Vất vả mưu sinh giữa lòng thành phố trong ngày nghỉ 1/5

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là dịp mà nhiều người thường sum họp gia đình, hay tổ chức đi du lịch...Nhưng ở đâu đó, trên đất thị thành, người ta vẫn thấy những hình ảnh vất vả mưu sinh.
Vất vả mưu sinh giữa lòng thành phố trong ngày nghỉ 1/5
Một người phụ nữ đang dảo bước quẩy gánh tôm,cá, mực đến phiên chợ sáng ở TP.Thanh Hóa.

Trong tiết trời nắng gắt, chói chang, dảo bước qua những tuyến đường của TP.Thanh Hóa, chúng tôi đã không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những hình ảnh "đặc biệt" trong những ngày nghỉ, lễ Quốc tế lao động 1/5 . Hình ảnh các anh cửu vạn ngồi "chờ dài cổ" bên chiếc xe cũ kỹ cùng với cuốc, xẻng; những gánh hàng rong đầy ắp hoa quả, gói rau hay cô gái trẻ đạp xe đi bán hoa dưới cái nắng 37 độ C...Có lẽ những hình ảnh đó chẳng còn gì xa lạ đối với người dân TP.Thanh Hóa.

Đối với họ chẳng có một khái niệm "nghỉ lễ", bởi họ chỉ đau đáu trong mình làm sao kiểm được tiền để về trang trải cuộc sống hằng ngày.

Khi được hỏi về những ngày nghỉ, lễ, anh Cường (một cửu vạn quê Quảng Xương, Thanh Hóa) tâm sự: " Chúng tôi làm gì có ngày nghỉ, lễ nào đâu. giờ chỉ biết là làm sao kiếm được tiền để nuôi gia đình, con cái ăn học thôi. Tôi làm nghề này cũng được hơn 10 năm nay rồi. Ngày nào cũng vậy, cứ dáng sơm lại lộc cộc chiếc xe máy cà tàng kèm theo cái xẻng và cái rổ nên phố tìm chỗ nào đứng chờ có ai xây nhà hay làm gì thuê chúng tôi đi. Làm khi nào ốm đau, cảm thấy yếu thì không đi nữa chứ chúng tôi ngày nào chẳng như ngày nào".

Qua tìm hiểu được biết, không riêng gì anh Cường mà còn rất nhiều người khác từ các làng quê giáp TP.Thanh Hóa như Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn hằng ngày cũng vất vả mưu sinh bằng những gánh hàng rong, gói rau hái từ nhà mang lên TP.Thanh Hóa bán.

Sau đây là một số hình ảnh mà Pv Báo Giao Thông ghi lại trên địa bàn TP.Thanh Hóa trong sáng ngày 1/5:

Một cô gái trẻ đang đạp xe đi bán hoa giữa cái nắng chang chang.

Người phụ nữ này đang đẩy chiếc xe chở đầy hoa quả đi bán dạo

Hay đi thu mua những chiếc lốp xe máy, xe ô tô đã hỏng.

 

Những thợ hồ đang làm công việc xây dựng của mình giữa TP.Thanh Hóa

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng người công nhân này vẫn phải làm việc thu gom rác

 

Những bác làm nghề "cửu vạn" đang ngồi chờ xem có ai đó thuê mướn trong ngày nghỉ, lễ 1/5.

Dịp nghỉ lễ là dịp nhiều người đang hạnh phúc bên gia đình hoặc tổ chức đi du lịch thì đối với những "mảnh đời" này lại vất vả mưu sinh dưới cái năng gay gắt

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật