

Hàng loạt sự bổ sung giúp Than Quảng Ninh có được sức bật mới khi chiêu mộ thành công Mạc Hồng Quân, Quang Hải; kết hợp cùng những cái tên như Lê Bật Hiếu, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn và Kizito, Đinh Hoàng Max… Thế nhưng, tất cả không hẳn giúp Than Quảng Ninh nhanh chóng “lột xác”, dù dưới bàn tay của HLV Đinh Cao Nghĩa, đội bóng vùng đất mỏ đang bay bổng tại V-League 2015.

Với bài phòng ngự - phản công quen thuộc, Than Quảng Ninh từng khiến Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai - những đội lấy tấn công làm chủ đạo phải “cười đau, khóc hận”. Song trước các đối thủ cũng chấp nhận “rình rập” để tìm cơ hội phản công như đội chủ nhà Hải Phòng hay các cầu thủ khách Thanh Hóa, QNK Quảng Nam, Sana Khánh Hòa; chính Than Quảng Ninh mới bộc lộ những điểm yếu của mình. Phải chịu đến 7 bàn thua trên sân nhà, so với 4 bàn thua sân khách là những minh chứng về sự khác biệt trong lối chơi của đội bóng này.

Hay nhìn vào con số thống kê cũng dễ nhận biết, Quang Hải - một tiền đạo rất nhanh nhạy - đang là chân sút chủ lực, với 6 pha lập công, trong tổng số 17 bàn thắng của đội bóng vùng mỏ. Ngoài ra, Vũ Minh Tuấn (4 bàn), Đinh Hoàng Max (3 bàn) cũng là những mũi tấn công đáng ngại.

Như thế, muốn hạn chế lối chơi trên sân khách của Than Quảng Ninh, hàng tiền vệ SHB Đà Nẵng cần tăng cường khả năng đánh chặn từ xa; đồng thời, “phong tỏa” chặt chẽ mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội khách là Quang Hải. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Nguyên Sa (do thẻ phạt) sẽ là một bài toán khó cho HLV Lê Huỳnh Đức. Đã có những phương án thay thế song đòi hỏi người điền khuyết vị trí tiền vệ đánh chặn cần hết sức tỉnh táo và phối hợp ăn ý với các đồng đội.

Từng là đội bóng đầu tiên buộc Hải Phòng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại, lần này, SHB Đà Nẵng được chờ đợi cũng là đội bóng chủ sân đầu tiên khiến Than Quảng Ninh phải trắng tay khi rời “hậu cứ”. Có thể, sẽ không dễ dàng nhưng với sự hưng phấn và từng bước có lại niềm tin, khả năng giữ lại trọn vẹn 3 điểm trên sân Chi Lăng đang mở ra với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật