SHB Đà Nẵng – Đồng Tháp 3-1: Tiếp lửa từ HLV Miura

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chọn sân Chi Lăng để “vi hành”, HLV Toshiya Miura được người hâm mộ Đà Nẵng chào đón bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. “Lửa” Miura từ khán đài đã truyền xuống tới sân giúp cầu thủ hai đội, nhất là phía chủ nhà SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy khí thế.
SHB Đà Nẵng – Đồng Tháp 3-1: Tiếp lửa từ HLV Miura
SHB Đà Nẵng không mấy khó khăn vượt qua đối thủ yếu Đồng Tháp trên sân nhà. Ảnh: Đông Nghi

Tuy nhiên, vẫn có cảm giác các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thừa sự nhiệt tình nhưng chưa có đủ tỉnh táo để kết thúc chính xác. Chỉ đến khi Phước Vĩnh đánh đầu mở tỷ số từ quả đá phạt của Huy Toàn, thế bế tắc mới được giải tỏa.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Phước Vĩnh chạy ra phía khán đài VIP trong tầm nhìn của HLV Miura để ăn mừng. Và cũng chính bàn thắng đó là khởi nguồn cho trận cầu ấn tượng nhất trên sân nhà của thầy trò Lê Huỳnh Đức kể từ đầu giải. Dù Đồng Tháp có bàn san bằng tỷ số ở phút 40 nhưng đội khách vẫn không đủ bản lĩnh để cưỡng lại sức tấn công của đội chủ nhà.

Nhịp nhàng thi triển lối chơi theo ý đồ của HLV Lê Huỳnh Đức trong tiếng hò reo không ngớt của người hâm mộ, các cầu thủ SHB Đà Nẵng tự tin hơn trong những cú dứt điểm cuối cùng. Tiền đạo Gomez đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2 -1 bằng pha đón bóng, qua người rồi chỉnh bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Văn Bước. Một pha ghi bàn mà người hâm mộ, thậm chí BHL đội bóng sông Hàn ít khi đặt hy vọng Gomez có thể thành công.

Tất nhiên, khi tiền đạo người Tây Ban Nha chiến thắng được bản thân anh trở nên hay hơn cả trong những đường kiến tạo. Bằng chứng là từ một pha phản công chợp nhoáng cuối hiệp 1, Gomez đã có đường chọc khe cực kỳ thông minh xé hàng phòng ngự Đồng Tháp để Ngọc Thắng lao lên hạ gục Văn Bước.

Pha lập công của Ngọc Thắng khiến HLV Miura thích thú. Ông thầy người Nhật Bản ngần ngại đứng lên dành cho cậu học trò trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam những tràng vỗ tay và tất nhiên cũng không quên rút sổ tay từ trong túi áo ra ghi chép.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng vẫn là đội chiếm thế chủ động và tạo ra được một vài cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong khi đó, với lực lượng mỏng lại mất người ở nửa cuối hiệp 2 do Quốc Anh nhận thẻ vàng thứ 2, Đồng Tháp không thể đẩy cao đội hình tấn công và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Không như lần dự khán sân Chi Lăng trước đó, chiều qua HLV Miura đã kiên nhẫn chờ đến khi trọng tài bàn báo hiệu trận đấu còn 3 phút bù giờ mới ra xe trở về khách sạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật