Liverpool gần như hết hy vọng dự Champions League

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp những tuyên bố mạnh mồm cùng hàng loạt động thái lên dây cót tinh thần, cuối cùng thì Liverpool cũng chẳng thể vực dậy bộ mặt đáng thất vọng. Vậy mà, vẫn còn những khẩu hiệu mạnh bạo sau trận đấu...
Liverpool gần như hết hy vọng dự Champions League
Liverpool nên quên mùa hiện tại và hướng tới tương lai cùng Monchi (dưới)?

Kết quả hòa không bàn thắng trên sân The Hawthorns sẽ không quá đáng thất vọng, nếu diễn ra vào một ngày thông thường. HLV Tony Pulis luôn là người tài ba trong việc biến sân nhà những đội ông dẫn dắt thành pháo đài. Từ Stoke City, Crystal Palace cho tới West Brom, Pulis luôn tạo ra những tấm khiên chắn dày cộp để khiến mọi đối thủ nản chí.

Tuy nhiên, thời điểm trận hòa này diễn ra thì thật tệ với Liverpool. Chỉ giành được 1 điểm, họ đón nhận kết quả chẳng khác nào một trận thua. Lý do rất đơn giản: Man City đã giành chiến thắng. Đối thủ gần nhất trên bảng xếp hạng với Liverpool đã bỏ họ xa hơn nữa.

Những khẩu hiệu hùng hồn

Ngay trước trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã khiến cho những người ghét bỏ Liverpool được một phen nực cười. Trả lời họp báo trước trận, ông mạnh miệng: “Chẳng ai tốt hơn tôi cho vị trí HLV Liverpool vào lúc này”.

“Đấy là thực tế mà tôi có thể nắm được. Ba tháng trước tôi là thiên tài chiến thuật, trình diễn tốt...” – Rodgers tiếp tục.

Những lời này thực chất được đưa ra với thái độ khiêu khích báo chí. Chỉ vài tháng trước, quả thực giới truyền thông Anh đã tâng bốc Rodgers lên tận mây xanh. Còn giờ, họ đang dìm ông xuống đáy.

Vấn đề là xem ra Rodgers đã mất tập trung và bị ảnh hưởng bởi những dòng tít báo. Đó là một điều lạ lẫm. Đây là người từng rất nhiều lần bị đặt dấu hỏi, nhưng vẫn vượt qua chứ chưa bao giờ có thái độ như vậy.

Nói hay nhưng không thắng, Rodgers chẳng khác nào đã tự tặng bản thân một cái tát. Con dao hai lưỡi đã gây sát thương cho HLV người Bắc Ireland.

Điều lạ lùng là sau trận đấu nói trên, vẫn tiếp tục xuất hiện những khẩu hiệu to tát đến mức khó hiểu. Lần này không phải Rodgers, mà là Adam Lallana: “Liverpool vẫn đủ sức giành vé Champions League nếu như thắng tất cả các trận còn lại”(!). Là tự tin hão hay anh chỉ đang cố tạo ra chút lạc quan ít ỏi?

Sự non nớt của tập thể Liverpool lại bị phơi bày, hệt như cuối mùa giải 2013-14. Lẽ ra họ cần có những cái đầu lạnh hơn, những cái miệng ít nói hơn. Người khôn nói ít làm nhiều.

Phía trước là điều gì?

Để giảm nhẹ nỗi đau mùa giải hiện tại, hãy nói về tương lai lạc quan – đây có lẽ là một... khẩu hiệu khác đang được các tờ báo thân với CLB Liverpool đưa ra.

Giả sử, không còn một điều thần kỳ hay biến cố nào xảy ra với đội chủ sân Anfield, vị trí thứ năm sẽ đưa họ tới Europa League mùa giải sau. Tuy nhiên, với điều kiện tài chính hiện tại, họ sẽ buộc phải áp dụng kế hoạch mua tài năng, nuôi tương lai như hiện tại.

Người chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ nhiệm vụ này trong thời gian qua – Giám đốc điều hạnh Ian Ayre đang có nguy cơ bị sa thải. Thay thế cho ông sẽ là Monchi.

Monchi là ai? Cái tên này có thể không thực sự quen thuộc với người theo dõi Premier League, nhưng ở La Liga thì ông ta quá “máu mặt”.

Monchi, tên đầy đủ là Ramon Rodriguez Verdejo, chính là người đã một tay làm nên nền tảng lực lượng mạnh mẽ của Sevilla suốt 15 năm qua. Trong vai trò Giám đốc thể thao, Monchi đã đặt nền móng cho hệ thống phát hiện và đào tạo trẻ tuyệt vời của đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan.

Jose Antonio Reyes, Daniel Alves, Sergio Ramos, Jesus Navas, Alberto Moreno, Seydou Keita, Julio Baptista, Adriano Correia, Ivan Rakitic... đều đã ra mắt Sevilla với công lao lặng thầm của người đàn ông này. Cũng chính Monchi đã giúp cho Sevilla tối đa hóa giá chuyển nhượng của họ, khiến đội bóng áo trắng đứng vững trước khủng hoảng tài chính tại Tây Ban Nha.

Liverpool nên vùng vằng bằng những khẩu hiệu to tát cho mùa này, hay nên hướng tới mùa sau?

15 Lallana tự tin rằng nếu giành trọn vẹn 15 điểm trong 5 trận cuối cùng, Liverpool vẫn sẽ giành vé dự Champions League.

3 Philippe Coutinho, người vừa được bầu vào Đội hình tiêu biểu mùa giải của PFA, chỉ có 3 pha kiến tạo cho tới thời điểm này.

500 Steven Gerrard đã cán mốc 500 trận cho Liverpool tại Premier League, trở thành người thứ 12 vươn tới con số này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật