“Tắt lửa” vì nhật ký “yêu đương” của vợ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy đêm sau cô ấy vẫn gạ gẫm tôi như thể muốn giảng hòa bằng se‌ּx hoặc muốn khỏa lấp những chuyện cô ấy làm. Tôi đành chiều cô ấy một lần, nhưng trong suốt cuộc yêu, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì nữa.
“Tắt lửa” vì nhật ký “yêu đương” của vợ
Ảnh minh họa

Ai cũng cho rằng tìn‌ּh dụ‌ּc bắt đầu từ tình yêu, nhưng mình thì ngược lại. Mình gặp chàng trong một chuyến du lịch ở Quảng Châu, trong một bữa tiệc chung. Bọn mình đi khác đoàn nhưng khi ăn uống lại quay sang chúc tụng nhau.

Chàng mang chén sang bàn mình giao lưu, mình thấy chàng rất đáng yêu. Sẵn có tí men trong người, mình cũng đứng lên “đáp lễ” chàng một chén. Lượt đi lượt về mấy lần, hai đứa dẫn nhau ra khuôn viên…uống tiếp, chẳng biết trời đất gì. Hai đứa vứt chai rượu sang một bên rồi ôm nhau, hôn nhau.

Chàng kéo mình về khách sạn, mình chẳng hiểu vì sao lại đứng trong phòng của chàng nữa. Thế rồi chàng chẳng nói năng gì, từ từ lặp lại cái hôn say đắm, rất chậm và rất lâu…”.

Tôi đỏ mặt vì đoạn sau miêu tả rất kỹ cảnh “giư‌ּờng chi‌ּếu” và cũng cảm thấy rung rinh vì nhận ra “chàng” ở trong câu chuyện kia chính mà mình. Tối qua vợ thức đêm lướt web chờ chồng về rồi để máy tính đó không tắt, hôm nay đến lượt vợ đi công tác, tôi lại ngồi đợi và mở máy tính. Lướt qua vài thông tin thì biết cô ấy tham gia một diễn đàn “nóng bỏng” có cái tên: “Nhật ký yêu đương”.

Tôi tiếp tục đọc những dòng vợ viết..

Ngày…tháng…năm…đêm hôm ấy chắc là đến ngàn lẻ một đêm mình ở bên chàng rồi, nhưng chàng vẫn khiến mình bất ngờ vì sự sáng tạo. Bình thường chàng hơi ngô nghê trong “chu‌yện ấ‌y”, chủ yếu là do mình bảo chàng làm thế nọ thế kia, vì mình thích kiểu nọ, kiểu kia. Nhưng hôm ấy đúng ngày Valentine, chàng bất ngờ ấn mình lên chiếc ghế rồi … “go down” một cách nhiệt tình….”

Những miêu tả chi tiết sau đó khiến tôi nổi da gà, chỉ muốn vợ về ngay để diễn lại cảnh đó. Không ngờ vợ lại nhớ những lần ấy, thật cảm động, chứng tỏ vợ rất yêu tôi.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 1 giờ sáng, bây giờ mà gọi thì chắc lại đánh thức cô ấy dậy, mà ngủ tiếp thì không sao ngủ được vì nỗi nhớ cứ trào dâng khiến tôi cứng hết cả người. Tôi lại cúi xuống màn hình, tiếp tục khám phá cảm xúc của vợ một cách say sưa.

Hàng loạt những đoạn nhật ký cô ấy đăng lên diễn đàn đều miêu tả kỹ lưỡng những lần chúng tôi “yêu”, cũng có đôi lần cô ấy cảm thấy không “sung sướng” với tôi, nhưng đa số đều rất thỏ‌a mã‌n. Cũng may không thấy cô ấy miêu tả cảnh ấy với gã đàn ông nào khác, chứng tỏ vợ rất chung tình…

Đọc chán nhật ký của vợ, tôi quay sang đọc “nhật ký” của những thành viên khác. Lần này thì tôi choáng toàn tập. Một thành viên nam viết: “Nếu ai chung thủy với vợ, chưa từng ăn vụng thì không nên đọc nhé. Lần ấy vợ đi công tác cả tháng, con cái gửi hết cho bà ngoại trông, mình được tự do thoải mái. Bấy lâu nay sống trong ách thống trị của vợ giờ được thả cửa tự do, phải làm cái gì điên rồ một chút cho bõ. Thế là mình cùng một cậu bạn đi nhậu rồi đến quán karaoke. Bình thường mình rất ghét gái nhà hàng, quán bar nhưng hôm ấy say bét nhè cho nên thấy hai em ăn mặc h‌ּở han‌ּg đi vào quấn lấy mình, mình cũng tiện tay sờ mó. Một lúc sau hai em kéo mình vào một phòng riêng rồi tắt đèn. Các em quả thật sành điệu và chịu chơi, từng em một cởi đồ trước mắt mình rồi uốn éo, sau đó cả hai đều chăm sóc mình rất chu đáo….”.

Đoạn sau là cảnh se‌ּx tập thể giữa người đàn ông này và hai cô gá‌ּi gọ‌ּi được miêu tả rất tỉ mỉ. Anh ta nói là say rượu chỉ để thanh minh cho thói trăng hoa của bản thân, chứ ai say mà có thể nhớ kỹ từng chi tiết đến thế để mà miêu tả. Chưa hết, bên dưới  là một loạt những tin bình luận tục tĩu, có người còn tỏ ý muốn thử xem thế nào, có thành viên nữ còn trơ trẽn hỏi rằng một mình được hai người đàn bà “chăm sóc” có sướng hơn không?

Một thành viên nữ khác thì liên tục cập nhật “nhật ký yêu đương” của mình với hết “phi công” này đến phi công khác. Mỗi lần đi với một người đàn ông chị ta đều miêu tả rất chi tiết cách là‌ּm tìn‌ּh của họ, lại con so sánh ai hơn, ai kém, đọc không khác gì một cuốn dâ‌m thư. Người này còn khẳng định một trăm phần trăm ai chưa ngoại tình, chưa cặp với phi công thì chưa biết thế nào là…sung sướng. Ai chỉ biết có một “cái” thì cũng … phí đời. Lời lẽ của thành viên này rất kích động, như muốn xúi giục người khác đua theo lối sống tìn‌ּh dụ‌ּc bệnh hoạn của mình.

Tôi đóng máy tính, cảm thấy tức tối trong bụng. Không hiểu tại sao vợ tôi lại tham gia cái diễn đàn khủng khiếp này, nó chẳng khác gì một phòng là‌ּm tìn‌ּh tập thể online, thậm chí còn có nhiều thành viên sau khi “chát se‌ּx” với nhau đã gặp nhau để “thử” cho biết. Đến lúc này tôi không còn nghĩ mình là số một trong mắt vợ nữa mà cái thú vui này chính là để thỏ‌a mã‌n “con thú hoang” trong cô ấy.

Đợi đến tối hôm sau vợ mới về, vừa thấy tôi cô ấy đã đu lên cổ mà hôn hít ra chiều nhớ chồng lắm. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu chỉ muốn quay mặt đi. Tuy nhiên tôi chưa tỏ thái độ gì, cứ để cô ấy ăn hết bữa cơm, nói chuyện huyên thuyên cái đã. Khi hai vợ chồng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tôi mới bắt đầu chất vấn vợ. Ban đầu cô ấy còn cãi sống cãi chết là cái diễn đàn ấy…trong sáng, tếu táo, đùa vui, sau khi tôi “đọc vị” những thành viên cùng hội cùng thuyền với cô ấy, cô ấy lại quay ra xin lỗi, chỉ là…nghịch dại, từ sau không vào diễn đàn đó nữa.

Tôi thấy cô ấy chưa gây nên hậu quả  gì nên cũng bỏ qua, trong lòng không thấy thoải mái. Khi cô ấy gạ gẫm “yêu” thì tôi từ chối rồi ngủ. Nói thật là những thứ tôi đọc được cứ ong ong trong đầu chẳng khác nào bạn đọc một cuốn truyện se‌ּx và bị ám ảnh về nó. Và ám ảnh hơn chính là việc vợ mình tham gia vào câu chu‌yện ấ‌y như một nhân vật.

Mấy đêm sau cô ấy vẫn gạ gẫm tôi như thể muốn giảng hòa bằng se‌ּx hoặc muốn khỏa lấp những chuyện cô ấy làm. Tôi đành chiều cô ấy một lần, nhưng trong suốt cuộc yêu, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì. Tôi cũng không dám “sáng tạo” gì vì sợ ngày mai vợ lại miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết cho cả trăm người đọc. “Yêu” vợ mà có cảm giác như làm chu‌yện ấ‌y giữa chốn công cộng, có hàng ngàn con mắt dõi theo. Hơn nữa, tôi còn có cảm giác như thể vợ tôi …bệnh hoạn khi nhiệt tình viết nên những câu chuyện khiêu khích đến thế.

Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, chu‌yện ấ‌y cứ nhạt dần. Vợ cũng chán chẳng buồn gạ gẫm nữa vì biết tôi không còn hứng thú chăn gối. Chẳng biết cô ấy có cảm thấy hối lỗi không nhưng hàng ngày vẫn vô tư như thể chẳng biết chuyện gì. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Mặc dù tôi không có hứng thú nhưng lại vẫn cảm thấy lo lắng, biết đâu cô ấy chẳng hẹn hò với một thành viên nào đó trên cái diễn đàn quái đản ấy mà chẳng thiết đến chồng. Ở đó chẳng phải toàn “cao thủ” đó thôi, có khi chỉ cần nói đã khiến cô ấy thỏ‌a mã‌n rồi chứ nói gì đến gặp nhau.

Một mặt không muốn quan hệ yêu đương với vợ, mặt khác lại ngầm ghen sợ cô ấy “cắm sừng”. Tôi không biết phải giải quyết vấn đề của mình thế nào. Không hiểu có cơ quan chức năng nào dẹp cái diễn đàn quái đản ấy không chứ cứ thế mà tiếp diễn có khi nhiều gia đình tan nát chứ nói gì đến cảnh nguội phò‌ּng th‌ּe.

huudung1976…@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật