‘5 triệu yen trong thùng loa’ sẽ bị tịch thu nếu chuyển về VN trái phép

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ tới Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) làm đơn nhận lại 5 triệu yen là bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn). Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn vì sao đợi đến những ngày cuối thì bà Ngọt mới gửi đơn nhận là chủ nhân của 5 triệu yen trong chiếc loa? Làm sao xác định ngoại tệ trong loa đưa về Việt Nam có khai báo?
‘5 triệu yen trong thùng loa’ sẽ bị tịch thu nếu chuyển về VN trái phép
Bà Phạm Thị Ngọt, người vừa xuất hiện tự nhận mình là chủ nhân của 5 triệu yen trong chiếc loa cũ - Ảnh: Đức Thanh

Chiều 27.4, trao đổi với PV, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết ngày 14.4, một phụ nữ đã tìm đến tận nhà gặp chị để thuyết phục, chứng minh số tiền 5 triệu yen Nhật mà chị Hồng nhặt được cách đây 1 năm là của chồng mình gửi từ Nhật về.

//


Câu chuyện người mua ve chai được 5 triệu Yên Nhật sắp đến hồi kết

Theo dự kiến, ngày 28.4, nếu không có ai chứng minh được số tiền trên là của mình, cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục trao số tiền này cho vợ chồng chị Hồng. Tuy nhiên, sáng nay 27.4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã thông báo với chị Hồng tạm hoãn thời gian giao trả số tiền để xác minh lá đơn của một phụ nữ (ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cho rằng số tiền đó là của chồng đi làm ở Nhật gửi về.

Theo đó, ngày 24-4 bà Ngọt đã gửi đơn yêu cầu Công an Q.Tân Bình tạm hoãn trao số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị Hồng.

Cứ tưởng chuyện không liên quan tới mình (!?)

Trao đổi với Báo ngày 28-4 về lý do đến “phút chót” mới xuất hiện này, bà Ngọt cho biết năm trước (năm 2014 - PV), bà có đọc một mẩu tin trên mạng nói có người lượm ve chai phát hiện một số tiền yen Nhật nhưng nghĩ đây là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình nên không quan tâm.

Khi bà đi làm thì cũng có nghe người này, người kia nói phong thanh chuyện này nhưng bà vẫn không quan tâm bởi bận đi làm cả ngày.

"Đến tháng 3-2015, tôi đọc bản tin trên Báo online mới thấy đầy đủ thông tin về vụ người lượm ve chai phát hiện 5 triệu yen Nhật trong thùng loa cũ.

Lúc này, tôi nhớ lại lúc trước chồng tôi (ông Caleb Afolaxan, quốc tịch Nam Phi - PV) có nói về khoản tiền để quên trong một vật dụng mà ông không thể nhớ ra", bà Ngọt nói.

“Tôi thấy trùng khớp với việc chồng tôi nói nên ngày 3-4-2015, tôi đã trình báo sự việc với Công an Q.Tân Bình. Còn thông tin chính xác về số tiền trên chồng tôi sẽ viết ra giấy gửi về cho tôi đưa công an xác minh”, bà Ngọt cho biết.

Bà Ngọt nói trước đó có lần ông Afolayan Caleb nói cho bà biết có cất một số tiền khoảng 6 triệu yen trong một cái hộp, quyển sách hay tủ nào đó trong mớ đồ đạc lỉnh kỉnh mà ông mang về căn nhà trọ nhưng không nhớ chính xác ở đâu.

Sau đó, nhiều lần bà Ngọt cùng chồng tìm trong mớ đồ đạc của ông nhưng không thấy.

Sau khi chồng về nước, tháng 11-2013 bà dọn nhà và cho ông anh họ bộ loa mà ông Afolayan Caleb hay sử dụng gắn vào máy tính xách tay để nghe nhạc mà không biết trong đó có tiền. Người anh họ này sau đó đã bán bộ loa cho một người mua ve chai.

Cố tình chuyển ngoại tệ trái phép, có thể bị xử lý Hình Sự

Trao đổi với Báo, luật sư Hà Hải - Đoàn luật sư TP.HCM - cho biết về nguyên tắc thì bà Ngọt không chỉ phải chứng minh được mình là chủ sở hữu chiếc loa, người anh họ là người đã bán cho chị Hồng chiếc loa đó mà bà Ngọt còn phải có nghĩa vụ chứng minh khoản tiền 5 triệu yen là ngoại tệ được đưa vào Việt Nam một cách hợp pháp.

Theo lời người anh họ của bà Ngọt, ông đã bán bộ loa cho một người mua ve chai bịt mặt nên có thể nói ông sẽ khó chứng minh người mua ve chai đó là chị Hồng.

Về khoản tiền 5 triệu yen giấu trong loa, trường hợp ông Caleb Afolaxan mang số tiền trên vào Việt Nam mà không khai báo theo thủ tục quy định thì số tiền đó sẽ bị xem là không hợp pháp và bị tịch thu.

Hơn nữa, số tiền 5 triệu yen trên quy đổi ra được khoảng 1 tỉ đồng (tiền Việt Nam), là số tiền có giá trị lớn nên nếu tìm cách ngụy trang, giấu giếm để vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới thì theo quy định của Pháp Luật, người vận chuyển còn có khả năng bị xem xét xử lý về mặt Hình Sự.

Nếu ông Caleb Afolaxan chuyển số tiền trên vào Việt Nam hợp pháp, ông này phải chứng minh bằng các giấy tờ như giấy chuyển tiền từ Nhật về một ngân hàng ở Việt Nam hoặc có giấy rút tiền tại một ngân hàng nào đó ở Việt Nam.

Nếu ông này không còn lưu giấy rút tiền thì có thể yêu cầu ngân hàng tại Việt Nam nơi ông đã rút số tiền trên cung cấp giấy, bằng chứng là ông Caleb Afolaxan đã rút tiền từ ngân hàng của họ bởi ngân hàng nào cũng có sổ lưu.

Số tiền 5 triệu yen mà chị Hồng tìm thấy trong thùng loa cũ - Ảnh: tư liệu

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6427
  1. Sáng nay 2.6, chị ve chai sẽ được nhận tiền
  2. Hết hạn 10 ngày, chị Hồng ve chai lại... chờ 5 triệu Yên
  3. Hôm nay là ngày phải trao 5 triệu yên cho tỷ phú ve chai!
  4. Vụ 5 triệu Yen: Bị công an bác đơn, bà Ngọt nói gì?
  5. Vợ chồng chị ve chai đã ăn mừng bằng... 2 bát bún
  6. ‘Tỷ phú ve chai’ làm gì với số tiền 5 triệu yen?
  7. Được nhận 5 triệu yên, chị Hồng vẫn giữ nghề ve chai
  8. CA Tân Bình bác đơn bà Ngọt, sẽ giao trả 5 triệu yen cho chị ve chai
  9. Nhân vật xuất hiện “phút 89” trong vụ 5 triệu yên không biết chồng dùng giấy tờ giả?
  10. ‘Chồng’ bà Ngọt bị lật tẩy, chị ve chai nhận 5 triệu yên?
  11. Vụ 5 triệu yen: Sự thật động trời về người đàn ông gốc Phi
  12. Vụ 5 triệu yen: Chị ve chai có quyền khởi kiện Công an quận Tân Bình
  13. Nghĩ từ vụ 5 triệu yen
  14. Công an chính thức nhận đơn khiếu nại của ‘tỷ phú ve chai’
  15. Chị mua ve chai hụt hẫng khi công an vẫn chưa giải quyết trả tiền
  16. Vụ 5 triệu Yen: Chị ve chai khiếu nại Công an quận Tân Bình
  17. 5 triệu yen trong thùng loa: 9 năm nữa ‘tỉ phú ve chai’ mới được nhận tiền?
  18. Luật sư yêu cầu công an trả 5 triệu yen cho ‘tỷ phú ve chai’
  19. Công an sẽ trả lời vụ 5 triệu Yen trong vài ngày tới
  20. Không có cơ sở để chuyển vụ 5 triệu yên Nhật sang tòa án phán xét
  21. Luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho ‘tỷ phú ve chai’
  22. Vụ 5 triệu Yen: Người lạ mặt và lá thư “gợi ý riêng”
Video và Bài nổi bật